Chất lượng của U23 VN tại SEA Games 26: “Yếu” nhưng không phải là “nhất”

Thứ Hai, 05/12/2011 12:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vẫn phải quay trở lại một vấn đề không còn mới, nhưng lại đang gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều nhau trong những ngày qua: Liệu có thể đánh giá chất lượng của đội ngũ cầu thủ tham dự SEA Games 26 là yếu nhất trong nhiều kỳ tham dự sân chơi khu vực?

Đồng tình

Cho đến giờ, tình huống trung vệ Anh Quang đỡ quả bóng bật ra hàng mét giống như chuyền vào chân đối phương (rồi sau đó là một pha sóng gió trước khung thành thủ môn Bửu Ngọc) trong trận bán kết với U23 Indonesia vẫn bị đánh giá là một ví dụ khá tiêu biểu cho sự yếu kém ngay từ khâu kỹ thuật cơ bản của các cầu thủ U23 VN.


Văn Quyết (giữa) ở SEA Games 26 và Văn Quyết ở V-League 2011 là 2 hình ảnh
hoàn toàn khác nhau. Ảnh: Quốc Khánh

Và với khá nhiều những chuyên gia lăn lộn hàng chục năm cùng trái bóng tròn, khi hình ảnh của những cựu danh thủ như Thế Anh, Cao Cường... giống như vừa chỉ mới ngày hôm qua, thì hẳn không hề quá lời nếu họ dùng cụm từ “không biết đá bóng” để mô tả về cách các chân sút của U23 VN nếu không “biếng ăn” dù rất “ngon” thì cũng hùng hục lao vào hàng phòng ngự của đối thủ.

Trên thực tế, ngay từ những ngày đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 26, 2 nhược điểm nằm ở hàng phòng ngự và hàng tiền đạo của U23 VN cũng là nỗi lo thường trực của người trong cuộc. So với những trung vệ từng tham dự SEA Games 25 như Long Giang, Xuân Hợp, Đại Đồng và Minh Đức, 4 cầu thủ đảm nhận vị trí trung tâm nơi hàng phòng ngự của HLV Goetz tại SEA Games vừa qua chỉ xứng là những anh chàng học việc.

Và nếu giờ phút này, ai đó vẫn nhắc đến chuyện những trung phong của bóng đá VN qua các mùa giải khác nhau đang dần đi đến chỗ “tuyệt chủng” e sẽ bị xem là người hoài cổ, bởi thực tế ấy đã diễn ra nhiều năm nay, khác chăng là ở các kỳ SEA Games trước, các tiền đạo của U23 VN không đến nỗi đá ra ngoài trước khung thành trống trải.

Và phản đối

Nhưng vẫn phải hỏi ngược lại rằng, tại sao cũng cầu thủ ấy, cũng đôi chân và vóc dáng ấy, trong những thời điểm, môi trường khác lại có diện mạo không giống như những gì họ đã thể hiện trong màu áo ĐT?

Tiếp tục với trường hợp của Anh Quang! Trung vệ người Nam Định không có tên trong danh sách tập trung đầu tiên của U23 VN. Chỉ sau khi anh sở hữu những phút giây chói sáng ở VCK U21 toàn quốc và đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, Quang mới được triệu tập bổ sung vào đội ngũ của thày trò HLV Goetz. Trước khi chiếm giữ một vị trí chính thức ở trung tâm hàng phòng ngự của U23 VN tại SEA Games 26, Anh Quang đã có màn thể hiện không tồi chút nào tại giải giao hữu VFF Eximbank Cup 2011.

Có thể lần đầu được tham dự sân chơi khu vực, Anh Quang sẽ còn rất nhiều điều phải hoàn thiện, nhưng quả khó hiểu với cách mới đây người ta vo tròn cả ĐT U23 bằng 2 từ “non nớt”. Bởi SEA Games 26 cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của hơn một nửa quân số đội bóng ấy, và hãy thử điểm qua những gương mặt đá chính trong sơ đồ của HLV Goetz mà xem, hầu như tất cả họ đều đóng vai trụ cột ở CLB của mình.

Màn thể hiện trung bình ở SEA Games 26 khiến Văn Quyết phải nhận nhiều chỉ trích, nhưng nếu theo dõi V-League thường xuyên, chưa ai quên cách Văn Quyết ghi 9 bàn thắng ở mùa giải 2011 cùng vài lần lập công tại AFC Cup như thế nào.

Chuyện của Văn Quyết cũng là chuyện chung của nhiều đồng đội khác. Bởi đã có những thời điểm Thanh Hóa phải “sống” nhờ vào những pha lập công của Văn Thắng, Đình Tùng (một trong những chân sút nội tốt nhất ở 3 mùa giải gần đây). Ở SLNA, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn và Hoàng Thịnh là rường cột. Còn Thành Lương đơn giản là linh hồn mà nếu thiếu anh, HN.ACB (cũ) không biết sẽ đá đấm ra sao. Long Giang, Ngọc Anh hay Thanh Trung, Quốc Long nếu phải ngồi ngoài thì CLB của họ cũng không biết tìm đâu sự thay thế xứng đáng...

Nhưng những cái tên vừa nhắc khi lên ăn cơm tuyển và bước vào đá thật lại là những khuôn mặt khác hẳn, cho dù đối thủ của họ chỉ khiêm tốn như... U23 Lào. Đây chính là điểm mà nếu muốn và cho dù dùng bất cứ từ ngữ nào để giải thích, HLV Goetz cũng rất khó né tránh trách nhiệm của ông trong việc tính toán điểm rơi phong độ và tạo ra trạng thái nhập cuộc tốt nhất cho các học trò.

Nhưng VFF thì không nghĩ thế! Quả có phần tội nghiệp cho “các cháu” khi bây giờ “các chú, các bác” xem họ là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại.

Song cho dù đã muối mặt thua U23 Myanmar 1-4 ở trận tranh HCĐ thì “thành tích” ấy cũng chưa thấm vào đâu so với kết quả 0-5 trước U23 Singapore trong trận đấu tương tự của U23 VN tại SEA Games 24 (2007). Và màn thể hiện của đội bóng ấy cách nay 4 năm mới đáng bị xem là tồi nhất trong các kỳ tham dự sân chơi khu vực. Thế thì phải hỏi lại xem là “các chú, các bác” nghĩ và nói như vậy đã đúng chưa?!  

Đức Hoàng



0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Tôi còn nhớ ngày xưa đi học làm bài tập múa may hay lắm, do thường xem cách làm của các bậc tiền bối nhưng khi gặp những vấn đề mới là sai ngay. Vì không có cơ bản, chỉ học vẹt. Mà sai cơ bản thì không còn gì để nói nữa. Trở lại bài viết này thấy tác giả còn bênh vực các cầu thủ U23VN, đỡ bóng để bật bóng ra xa hàng mét thì đúng là kĩ thuật cơ bản không có rồi, còn gì để nói nữa dù đá các trận trước đây như thế nào. Tác giả lại xem V-leage như là giải đáng kể lắm, ghê lắm, "con hát mẹ khen hay". Các càu thủ Vn đá V-leage hay nhưng xem lại giải v-leage như thế nào, các câu lạc bộ như thế nào so với bạn bè khu vực. Nói gì thì nói trình độ U23Vn vừa rồi kém hơn các bạn ở tốp trên là đúng rồi. Đừng đổ tội cho HLV nữa (còn chưa nói đến cầu thủ U23Vn vừa rồi còn đá láo nữa đấy).
nguyễn hoàng nam  (hoangnamcc1@gmail.com) (01:14 05/12/2011)

38 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghi ngờ nhà báo đi ăn sáng, uống cà phê với các cầu thủ rồi viết bài bênh vực, đá trái bóng sang các bên khác. CÓ ai đồng ý với tôi ko?
VMH  (vominhoang@gmail.com) (02:28 05/12/2011)

23 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cầu thủ đá không được, đá dở, rồi đổ cho HLV là dễ nhất. Nói gì thì nói HLV người Đức này chắc chắn giỏi hơn mấy ống nhà báo chuyên huấn luyện hay "đá bóng" bằng ngòi bút...
phong  (phongkttcc6@yahoo.com.vn) (10:08 06/12/2011)
avatar đội bóng rất có thể..
lê đinh hoàng  (tinhkhucvang_8800@yahoo.com) (07:30 05/12/2011)
avatar đội bóng Không
Vũ Tất Thắng  (vutatthang2007@yahoo.com.vn) (04:49 05/12/2011)
avatar đội bóng
Ngoại trừ T.Lương có kỹ thuật chận bóng tốt còn lại đều rất kém, V.Quyết chận bóng từ đường chuyền đơn giản cũng văng ra 3,4 mét, T.Hoàng cũng vậy, số còn lại khỏi nói. Do V.League các cầu thủ không sức mạnh bằng các đội ở SG, nên chận bóng không xong thì làm sao triển khai ý đồ chiến thuật tấn công. Còn nhớ Klinsmann chận bóng rất kém nhưng có sức mạnh và nhạy bén nên làm bàn đều đều, VN đâu kiếm ra được người nào, Huỳnh Đức cũng là mẫu TĐ sức mạnh nhạy bén, Anh Đức thì lại không, còn lại các TĐ khác đều nhỏ con và yếu sức mạnh.
Nguyen Hung  (hungbb_vn@yahoo.com) (01:21 05/12/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Anh Đức có phải tiền đạo không nhỉ. Tôi chưa thấy Anh Đức ghi bàn cho đội tuyển U23 hay tuyển quốc gia. Đã là tiền đạo thì phải ghi được bàn thắn. Đã là mèo thì phải bắt được chuột. Anh Đức không ghi bàn cho đội tuyển sao gọi là tiền đạo được. Bố trí Anh Đức vào đội tuyển đá tiền đạo khác gì chấp đội bạn người?.
khui  (khuiqlgtdt1@gmail.com) (10:02 06/12/2011)
avatar đội bóng
Các bác TTVH đang muốn ông Gô Oét ra đi đấy à?. Thế các bác có ai thế chưa?
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (08:49 05/12/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có một cách khá hay để nhiều cầu thủ Việt Nam được ra sân hơn là tăng số lượng các đội bóng tham dự giải đấu tại V league thay vì hạn chế cầu thủ ngoại. Tại Thai League có tới 18 đội thì chúng ta cần 16 đội. Như vậy tăng lên 2 đội thì sẽ có 22-6=16 cầu thủ nội được ra sân thi đâu thường xuyên hơn.
thu phong  (thuphong@gmail.com) (05:28 05/12/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đề tài công kích đội tuyển U23 và HLV lúc này không còn nóng sốt và ko được mọi người quan tâm nữa hay sao mà vẫn cứ viết thế nhờ?
Vova  (hominhhai.real@gmail.com) (05:17 05/12/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Điểm rơi phong độ không thể khiến các cầu thủ nổi bật tại V-league chuyền hỏng liên tục, đỡ bóng như các cầu thủ nhí trong chương trình "Cầu thủ tí hon" với tần suất khá dày đặc như tuyển VN được. Điểm rơi phong độ không làm cả đội ôm mặt khi ghi bàn vào lưới Lào được. Điểm rơi phong độ không phải là những pha xử lý cẩu thả của Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh trong trận đấu với Indo được.
Anh Tuan  (ngoanhtuan245@gmail.com) (10:13 05/12/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ, phần lớn các vấn đề mà báo chí và người hâm mộ đề cập tới bóng đá đặc biệt U23 chỉ mang tính tham khảo trừ những người trong cuộc, có nhà báo đã là cầu thủ họ biết rõ hơn các vấn đề của BĐVN, nhưng họ rất ít nói, hay chỉ nói sơ sơ
Dân  (Jungie_3by@yahoo.com) (10:54 05/12/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.