Sau những thành công nhất định, công thêm được sự ủng hộ của Fans Club Cảng Sài Gòn cũ, những tưởng HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ còn tại vị lâu tại CLB TMN.CSG. Nhưng không, sau 6 vòng đấu đầu tiền tiên HLV Đặng Trần Chỉnh phải ra đi với lý do... sức khỏe. Trung vệ Võ Hoàng Bửu được cử lên nằm quyền. Thế nhưng do thiếu tính quyết đoán nên sau 7 vòng đấu, đến lượt Võ Hoàng Bửu ra đi và lần này là Lư Đình Tuấn lên thay. Chỉ trong một mùa bóng, TMN.CSG có đến 3 HLV cùng là cựu binh từ CLB Cảng Sài Gòn lên nắm quyền chỉ huy.
Hai đội rớt hạng cũng có... nhất
Chẳng hiểu lãnh đạo CLB Đồng Tháp nghĩ gì khi quyết định thay ông Lại Hồng Vân bằng ông Đoàn Minh Xương. Dưới thời HLV Lại Hồng Vân, Đồng Tháp thắng được 3 trận còn dưới thời HLV Đoàn Minh Xương, Đồng Tháp chẳng thắng nổi lấy 1 trận. Họ kết thúc mùa giải với danh hiệu thắng ít nhất. Đội H.Huế dưới quyền ông Đoàn Phùng nhận “danh hiệu kép” khi ông thầy “có công” đưa 2 đội bóng khác nhau xuống hạng là Huế và Lâm Đồng, còn đội bóng thì có đến 14 trận trắng tay.
Đội bóng “ấn tượng” nhất
Danh hiệu này xứng đáng trao cho H.Thanh Hóa khi họ không để thua suốt 11 vòng đấu đầu tiên với lối chơi tử thủ. Ở vòng đấu 13, họ còn leo lên đến vị trì nhì bảng nhưng sau đó tuột dần về đúng vị trí trụ hạng như mong đợi. Đây cũng là đội bóng bị phạt tiền, trừ điểm nhiều nhất ở mùa bóng này vì cổ động viên. Ở vòng đấu thứ 3, họ bị phạt 10 triệu, bị xử thua 0-3 sau khi để khán giả tràn vào sân uy hiếp đội Đà Nẵng. Lượt 11, họ lại bị xử phạt vì khán giả quậy trên sân QK7 trong trận gặp TMN.CSG khiến trận đấu phải hoãn lại. Đỉnh điểm là trận gặp SLNA, khán giả Thanh Hóa đã hành hung các cầu thủ SLNA khiến tiền đạo đội tuyển QG, Lê Công Vinh phải trốn vào nhà dân để ẩn náu. Họ đã bị cấm thi đấu trên sân nhà ở những lượt cuối cùng.
Đội bóng có những kỷ lục mới nhất
B.Bình Dương đoạt chức vô địch trước 4 vòng đấu là điều trước nay chưa từng có ở V-League. Không chỉ vậy, cùng với HLV xuất sắc nhất mùa giải, họ còn lập thêm kỷ lục có đến 16 trận thắng hòa 7 trận và chỉ thua đúng 3 trận. Kết thúc mùa giải với 55 điểm, cao nhất từ trước tới nay. Bình Dương đoạt chức vô địch trước sự thán phục của chính các địch thủ mà như ông Nguyễn Văn Vinh - GĐKT HA.GL thừa nhận rằng, Bình Dương vô địch là đúng nhất.

Chẳng hiểu sao danh hiệu này được chia đều cho hai cầu thủ cùng của ĐT.LA. Trung vệ Văn Giàu dẫn đầu khi có đến 2 lần đá phản lưới nhà.
Đội bóng “nổ” nhất
Sau khi đoạt Cúp QG, Hòa Phát Hà Nội đã tung tiền chiêu binh mãi mã, hàng loạt cầu thủ loại khá từ SLNA về với HP.HN khiến nhiều đội bóng thèm muốn. Trước khi mùa giải bắt đầu, tần suất những bài viết về HP.HN cũng xếp loại nhiều nhất với những phát biểu kêu to nhất. Thậm chí khi đại gia như Bình Dương chỉ tập huấn trong nước thì họ đem cả đội bóng đi sang Singapore để tập luyện nhằm giữ bí mật. 21 tỉ cho một một mùa bóng, ai cũng nghĩ đội bóng này chí ít cũng phải nằm trong tốp 5, rất tiếc họ chẳng làm được gì ở cả giải trong nước lẫn giải đấu quốc tế.
Cầu thủ hên nhất
Đình Việt - HA.GL đã gặp may mắn khi đối thủ của anh là những hậu vệ của HP.HN đã qua bên kia sườn dốc của đời cầu thủ. Trong trận đấu cuối cùng, được “tạo điều kiện”, Đình Việt đã ghi một mạch 5 bàn thắng, ẳm 200 triệu tiền thưởng của bầu Đức cho ai ghi hat-trick và giành luôn vị trí người ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 trận đấu.
Phạm Hoàng