Hôm qua, có lẽ Gạch là đội duy nhất sử dụng cặp tiền đạo nội là Văn Khải và Thanh Bình trong trận gặp XM.HP. Chưa đá nhưng đã cảm giác bất an cho hàng công của “Gạch” rồi!
Có thể cho là SHB.ĐN đã không chơi với 100% khả năng chuyên môn dù sự quyết liệt mà họ tạo ra là có thừa, thì nó cũng ít nhiều đủ để trở thành một phép thử cho HN T&T khi HLV Phan Thanh Hùng lần đầu tiên đẩy Công Vinh sang biên trái và buộc các cầu thủ vận hành sơ đồ 4-5-1 ở V-League mùa này.
Cũng không quá, khi nói trận đấu ở sân Thống Nhất chiều qua là của riêng Samson, thậm chí vòng đấu này cũng là của anh.
Khoảng chục cú sút của các cầu thủ HAGL đã có thể thành bàn nếu thủ môn Mạnh Dũng không xuất thần cản phá, và Thanh Hóa chưa chắc đã tìm thấy được ánh sáng ở phía cuối con đường.
Phút 64, sau một tình huống tranh chấp giữa Asman và Leandro bên rìa vòng cấm, tiền vệ người Brazil của XM.HP ngã xuống rất đẹp.
Cái dớp không thắng được ĐT.LA trên sân nhà Lạch Tray kéo dài suốt 2 mùa bóng vừa qua của XM.HP cuối cùng cũng bị xoá bỏ, sau khi đội trưởng Leandro lập cú đúp từ 2 tình huống cố định để XM.HP “làm gỏi” ĐT.LA với tỷ số 2-0.
Chiều qua, đã có khoảng 15 ngàn người kéo về sân Nha Trang. Có lẽ trận thắng Đồng Tháp trước đó đã kích thích sự hưng phấn của khán giả Nha Trang về một trận đấu hay giữa hai đội bóng đậm tính địa phương. Nhưng, họ đã nhầm vì phải chứng kiến một trận đấu buồn ngủ...
Từ chuyện không biết ai thực sự là HLV trưởng của V.Ninh Bình cho tới cách nhận thẻ đỏ của cầu thủ và cả việc đội khách có những cầu thủ ngoại như không biết chơi bóng, tất thảy đều như đùa.
Thi đấu với thế trận khá chặt chẽ, Lam Sơn Thanh Hóa đã có trận thắng đầu tiên kể từ đầu giải, và "nạn nhân" của họ là đội bóng “cùng cảnh ngộ” HAGL.
Các trận đấu còn lại của vòng 5 V-League diễn ra chiều nay đã chứng kiến sự tỏa sáng của các cá nhân và một mình họ đã đem về chiến thắng cho đội nhà mà Samson của TĐCS.Đồng Tháp là một minh chứng tiêu biểu.