Quang Huy ngày ở Nam Định cho tới hôm nay đã là người của XMHP vẫn tự soạn cho mình giáo án tập luyện và hướng dẫn các thủ môn còn lại trong đội. Thậm chí, cả các thủ môn trẻ Nam Định cũng không chỉ xin Huy găng hay giày cũ, mà còn xin giáo án của Huy để tập.
Có tới 6 đội bóng ở V-League đang dùng thủ môn ngoại. 10 năm rồi mới có hiện tượng ấy. Một cuộc đổ bộ không thể cưỡng lại, hay chỉ vì có quá nhiều CLB đang sợ thua?
Hôm qua, trong cuộc họp giao ban của Bộ VH-TT-DL, VFF đã bị nhắc nhở vì vụ việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên Lạch Tray ở trận XM.HP-ĐT.LA tại vòng 5 V-League 2010 diễn ra vào ngày 14/3 vừa qua.
Cuối cùng thì V.Ninh Bình cũng đã “cầu” tới ông Hải “lơ”. Đây không là điều bất ngờ, bởi việc ông Hải vào đất cố đô Hoa Lư làm “tướng” đã được dự báo từ lâu.
SHB.ĐN được lệnh phải chinh phục AFC Cup 2010, nhưng họ vẫn đau đáu mục tiêu bảo vệ thành quả đã đạt được trong năm 2009, đặc biệt là ngôi vô địch ở đấu trường V-League.
Sáng qua, chủ tịch HĐQT tập đoàn Megastar Nguyễn Hoàng Long, nhà tài trợ chính của CLB Nam Định, đã xuống Nam Định làm việc với lãnh đạo tỉnh cũng như Sở VH-TT-DL Nam Định về việc chuyển giao CLB.
Nụ cười đã nở trên khuôn mặt khắc khổ của HLV Vương Tiến Dũng. Sân Lạch Tray cũng đang trở lại với những lễ hội.
Hôm qua, lãnh đạo bóng đá Bình Dương đã có quyết định điều chuyển HLV Đặng Trần Chỉnh (GĐKT của đội hạng nhất TDC.BD) lên nắm giữ chức danh HLV phó, kiêm GĐKT của CLB B.BD…
Sau những lần cân nhắc, cuối cùng “người nhện” Bùi Tấn Trường đã quyết định ký hợp đồng ghi nhớ với TĐCS.ĐT. Theo đó, thủ môn quê Lai Vung sẽ ở lại xứ bưng biền tới năm 2013, với phí lót tay lên đến 5 tỷ và mức lương 40 triệu/tháng...
Hôm qua, có lẽ Gạch là đội duy nhất sử dụng cặp tiền đạo nội là Văn Khải và Thanh Bình trong trận gặp XM.HP. Chưa đá nhưng đã cảm giác bất an cho hàng công của “Gạch” rồi!