U23 VN: Lối cũ... ta về

Thứ Năm, 01/12/2011 12:11 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 2 năm liên tiếp bóng đá VN trải qua 2 thất bại để lại những dư chấn nặng nề, và nếu để phân tích một cách chi ly thì nguyên nhân dẫn tới thất bại ở AFF Cup 2010 không hoàn toàn giống với thất bại tại SEA Games 26, nhưng cách ứng xử của “những người có trách nhiệm” với thất bại thì dường như vẫn không có gì thay đổi.

2 nhà cầm quân, một quan điểm

Từ Âu sang Á, từ Premier League đến V-League thì nguyên tắc cũng chỉ có một: Đội bóng không giành được kết quả như ý, HLV trưởng phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm, trước khi tính tới các nguyên nhân khác. Nhưng điều mà người ta mắt thấy tai nghe sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010 và SEA Games 26 là gì?

Trong cuộc họp phân tích mổ xẻ về thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010 được tổ chức cách Tết Nguyên đán năm ngoái chừng vài ngày, giống như HLV Goetz bây giờ, HLV Calisto cũng không cho rằng ông là nguyên nhân khiến đội bóng trắng tay và kiên quyết phủ nhận điều mà ai cũng thấy, sai lầm về chiến thuật trong trận bán kết lượt đi với Malaysia trên sân khách là lý do trực tiếp khiến ĐTVN phải từ giã cuộc chơi.


2 năm liên tiếp bóng đá VN trải qua 2 thất bại để lại những dư chấn nặng nề. Ảnh: VSI

Nhưng khác với HLV người Đức, những thành công đạt được cùng bóng đá VN khiến thái độ của HLV Calisto tại thời điểm ấy cứ như thể ông đang tranh luận về bóng đá chứ không phải là giải trình cho thất bại. Một ủy viên của Hội đồng HLV QG có mặt trong cuộc họp nêu trên sau này đã mô tả lại rằng, tuy họ có góp ý nhưng những ý kiến ấy nhanh chóng bị “tan chảy” trước “sức tấn công” của HLV Calisto, và quan trọng hơn là quan điểm của những nhân vật chủ trì cuộc họp có vẻ cũng xoay về ông thầy người Bồ Đào Nha.

Với HLV Goetz, một người mới đến và hẳn nhiên hiểu rõ ông đang đứng ở đâu, nên trong những ngày qua, chưa bao giờ nhà cầm quân người Đức có thái độ “sửng cồ” giống như người tiền nhiệm. Nhưng cách lý giải về thất bại của ông so với HLV Calisto thì không khác gì 2 giọt nước.

2 năm thất bại, một cách ứng xử

Tóm lại lại vẫn là: đội bóng không giành được kết quả như ý bởi rất nhiều nguyên nhân nhưng vai trò của HLV trưởng lại chỉ là thứ yếu. Các nhà cầm quân thì có quyền đưa ra quan điểm của mình, nhưng VFF bắt buộc phải có những phản biện đủ mạnh, và ngay cả khi có đưa ra quyết định tiếp tục hợp tác thì quyết định ấy phải là sản phẩm của một quá trình “phân tích, mổ xẻ” kỹ lưỡng, chứ không thể là thứ gì đó được sinh ra bởi tâm lý xuê xoa hoặc muốn “ỉm” thất bại đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng một cách giải thích vô lý như vậy 2 năm rồi, sau 2 thất bại liên tiếp, vẫn được cho qua theo cách không thể dễ dàng hơn, với vỏn vẹn 2 cuộc họp chia đều cho mỗi lần. Lần thứ nhất còn có thêm các thành viên của Hội đồng HLV QG, còn lần thứ 2 thậm chí là kịch bản “đóng cửa bảo nhau” rồi thi xong xuôi tất cả cùng huề. Nên nếu ai đó phũ phàng nói rằng, cả HLV Calisto và HLV Goetz có thể sẽ không dễ dàng “lách” đến thế nếu họ không có “cơ chế”, thì điều ấy hẳn cũng phải xuất phát từ những điều mắt thấy tai nghe chứ không hề là suy đoán hàm hồ.

Với một cách ứng xử như vậy, sau thất bại tại AFF Cup 2010, vị thế của HLV Calisto không hề suy chuyển, thậm chí đã tồn tại cả một tâm lý “sợ” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nếu ông dứt áo ra đi. Cuối cùng, nếu diễn đạt đúng bản chất của vấn đề thì VFF đã rất bị động với cái cách HLV ĐTVN đùng một cái nhảy sang Muang Thong Utd, khi đang được “ông chủ” hết mực cưng chiều.

Còn bây giờ, HLV Goetz cũng không hề hấn gì sau màn ra mắt chính thức tệ hại của ông. Vấn đề đặt ra là nếu cứ duy trì “lối cũ” để “ta về” như thế, liệu các “ông chủ” một lần nữa có giữ được cái uy của mình trong mắt “người làm thuê”?

Đức Hoàng



0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Hết HLV Calisto thất bại, rồi lại F. Goetz thất bại, chưa kể trước đó là ông A. Riedl... Điều đó cho thấy việc sa thãi HLV sau thất bại không phải là việc làm cần thiết, mà chỉ làm bóng đá VN bất ổn và càng lún sâu vào thất bại thôi! SAO CÁC NHÀ BÁO KHÔNG AI DÁM NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT YẾU KÉM CỦA BÓNG ĐÁ VN MÀ CHỈ TOÀN CHỈA MŨI DÙI VÀO HLV LÀ NHƯ THẾ NÀO? CHÚNG TA ĐÃ MẤY LẦN SA THÃI HLV RỒI? XÀI HLV NỘI Ư, AI DÁM NGỒI VÀO CÁI GHẾ "SÁT CHỦ" NẦY?
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (12:39 01/12/2011)

31 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bác ơi, họ biết tỏng nguyên nhân của thất bại cay đắng 2 mùa Seagame liền. Họ biết hết, nhưng không muốn thay đổi gì. Dư luận cứ việc bức xúc, họ "vũ như cẩn", ai làm được gì nào. ??
007  (nongmay@yahoo.com) (05:50 01/12/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tất cả đều dở!Hết bài này đến bài khác, hết chê HLV đến chê VFF rồi cũng có bài chê một số cầu thủ,....Vậy nên có một bài của ai đó viết với nội dung "chê toàn bộ nền bóng đá Việt Nam" thì có lẻ là bài mà tôi thích nhất!!!Tội cho các HLV quá, bây giờ mà còn lôi ông Riedle, ông Calisto, ông Murphy, ....ông Weigang ra để bình luận nữa. Đúng, họ làm thuê, nếu dở thì cứ sa thải, thuê người khác rồi lại cho nghỉ, rồi lại thuê...một cái vòng lẩng quẩn. Tốt nhất bây giờ là "nguyên liệu-cầu thủ" cho tốt đi thì "thợ nội hay ngoại-HLV" có dở mấy thì cái bánh làm ra cũng không tệ lắm như vừa rồi! VFF, các ông bầu, cầu thủ, CĐV,...cần nên :"chuyên nghiệp" hơn thì mới có thể mơ ....
le quoc quang  (lequocquang@yahoo.com) (04:07 01/12/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trình cầu thủ U23 VN thua toàn diện so với các đối thủ Ind,Mã mà cứ đòi thắng họ. Đúng là mắc bệnh hoang tưởng về U23 VN mới có cái suy nghĩ là U23 VN sẽ dành chiến thắng trước các đối thủ đó. CŨng có thể là sẽ thắng, nhừng mà là thắng bằng..."niềm tin" thôi
Leo  (lesau2012@gmail.com) (04:44 01/12/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"...liệu các “ông chủ” một lần nữa có giữ được cái uy của mình trong mắt “người làm thuê”?QUÁ ĐÚNG - VẤN ĐỀ LÀ VFF KHÔNG CÓ NĂNG LỰC.PHẢI THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ.CHÚNG TA HÃY BÁM SÁT CHỦ ĐỀ NÀY.
Pha Lê  (IN.CLOUD@GMAIL.COM) (05:03 01/12/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bản chất nằm ở chất lượng cầu thủ thôi. Cầu thủ VN mà thể lực, tư duy chiến thuật và máu lửa như Malay thì nhiều ông HLV lại tranh nhau làm ấy chứ.
Tuấn  (tuanlam66@gmail.com) (05:32 01/12/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi thắng vòng loại thì đưa người ta lên mây xanh.Thua thì kêu này kêu nọ...Thử nhìn lại trận chung kết giữa Inđô và Malai xem mình có thể thắng bắng niềm tin mãi được không.Báo chí toàn nói linh tinh ....vớ vẩn.
Mr Cú  (so1b19@yahoo.com.vn) (02:26 01/12/2011)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc những bài này hoài nghe mệt lắm rồi. Ngán lắm rồi.
Mạnh  (anhtuana@gmail.com) (01:56 01/12/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chất lượng cầu thủ của chúng ta hiện nay chỉ có thế mà thôi.chúng ta không thể hy vọng -hay kỳ vọng hảo huyền được.cái mà khán giả của cả nước cũng như các nhà chuyên môn đó là hãy cải cách mạnh mẽ tổ chucứ VFF.HIỆN NAY BỘ MÁY VFF-KHÔNG CÓ AI LÀ DÂN BÓNG ĐÁ.NÓI THÌ BUỒN CƯỜI NHƯNG SỰ THẬT ĐÓ LÀ ĐÚNG HOÀN TOÀN.CHỈ ĐƯỢC MỖI ÔNG VIỄN-LÀ CÓ CHÚT BÓNG BANH-NHƯNG KHẢ NĂNG CHƯA ĐƯỢC CHỨNG MINH.CHƯA CẢI TỔ NGAY ĐƯỢC VFF-THÌ CHÚNG TA ĐỪNG CÓ HY VỌNG GÌ CẢ.
huệ  (tthue@yahoo.com) (04:55 01/12/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đá bóng mà không có tinh thần bóng đá thì thôi nghĩ ở nhà đi đá làm gì. cái khuyết điểm là ở chổ các cầu thủ không quyết tâm đá bóng thì morinho qua củng thua ah.
nguyen anh khoa  (anhkhoa@yahoo.com) (02:41 01/12/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.