VFF và HLV Falko Goetz giải trình không thuyết phục

Thứ Tư, 30/11/2011 13:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một buổi truyền đạt thông tin đến báo chí được tổ chức vào cuối giờ chiều, thời điểm ai cũng mệt mỏi sau trọn một ngày chờ đợi, có cảm giác những bản báo cáo dài dằng dặc mà VFF phát ngôn thông qua PCT phụ trách truyền thông và đối ngoại Nguyễn Lân Trung giống như một “ma trận chữ nghĩa”. Bởi điều người ta muốn nghe nhất là những phân tích sâu sắc về thất bại của ĐT U23 VN tại SEA Games 26 đã bị thay thế bằng những lập luận không thuyết phục.

“Ngoại binh tàn phá ĐT”

Đây là một trong những mệnh đề chính yếu mà HLV Falko Goetz cùng VFF đưa ra để giải thích cho thất bại của U23 VN. Và không cần phải đạt đến tầm một “chuyên gia bóng đá” cũng có thể khẳng định mệnh đề vừa nhắc là đúng, khi qua các mùa giải khác nhau, cầu thủ ngoại ngày càng chứng minh tầm ảnh hưởng của mình cả ở V-League lẫn giải hạng Nhất, nên cơ hội của các cầu thủ nội, nhất là các cầu thủ trẻ đã bị thu hẹp lại đáng kể.

Nhưng vẫn phải nhắc lại rằng, trước khi HLV Goetz đến VN, các cầu thủ nước ngoài đã tới hành nghề trên mảnh đất hình chữ S cách nay cả chục năm. Năm 2008, khi ĐTVN bước lên ngôi vô địch ĐNA thì đấy cũng là thời điểm mà mức độ ảnh hưởng của cầu thủ ngoại lên các giải VĐQG không có quá nhiều khác biệt so với thời điểm hiện tại.

Và sự thiếu hụt tiền đạo nội thì không phải đến thời HLV Goetz mới nảy sinh, bởi 9 năm qua, những cái tên nối tiếp nhau trong danh sách “Vua phá lưới” ở V-League đều là những chân sút ngoại quốc, tương ứng với việc cũng trong chừng ấy thời gian, hầu hết các CLB trong nước đều sử dụng “tây” cho mục đích săn tìm bàn thắng.

Song trong khoảng thời gian 9 năm ấy (tính từ năm 2003), ĐT U23 đã 3 lần giành HCB SEA Games, còn ĐTVN vô địch AFF Cup năm 2008.

Không thể coi Thành Lương và Trọng Hoàng là những cầu thủ “non nớt”
khi họ đều đã là trụ cột ở ĐTVN từ mấy năm nay. Ảnh: Quốc Khánh

“Một ĐT trẻ và non nớt”

Khái niệm “trẻ” trong mệnh đề nêu trên có thể đúng nếu nhìn vào độ tuổi của một số cầu thủ U23 VN tham dự SEA Games 26, khi 4, 5 cầu thủ của đội bóng ấy năm tới vẫn còn đá được ở các giải U21. Nhưng nếu để ngồi tính một cách chi li, không biết HLV Goetz và VFF có biết là mình đã nhầm to khi có tới hơn một nửa đội bóng của nhà cầm quân người Đức xuất hiện ở Indonesia vừa qua cũng là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của họ.

Nhưng một cách lập luận như thế vẫn được cho qua và ngạc nhiên chưa, nó được đánh đồng với khái niệm “non nớt”?! Chỉ có 3/20 cầu thủ của U23 VN thi đấu tại giải hạng Nhất là Tuấn Anh, Anh Quang và Ngọc Anh. Song sẽ rất khó gọi một cầu thủ ăn cơm tuyển chừng 3 năm qua như trường hợp của hậu vệ trái Ngọc Anh là “non”. Ngay cả khi Nam Định 2 năm rớt liền 2 hạng thì Ngọc Anh vẫn là cầu thủ hiếm hoi ở đội bóng ấy đủ trình đá ở V-League (và thực tế cũng đang được CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên thương thảo để lấy về).

Trong số 17 cái tên còn lại, chỉ có thể trừ ra 5 người không được thường xuyên đá chính tại V-League là Bửu Ngọc, Tuấn Mạnh, Hoàng Thịnh, Xuân Hiếu và Hoàng Thiên. Nhưng sau những gì đã diễn ra, Bửu Ngọc và Hoàng Thịnh đã có màn thể hiện không tồi trong bức tranh chung xám xịt của U23 VN, 3 cái tên còn lại chỉ đóng vai trò thứ yếu ở đội bóng của HLV Goetz.

Thế thì quả là ngạc nhiên khi những “linh hồn” trong màu áo CLB của mình, thường xuyên đá chính tại V-League như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Văn Thắng, Đình Tùng, Thanh Trung, Long Giang... lại bị vo tròn trong 2 từ “non nớt”.

Những “nguyên nhân” khác

Có thể cách giải thích về thất bại của HLV Goetz cũng như VFF nghe sẽ “êm” tai hơn nếu 2 từ “non nớt” được thay thế bằng cụm từ “ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế”. Và để giải quyết nhược điểm ấy, đề xuất được nhà cầm quân người Đức đưa ra là ông đã liên hệ với một vài CLB châu Âu để giúp ĐT có cơ hội cọ xát. Song nói ra điều ấy, HLV Goetz chỉ khiến người ta thêm thông cảm hơn với ông xét trên ý nghĩa một người mới bắt tay vào công việc của mình.

Nếu đồng ý rằng du đấu châu Âu trước mỗi giải đấu cấp khu vực là điều xa xỉ đối với bóng đá ĐNA chứ không riêng gì bóng đá VN, thì những nguyên nhân kiểu “ăn, mặc, ở” hoặc “ĐT thiếu một số trang thiết bị đặc thù để phát triển các kỹ năng”... có nêu ra cũng chỉ càng tô điểm thêm cho một sự bao biện sau thất bại thảm hại của thày trò nhà cầm quân người Đức...

Vậy mà những nội dung như thế đã được thông qua một cách chóng vánh chỉ sau một ngày làm việc để “mổ xẻ về thất bại của U23 VN tại SEA Games 26”, với sự thiếu vắng của khá nhiều nhân vật đáng nhẽ bắt buộc phải góp mặt. Có khi VFF không cần tổ chức một cuộc họp như vậy nhưng vẫn khẳng định quan điểm tiếp tục hợp tác cùng HLV HLV Goetz và ông trưởng đoàn thì đã hoàn thành nhiệm vụ, họ còn được tiếng là quyết đoán!

Đức Hoàng

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Anh Hoàng ơi! Những nguyên nhân đó thì họ cho là nguyên nhân chính còn những nguyên nhân như lỗi cả hệ thống thì họ cho là ng. nhân phụ. Chỉ cần giải quyết Ng.nhân chính là xong!
ABC  (duccanh77@gmail.com) (06:14 30/11/2011)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bàn cãi làm gì cho thêm giận. Tôi đã nói và xin nói lại là VFF đã thắng lớn trước NHM BĐVN, nhưng trận thắng này không thuyết phục, giống như U23 thắng Lào vậy. Người hâm mộ chỉ là học sinh mẫu giáo thôi, vì cỡ như anh Kiên, bầu của HN ACB cũng nói rằng: " các anh (VFF) coi chúng tôi như học sinh lớp 1, lớp 2..." Họ (VFF)cao siêu quá, coi thường NHM cả nước !
Nguyễn Xuân Thắng  (huethang69@yahoo.com) (06:02 30/11/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
So với đội hình của nhiều năm trước thì năm nay là một năm tồi tệ nhất của U23 VN. Trừ một vài cái tên quen thuộc như Thành Lương, Trọng Hoàng, Long Giang...là đáp ứng được một số yêu cầu chuyên môn, còn lại thì vẫn chưa được. Không thể trách HLV Goetz được, vì chúng ta không có những nhân tài thực thụ. Vì vậy mong rằng trong những năm tới LĐBĐVN cần phải đặt vấn đề đạo tạo cầu thủ trẻ lên hàng đầu, có như vậy thì mới có cơ hội để phát triển bóng đá nước nhà sau này chứ tình hình như hiện nay thì chắc VN 100 năm sau không là cái gì trên thế giới này quá! Đó là những ý kiến chân thành của một fan mê bóng đá Việt!
Hoang Huu Ha  (hhh.14489@gmail.com) (04:28 30/11/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà cháu đã dốt nát nhưng lại mắc bệnh dở hơi là cứ hay thích so sánh. Các bác ở Liên đoàn thử xem nhé, mình đá với Myanmar, vẫn con người ấy, HLV và cầu thủ ấy,trận đầu ta thắng 5-0, trận 2 ta hòa, trận 3 ta thua 4-1. Vậy thử hỏi giữa HLV nhà ta và HLV nhà họ ai hơn ai.Với cái cách phân tích nguyên nhân thất bại như của các bác, nhà cháu quá nhát gan, nên cứ sợ trận sau nữa mỗi cầu thủ chúng ta sẽ được bạn tặng một trái bóng.
Tam mao  (Tammaomao03@gmail.com) (09:21 30/11/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cầu thủ bị con virus "H5N1" cóng chân không chịu đá, thì HLV cũng pó tay thôi "nhà cháu" Tammao ạ!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (07:24 01/12/2011)
avatar đội bóng
KẾT LUẬN: "Nói gì thì nói, trách nhiệm và lỗi không thuộc về chúng tôi, chúng tôi có đá bóng đâu mà lôi chúng tôi vào ba cái chuyện này! Chúng tôi phải lao động cật lực để tạo ra sân chơi CHUYÊN NGHIỆP cho các cầu thủ nên người hâm mộ phải biêt ơn chúng tôi mới phải chứ! Đằng này lại còn... "
rockyman  (rockyman2606@yahoo.com) (02:31 30/11/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thuyết phục hay không thì các ông nhà báo làm được cái gì?NHM làm được cái gì?Nếu thực sự không thuyết phục thì chính họ đang thách thức dư luận?Đó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
tiffy  (salata@yahoo.com) (03:27 30/11/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Lại Văn Sinh(Cục điện ảnh)để thất thoát tài sản, do quản lý yếu kém nên đã phải từ chức.Tại sao Ông Nguyễn trọng Hỷ ,Thuê nhầm ông HLV Falko Goetz không có năng lực dẫn dắt ĐT U23 Việt nam ,để thua nhục nhã tại seagames 26. Có khác gì đã "đốt" đi 132.000 Đô la,và tiếp tục "đốt"tiếp 264.000 nghìn Đô la,khi ông cố tình giữ lại Falko Goetz thêm 1 năm nữa để "thử thách"!?.Tại sao ông Hỷ không chịu từ chức? Tại sao Tổng cục TDTT và Bộ Văn Hóa vẫn im lặng chưa có động thái gì với ông Nguyễn Trong Hỷ,trong khi NHM và nhân dân cả nước vô cùng bức súc?
tranminhduc  (minhductran27@gmail.com) (08:15 01/12/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi VN vô địch AF2008, cũng chính họ nói: Các cầu thủ của chúng ta nhờ được cọ xát trong môi trường Vleague với nhiều "Tây" cao to nên không sợ các đối thủ cùng khu vực,...bàn thêm về dự định của VPF là trong một trận đấu phải có 2 cầu thủ U21 ra sân. Sẽ ra sao nếu mỗi trận cả 14 CLB cho ra sân 2 cầu thủ U21 nhưng chỉ đá tiền vệ, hậu vệ hoặc thủ môn thì VFF lấy đâu ra tiền đạo đá Seagame nhỉ?
Trần Quang Khải  (tranquang_khai@yahoo.com) (04:09 30/11/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cầu thủ mình khả năng có hạn thôi, trách ai. Trận gặp Philipine hay thậm chí rất nhiều trận khác, ai bảo T.Hoàng, V.Quyết, T.Lương là hay, là hàng đầu. Mắc cười quá, cả chục cơ hội cận thành, đối mặt thủ môn mà còn đá ra ngoài, hoặc hỏng ăn, cái đó HLV làm thay đc ko, đc thì có lẽ đã thành công. Nhìn cả SG không có cầu thủ nào của VN bằng được Ko Ko của Myanmar chứ đừng so với Indo hay Mã, Thái mất công. Cứ tưởng mình là chí tôn...mắc cười..mắc nghẹn luôn.
ah  (ah@gmail.com) (06:22 30/11/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải nói rằng SG nầy chúng ta bị khủng hoảng cầu thủ trẻ! Một đội bóng có 3 tuyến là tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ thì chúng ta hõng hết 2 tuyến tiền đạo và hậu vệ. Hàng tiền vệ cho dù có khỏe cở nào cũng không gánh nổi thêm "công và thủ" cùng lúc... Dễ thấy rằng Trọng Hoàng quá oải vì cày ải trên nhiều mặt trận, Thành Lương phải chiến trong dãi băng trắng quấn ngang đầu, Văn Quyết thì lớ ngớ đóng vai tiền đạo bất đắc dĩ...Chúng ta cứ đỗ lỗi hoài cho HLV F. Goetz làm cứ như ông là thánh cũng không bằng. V-league bị đỗ thừa là tất nhiên ai ai cũng biết, đó là hậu quả nhãn tiền của một nền bóng đá giống như Premier league mà ai cũng biết đội tuyển Anh bệ rạc cở nào! VFF và F.Goetz giải trình không thuyết phục, nhưng nó là một thực tế phũ phàng hiển hiện trước mắt mọi người, chỉ những người giống như nhà báo ĐH mới... "ảo tưởng"!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (06:04 30/11/2011)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Rất đúng! Cám ơn changhiu đã nói thay nhiều người như tôi!
Văn  (lvtruong01@yahoo.com) (10:48 01/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.