Hình hài nào cho ĐTQG?

Thứ Bảy, 03/12/2011 11:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi chiến dịch vòng loại World Cup 2014 đã kết thúc từ quá sớm với ĐTVN, trong năm 2012, chúng ta gần như chỉ có mỗi giải đấu quan trọng là AFF Suzuki Cup. HLV Falko Goetz sau khi “đã hiểu thêm một chút về bóng đá VN” (lời ông Goetz) cũng đã hứa sẽ tiếp tục thay đổi. Nhưng…

Đình Tùng: Đình Tùng (7) với thể hình khiêm tốn không thể thích hợp với

lối chơi lật bổng từ biên của HLV Goetz. Ảnh: Quốc Khánh

Không thể “đắp cao” hàng tiền đạo

Sau khi Anh Đức, rồi Việt Thắng rút lui, trên hàng công của ĐTVN (ở lần gần đây nhất đá giao hữu trên đất Nhật, ngày 7/10/2011), người có thể hình khá nhất là Ngọc Thanh, nhưng bản thân tiền đạo SHB.ĐN cũng không phải là sự lựa chọn đầu tiên trong sơ đồ 2 tiền đạo của ông Goetz. Đó là chưa kể Ngọc Thanh thường có thiên hướng đá lùi, chứ không phải mẫu trung phong cắm đá quay lưng về phía cầu môn.

Kỳ vọng vào các cái tên còn lại như Công Vinh, Quang Hải hay Đình Tùng là điều không tưởng, khi người cao nhất trong số này (Công Vinh) cũng chỉ trên dưới 1m70. Thế nên, nếu cứ tiếp tục với tiêu chí làm chiến thuật như thời gian vừa qua bằng với việc đề cao phương án tấn công biên và lật cánh đánh đầu, HLV Goetz sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nên nhớ rằng U23 VN đã thất bại với việc dùng tiền đạo ảo.

Cần phải thực tế rằng, “tài nguyên” (tức con người) của bóng đá VN chỉ có thế. Và một HLV biết thức thời phải là người biết xây dựng lối chơi dựa trên những nguyên liệu mà mình có, chứ không phải việc cố gò họ vào thứ triết lý cứng nhắc. Ông Goetz hứa sẽ thay đổi, nhưng thay đổi  như thế nào cho tốt, ắt phải có những người mách nước. Vấn đề với HLV người Đức là có sẵn sàng lắng nghe, cầu thị hay vẫn khăng khăng làm theo ý mình?! 

Và một tương lai mờ mịt

“Họ (các cầu thủ U23 VN) chính là tương lai của nền bóng đá”, HLV Goetz từng đề cao các học trò của mình như thế trong ngày đầu tiên ĐT U23 VN hội quân tại Trung tâm Thành Long để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 26. Thêm rất nhiều lời nói có cánh nữa trong những ngày ở Jakarta, và phải đợi đến sau khi đội bóng thất bại toàn tập trên đất Indonesia, ông thầy người Đức mới biết rằng mình đã hớ.

Khi “tương lai của nền bóng đá” mà HLV Goetz đề cập đã thất bại ở SEA Games 26 (bản thân ông Goetz cũng đã tỏ rõ sự thất vọng ra mặt), thì liệu trong vòng một năm, còn cách nào phù phép để “vịt xấu hóa thiên nga” không?! Cũng trên đất Indonesia, ông Goetz cũng đã khẳng định rằng mình không phải là phù thủy. Rõ ràng, bằng với việc giữ lại HLV Goetz, VFF đang tự làm khó mình.

Ngoài rất nhiều những viện dẫn ở trên, cuộc khủng hoảng niềm tin ở ông thầy người Đức là rất khó ước lượng mức độ tổn thất. Nó như thể vết dầu loang và sau SEA Games 26, nó càng trở nên trầm trọng hơn. Không tiện nói ra (hoặc nếu có cũng xin được giấu tên), một bộ phận không nhỏ các tuyển thủ cảm nhận họ không tìm được tương lai ở ông Goetz chứ không phải ý thoái thác nhiệm vụ.

Việt Thắng: “Thôi cho em xin”

Khi được PV TT&VH đề cập (trở lại) chuyện ĐTVN và cơ hội khoác á ĐT, trung phong số một của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 là Nguyễn Việt Thắng đã khéo léo từ chối. Còn nhớ cách đây không lâu, cũng chính tiền đạo tân binh B.BD này đã tâm sự trên TT&VH, rằng do đã thấm nhuần tư tưởng của HLV Henrique Calisto từ ngót 10 năm qua, nên anh gần như không thể điều chỉnh được lối đá để thích nghi với chiến thuật của HLV Falko Goetz. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa cho việc Việt Thắng xin rút lui khỏi ĐTVN chỉ 48 tiếng đồng hồ trước giờ lên đường đi Qatar để đá trận lượt đi vòng loại World Cup 2014.


TÙY PHONG



0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Tuỳ Phong ạ, căn cứ theo những bài viết của bạn thì chẳng ai xứng đáng là HLV các đội tuyển bóng đá VN cả, trừ "chuyên gia" kĩ thuật và tâm lí TP, TH, CCKM. Chân thành khuyên bạn: Bỏ nghề báo đi (Vì được độc giả tung hô quá!), chuyển sang làm bóng đá. Cơ hội tốt đẹp đang đến đấy!
Văn  (lvtruong01@yahoo.com) (07:29 03/12/2011)

19 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bỏ một công việc đem lại thu nhập là việc lớn, nhưng bỏ những comment kiểu vô lễ thiếu tôn trọng người khác thì đơn giản hơn. Tiếp nữa là bỏ đọc và bỏ quan tâm tới những thứ mình cho là dở. Bạn làm được không?
BL  (binhluantt@yahoo.com) (07:45 04/12/2011)
avatar đội bóng
Lại đổ lỗi cho việc thiếu tiền đạo nữa rồi. Barca thực ra đâu có nhiều tiền đạo, tiền đạo họ cũng không có chiều cao. Vấn đề là cầu thủ nào của họ cũng biết dứt điểm. Còn cầu thủ mình thì sao, khoảng cách có 5 mét đá còn ra ngoài. Sút xa thì toàn là sát thủ bắn chim. Nền tảng kĩ thuật cơ bản như vậy thì có 100 tiền đạo nữa cũng chẳng có ghi bàn được đâu.
Mạnh  (manhanh@gmail.com) (12:53 03/12/2011)

18 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Bố" nào không tìm được tương lai thì loại hẳn, "treo giò" luôn ở CLB, thử xem xem còn dám làm reo nữa không? Có lẽ phải gửi các bố sang CHDCND Triều Tiên tập huấn vài năm mất thôi!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (01:19 03/12/2011)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu ai coi đồng tiền là xương máu,là sự vinh nhục,là mồ hôi nước mắt thì hẳn thấy đau xót cho số tiển mà B-BD đã bỏ ra mua tiền đạo VT.Bóng đá VN thất bại, một phần không nhỏ vì có những cầu thủ như thế này!
tiffy  (salata@yahoo.com) (10:21 04/12/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tiền đạo xuất sắc" Việt Thắng đã ghi được bao nhiêu bàn thắng cho đội tuyển quốc gia???
Viet  (vpff@yahoo.com) (10:53 03/12/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng "Tiền đạo" này có nhiệm vụ duy nhất là "làm tường" trong tuyển VN, còn "làm bàn" thì chắc đếm chưa quá ... 2 ngón tay. Nếu Seagame tới có cuộc thi bắn chim, đưa "thợ săn ... bàn" này đi chắc chắn có HCV.
Minh Phuong  (nqaminh9@gmail.com) (07:07 04/12/2011)
avatar đội bóng
QUA 10 NĂM LÀM BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ? LÀ CON SỐ 0,KHÔNG CÓ MỘT ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÓNG ĐÁ NƯỚC NHÀ .NÊN CHỌN CÁC EM HS THCS 11 TUỔI CÓ CHA MẸ,CÁC EM NÀY CÓ CHIỀU CAO 1.8 TRỞ LÊN THỂ LỰC TỐT KHÔNG CẦN KĨ THUẬT ĐEM ĐÀO TẠO KHOẢN 5 NĂM SAU CHÚNG TA SẼ ĐÁ ĐƯỢC WORLD CUP 2018 CHO MÀ XEM .
ĐỖ CÔNG THẠNH  (KIMYEN34@YAHOO.COM.VN) (08:18 04/12/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tui là người cực lực phản đối ngoại binh và nhập tịch ở CLB và tuyển VN trước đây. Nhưng sau sự thất bại bạc nhược của U23 VN tại SG năm nay đã làm tui thay đổi tư duy! Nếu cứ đà nầy thì cho đến khi "nhắm mắt lìa đời" chắc tui cũng chả có lần nào được hưởng cái không khí mà tuyển VN lọt vào bán kết cup Asia, hay một vòng chung kết WC! Cho nên thôi thì cứ ngoại nhập thoãi mái, từ CLB đến tuyển Quốc gia...! Trong thời đại "globalize" nầy vấn đề xài cầu thủ nhập tịch cho tuyển quốc gia không có gì đáng nói, miễn họ "chiến" hết mình cho màu cờ sắc áo VN là được rồi! Còn hơn các cầu thủ 100% VN như vừa rồi, mà ra sân với tinh thần "gà cúm H5N1" như thế thì thật hổ thẹn...
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (12:43 04/12/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Nếu họ có giá trị sử dụng thì phải sử dụng chứ sao. Họ, những đội bóng lớn còn sử dụng như Pháp với Zidane, Đức với Ozil, ... Còn ta với triết lý nửa mùa nhập tịch rồi không sử dụng. Nếu sử dụng mà vào chơi ở WC hay vô địch Chân Á thì tuyệt vời làm sao. Lại tung hô như người Pháp tung hô Zidane
quy  (quy.nshn@gmail.com) (07:43 04/12/2011)
avatar đội bóng
Trong bóng chuyền chúng ta có những cầu thủ cao gần 2m, còn lại cũng cở 1,8m trở lên. Tôi nghĩ rằng cũng dễ tìm phân nữa đội hình bóng đá là những cầu thủ có chiều cao 1,8m. Do chế độ tuyển dụng các cầu thủ VN ở cấp CLB không chú trọng đến chiều cao mà chỉ chú trọng đến kỹ thuật, điều nầy do họ có sẳn nguồn lực ngoại binh trong tay. Lại một lần nữa trách nhiệm "con người" xuất phát từ CLB? Các cầu thủ như Messi, Maradona... rất hay, nhưng nếu ở trong một đội hình chỉ toàn những chú lùn như thế thì cũng bó tay thôi!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (09:25 04/12/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Khi nghĩ mình thắng thì mình thua, khi tưởng mình thua thì mình lai thắng như vậy nó mới cho người hâm mộ nếm những cảm giác tuyệt vời.Vừa qua U23 Việt nam thua tôi thấy là chuyện bình thường, còn thắng mới là chuyện lạ. Cứ nhìn cầu thủ họ rồi nhìn cầu thủ nhà mình mà xem.Tôi nghĩ đừng đổ lỗi cho ai cả mà hãy chấp nhận cái giới hạn của mình. chúc mọi người tìm lại được niềm vui.
Phan Hai  (songmaz@yahoo.com) (09:22 03/12/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng ai nhân danh nầy nọ để "bắt" cầu thủ "chơi bóng đá" như là bắt đi nghĩa vụ quân sự... Trong 1 trận đấu bóng đá,tui tà tà chơi cũng chả nhằm nhò gì.Thêm nữa có thua te tua như U23 kỳ SG mới đây thì có bài "rút kinh nghiệm", ko ai "bị" gì!
ghét  (vtm9999@yahoo.com) (06:58 03/12/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng nhat tri 100%
tinh  (vnminhtinh@yahoo.com.vn) (07:23 03/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.