Tiếng nói CĐV: Goetz, thà đau một lần...

Thứ Bảy, 24/12/2011 20:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - “Mối tình” giữa HLV Falko Goetz mới trải qua  được nửa năm nhưng đã có không ít sóng gió thử thách độ bền của cả 2 bên.

Ngay từ khi VFF tiến hành tuyển chọn HLV ĐTQG, họ đã đến với nhau không hề dễ dàng. Goetz là nhà cầm quân có bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA, đồng nghĩa với việc ông có thể đảm nhiệm công việc HLV trưởng ở bất kỳ trình độ nào. Ông đã từng giúp CLB Hertha Berlin giành vị trí thứ 4 tại giải VĐQG Đức. Thế nhưng trong con mắt của “người yêu” VFF, qua lời phát biểu của một đại diện VFF, thì chiến lược gia người Đức vẫn còn non lắm, chưa thực sự xứng tầm với đội tuyển mới nằm trong tốp 100 của thế giới: “HLV Goetz chỉ chuyên làm công tác huấn luyện các đội trẻ”.


HLV Falko Goetz trong ngày nhậm chức

Bóng đá Việt Nam tuy còn nằm trong “vùng trũng” so với Thế giới nhưng cũng danh giá lắm chứ. Này nhé, giải VĐQG hạng cao nhất của Việt Nam được đánh giá hấp dẫn nhất Đông Nam Á, khu vực tập trung của gần 1/10 dân số thế giới. Điều hành giải đấu hấp dẫn ấy gồm toàn những con người cũng khó có thể chê vào đâu được: trẻ, năng động, quyết đoán như ông “Tổng”; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm không khác gì người lính như ông Chủ tịch VFF, ngay cả PCT phụ trách truyền thông cũng có khả năng kiêm nhiệm tới nhiều chức danh cơ mà.

Khi đã chính thức đặt quan hệ, VFF dường như vô tình có nhiều chiêu như để thử thách sự chịu thương chịu khó của đối tác. Giải V-League “hấp dẫn” thật đấy nhưng lại toàn cầu thủ nước ngoài đảm nhận những vị trí quan trọng ở các CLB, còn các cầu thủ nội trẻ thì quá “non nớt”. Khi tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 26, cựu HLV Hertha Berlin còn được trải nghiệm mùa mưa đáng nhớ ở Gia Lai. Đến giải VFF-Cup Eximbank, Falko Goetz tiếp tục được “người yêu” thử thách khi giải tập huấn cho SEA Games 26 này diễn ra quá gần lễ bốc thăm nên “không thể lựa chọn khách mời phù hợp với thực tế”.

Thử thách là thế nhưng sau thất bại tại SEA Games, VFF lại cực kỳ rộng lượng, giang tay che chở hết mực cho người đang gắn bó với họ 2 năm hợp đồng trước sức ép của người hâm mộ. Trong buổi họp báo 1 gần 1 tháng trước, đại diện VFF cho biết: “HLV trưởng Falko Goez đã xây dựng lối chơi phù hợp với thể trạng và tầm vóc của các cầu thủ, dựa trên 2 sơ đồ chiến thuật chính là 4-4-2 và 4-2-3-1 nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong thi đấu với các đối tượng khác nhau. Quá trình tuyển chọn cầu thủ được thực hiện kỹ lưỡng, không bỏ sót tài năng và có sự tham vấn của Hội đồng HLV QG, cũng như của chính các CLB”.

Không đợi tất cả kịp phản ứng, VFF còn mau mắn đưa ra qui định các CLB phải đăng ký ít nhất 2 cầu thủ U21 trong đội hình chính thức trong mùa giải mới để các cầu thủ…hết non. Chốt lại ,VFF hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho ông “Quyết” phát huy khả năng.

Thở phào sau khi vượt qua sóng gió dư luận, ông Falko Goetz ung dung trở về quê hương nghỉ phép. Vậy mà đùng một cái, mọi thứ quay ngoắt 180 độ với HLV người Đức trước thềm lễ Giáng sinh, thời điểm mà con người ta đang gieo nhiều niềm hy vọng nhất về tương lai tốt đẹp. TTK Trần Quốc Tuấn đệ đơn từ chức vì “cần có khoảng thời gian để suy nghĩ”, nhưng BCH VFF không thông qua và thống nhất chấm dứt HĐ với ông Falko Goetz.

Lý do thất bại tại SEA Games được dồn hết cho công tác chuyên môn và ông Goetz trở thành “vật tế thần” vắng mặt. Đối với nhiều người, ông trưởng đoàn ĐT U23 Việt Nam không hề có lỗi do chỉ làm nhiệm vụ hành chính... Ông “Tổng” đã phải hy sinh các công việc khác ở VFF, AFF rồi AFC để làm công việc đơn giản mà theo cách nói của PCT Hội đồng HLV Quốc gia Lê Thế Thọ chỉ cần “không ăn cắp, ăn trộm cũng làm được”. Hy sinh quá đi chứ khi vai trò của TTK đâu có nhỏ: Đảm bảo công tác đối nội, đối ngoại; là người phát ngôn chính thức của LĐBĐVN… (Điều 58 Điều lệ VFF sửa đổi bổ sung năm 2010).

Chủ tịch LĐBĐ Nguyễn Trọng Hỷ trầm tư cho biết ông không thể nào ký quyết định miễn nhiệm TTK được vì trái…ý chí của tập thể. Không rõ ông Chủ tịch có nhớ đến Điều 38-g trong Điều lệ của VFF hay không, đó là “Quyền đề xuất, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm TTK”. Vì đâu HLV Falko Goetz bị “người yêu” “phản bội” lời hứa trước đó nhanh đến thế? Câu trả lời rất đơn giản: họ “yêu” ông TTK hơn. Đứng trước sự lựa chọn giữ hay buông ông TTK (trở về UBTDTT), VFF đã chọn cách…túm lấy HLV Falko Goetz để “lấy đà” kéo vị Trưởng đoàn.

Đau cho Falko Goetz khi những quyết định tới vận mệnh của ông đều diễn ra trong những cuộc họp có “chiếc bàn thiếu chân”. Lần trước, Chủ tịch LĐBĐ bận công tác nước ngoài còn lần này rơi đúng vào ngày nghỉ phép của ông.

Chắc chắn sẽ có những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã từng kêu gọi ông từ chức quay lại bảo vệ ông, đơn giản chỉ vì họ cảm thấy cái cách làm việc tiền hậu bất nhất của họ. Thất bại thì phải chịu trách nhiệm và ra đi. Nhưng ra đi trong tư thế nào mới là điều đáng nói. Xin lỗi Falko Goetz, ông không phải là người Việt Nam, ông không hiểu “văn hóa bóng đá” Việt Nam. Ông chỉ có một khuôn mặt và hai cánh tay trong khi “người yêu” của ông có rất nhiều.

Xét về mặt tài chính, xin chia buồn với ông về sự thiệt hại (nếu có) khi bị chấm dứt HĐ sớm. Ông cũng đừng quá lo lắng bởi “người yêu” của ông từng “làm việc không phải vì lương mà vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”. Xét về mặt công việc và cuộc sống, ông nên mừng bởi dù sao ông cũng đã biết được “người yêu” của mình như thế nào. Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng. Ông sẽ (phải) là người ra đi…

Thanh Phong

44 thích.

Bình luận (26)

avatar đội bóng
Bài viết rất hay lột trần được bản chất thủ đoạn ,bè phái,dối trá,lật lọng...của các quan VFF
5 Rạch Ruộng  (5rachruong@yahoo.com) (08:49 24/12/2011)

71 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Gửi bạn DZuy: Bạn thử nghĩ mặt dầy mà tiền cũng dầy theo thì bạn có làm ko. Mỗi năm mấy chục tỉ cấp trên rót xuống, tiền V-league các ông ấy chia nhau. Chả thế mà phải toàn bộ các ông bầu đòi lập PVF thì họ mới chịu nhún à.
nam  (nam@gmail.com) (10:33 24/12/2011)
avatar đội bóng Bạn comment cũng rất hay! Người hâm mộ đã chán VFF đến tận cổ, ghét VFF đến tận đầu, khinh VFF ra đến mặt rồi! Ông Hỷ ơi, ông Tuấn ơi, ông Trung ơi, chẳng lẽ mặt dầy ko có giới hạn ư? buồn quá!
Dzuy  (golden_arrow_17061982@yahoo.com) (09:18 24/12/2011)
avatar đội bóng 5 Rach Ruộng tổng kêt bài viêt của ThanhPhong rât chuẩn ! Cảm ơn 2 bạn .
thonguyen  (thom.nguyenba@yahoo.com.vn) (09:03 24/12/2011)
avatar đội bóng
Khi nào còn ông Hỷ và ông Tuấn thì bóng đá VN sẽ không bao giờ phát triển được.
vuminh  (vuminh@gmail.com) (10:56 24/12/2011)

45 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI YÊU BONG ĐÁ VIỆT NAM KHÔNG TẬP TRUNG BIỂU TÌNH TRƯỚC TRỤ SỞ VFF NHỈ. CHỈ CẦN NHỮNG TẤM BĂNG RÔN KHẨU HIỆU , VÀ ÔN HÒA. CÓ THỂ MẤT TÝ THỜI GIAN NHƯNG SẼ ĐÁNH ĐỘNG DƯ LUÂN GÓP 1 PHẦN SỨC MÌNH VÌ TƯƠNG LAI BÓNG ĐÁ VIỆT.
akira  (giangulsa2@yahoo.com.vn) (09:18 24/12/2011)

42 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Thời gian, địa điểm ? Tôi ủng hộ bạn .
5 Rạch Ruộng  (5rachruong@yahoo.com) (07:54 25/12/2011)
avatar đội bóng Tôi hoàn toàn đồng ý!Người hâm mộ cần có hành động cụ thể để giúp bóng đá VN phát triển chứ cứ nói mãi chẳng giải quyết được gì?Tôi không tin với hàng chục triệu người hâm mộ lại không thể làm đươc gì?
truongxuan  (dutruongxuan@yahoo.com.vn) (11:54 24/12/2011)
avatar đội bóng
Vai trò của ông chủ tịch Hỷ ở đâu nhĩ, chuyện ông Tuấn rồi ông Goetz đều có "dấu giày" của ông Hỷ thế mà trông có vẻ ông ta bình yên đến lạ. Nếu ông Goetz bị sa thải thì ông Hỷ, người từng ca ngợi ông Goetz và chắc chắn ông ta giữ vai trò rất lớn trong việc ông Goetz nắm ghế HLV trưởng, cũng nên rời ghế của mình vì đơn giản ông không có năng lực nên ông mới chọn lựa một người không có năng lực. Ông chọn ông Tuấn lên nhưng ông lấy BCH ra để giữ ông Tuấn ở lại, cũng chính ông đưa ông Goetz lên ghế nóng thế rồi khi đuổi ông Goetz khỏi ghế ông lại chuyền bóng sang cho HĐ HLV QG, sao lạ vậy thưa ông Hỷ!??
Amateur  (mr_pro83@yahoo.com) (08:58 24/12/2011)

28 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Nguyễn Lân Trung nói: "Ở mọi quốc gia, một huấn luận viên phải chịu trách nhiệm vế thất bại của mình" nhưng trước đó ít ngày vào buổi chiều ngày 28/11/2011 ông đã nói: “Quyết định tiếp tục hợp tác với HLV Goetz là ý chí của VFF” ôi người phát ngôn của VFF...!!!
Phạm Văn Lâm  (vanlamlega@gmail.com) (09:42 24/12/2011)

25 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
khó khăn lắm mới chọn được ông Falko Goetz chưa được bao lâu đã sa thải .chỉ nhìn vào điều này đã biết năng lực của vff .chẳng lẽ vff là một quả núi mà không ai có thể khênh vất đi được . thật buồn cho cổ động viên việt nam .
nam bảo  (haiduong008@yahoo.com) (09:16 24/12/2011)

19 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
VFF đúng là coi thường đạo lý. Làm việc vì lợi ích cá nhân quá nhiều. Tiền hậu bất nhất. Cố tình bao che cho nhau. Thường xuyên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Một tập thể như vậy thì nên giải tán sớm để bóng đá nước nhà còn phát triển.
Nguyễn Thanh Hòa  (msdnthoa@zing.vn) (10:28 24/12/2011)

18 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Comment VFF trong 3 ngày qua hàng ngàn lời rồi nhưng điều quan trọng nhất là làm sao lọt vào 'lổ tai và cái đầu' của mấy Ông ấy kìa. TTVH có thể giúp người hâm mộ biếu vài tờ báo trên bàn các ông ấy được không(nhưng mà có dám đọc không đây?)hay tổng hợp lại gửi mail (chắc cũng có dám check mail đâu?) hay NT qua ĐTDĐ (chắc gì dám mở máy và dám đọc?). Các bạn ơi chúng ta phải làm cách nào đây, chẳng lẽ cứ để hàng ngàn comment của chúng ta chỉ riêng chúng ta đọc nhau và bó tay với các ông ấy sao? Có ai hiến kế nào hay không? Chỉ cần các ông ấy biết đọc, biết nghĩ thì chắc chắn lòng tự trọng sẽ trỗi dậy mà thôi.
Kiên Tâm  (motoman1978@yahoo.com) (12:28 25/12/2011)

17 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Các ông ấy sẽ ko bao giờ đọc đâu. Tôi đảm bảo đấy. Làm gì còn lòng tự trọng nữa mà trỗi dậy !
Ngọn gió Đông  (Gio_Dong@yahoo.com) (09:58 25/12/2011)
avatar đội bóng
Không ai cho mình dỡ mà phải tìm người chịu cái dỡ thay mình;đó là cách làm việc của VFF bao nhiêu nhiệm kỳ nay rồi?Va với cách làm việc nầy thì đến khi nào bóng đá VN ta mới ra khỏi vùng trủng Và ngoi đầu cùng khu vực?Câu nầy ai trả lời du2mh tôi coi,VFF chăng???
VÕ HỒNG NGỌC  (ngocvhng@yahoo.com) (08:52 24/12/2011)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người viết vẫn thích tiêu đề gốc hơn: "Goetz: Ông sẽ là người ra đi"Cảm ơn các bạn đã có lời khen chê góp ý bài viết. Điều đó sẽ càng khích lệ Thanh Phong có thêm động lực viết bài.
Thanh Phong  (thanhphong.vd@gmail.com) (01:21 25/12/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.