(TT&VH) - Không hiểu vô tình hay cố ý, khi ngày 6/6/2011, VFF tổ chức lễ ký hợp đồng rình rang với HLV Falko Goetz, thì đúng 7 tháng sau, đến ngày 6/1/2012, nhà cầm quân người Đức chính thức nói lời tạm biệt báo chí sau một cuộc họp báo gây sốc chưa từng có trong tiền lệ ở VFF.
Nói gây sốc là bởi HLV Goetz là người mở màn buổi họp báo bằng một bài diễn thuyết khoảng gần 20 phút, sau đó ông dành thời gian lắng nghe Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn nói lời đáp từ, rồi ông thầy người Đức dứt khoát trả lời: “No question, no answer” (Không hỏi, không trả lời-PV) khi đại diện VFF mời ông trả lời phỏng vấn báo chí.
Sau đó ông Goetz nán lại trên phòng làm việc của mình ở tầng 3 VFF thêm gần nửa giờ nữa, và chờ tới khi số phóng viên ở trụ sở VFF thưa dần thì ông mới lên xe rời khỏi VFF. Nếu như dứt khoát bao nhiêu khi từ chối trả lời báo chí thì đến lúc mở cửa xe để chuẩn bị ra về, HLV Goetz lại tỏ ra dùng dằng và do dự bấy nhiêu.

Mở cửa xe, cất đồ, đóng cửa xe rồi lại mở cửa xe, sau đó quay đầu phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ khuôn viên VFF một lần nữa rồi mới đóng hẳn cửa xe để đi thật, có lẽ HLV Goetz chưa thể tiêu hóa được sự thực rằng ông đã không còn là HLV trưởng các ĐTQG VN, như tâm sự mà ông đã bộc bạch trong cuộc họp báo.
Hôm qua ở VFF có đầy đủ các quan chức cao cấp như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hay TTK Trần Quốc Tuấn, nhưng chỉ có Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn xuất hiện bên cạnh HLV Goetz trong buổi họp báo, khác hẳn với bầu không khí sôi động và đông đúc trong lễ nhậm chức của ông Goetz cách đây đúng 7 tháng.
Đến khi ông Goetz ra về một lúc khá lâu rồi người ta mới thấy ông Hỷ và ông Tuấn xuất hiện ở sảnh chính của VFF, trong khi nếu 2 vị lãnh đạo này tiễn chân HLV người Đức đến những bước cuối cùng thì hẳn người ra đi sẽ cảm thấy bớt trống trải hơn. Tuy thế, một khi VFF đã chọn thời điểm đúng dịp nghỉ lễ Giáng sinh để quyết định số phận HLV Goetz thì việc ông thầy này phải trải qua cảm giác cực kỳ cô đơn trong những giờ phút cuối cùng ở VFF cũng chẳng làm ai cảm thấy ngạc nhiên.
Nhật Huy