Chùm ảnh: U23 Việt Nam thảm bại 1-4 trước U23 Myanmar

Thứ Hai, 21/11/2011 19:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Falko Goetz muốn các học trò không trở về tay trắng, nhưng ở trận tranh HCĐ chiều 21/11, các cầu thủ U23 Việt Nam đã bị thua tan nát trước đối thủ quen thuộc U23 Myanmar.

1 tháng trước, U23 Việt Nam thắng tưng bừng U23 Myanmar ở VFF Cup. Lần này, tại SEA Games 26, sau 2 trận đấu, thầy trò ông Falko Goetz đã bị chính đối thủ này “nện” cho tơi tả khi U23 Myanmar đã thắng đậm U23 Việt Nam 4-1 ở sân Bung Karno.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã bất lực trước U23 Myanmar và để lại nỗi buồn ngao ngán cho các cổ động viên nhà.

Dưới đây là chùm ảnh về trận U23 Việt Nam thảm bại 1-4 trước U23 Myanmar:

Hoàng Thiên chơi mờ nhạt trên hàng công sau khi được tung vào sân

Hoàng Thịnh (5) đã đốt lưới nhà trong trận đấu này

Sự thất vọng của các CĐV VN

HLV Falko Goetz ngồi bất động sau trận thua tan nát trước U23 Myanmar

Myanmar ăn mừng chiến thắng trước VN như thế vừa giành chức vô địch

Nỗi buồn của Hoàng Thịnh

Thành Lương nén đau để thi đấu nhưng U23 VN vẫn thua

Trọng Hoàng có thêm một trận đấu mờ nhạt

U23 VN chia tay SEA Games trong sự thất vọng tràn trề

Anh Quang ghi bàn danh dự cho U23 VN

Văn Quyết bị truất quyền thi đấu vào cuối trận

Chiến thắng 4-1 cho U23 Myanmar, một tỷ số không mấy ai nghĩ tới trước khi bóng lăn

P.Anh (Từ Jakarta)

0 thích.

Bình luận (45)

avatar đội bóng
Người hâm mộ VN đừng buồn, các cầu thủ U 23 của chúng ta có thể thua kém Indo, Malay, hay Myanma về khoản đá bóng thôi nhưng xét về khoản uống rượu tây, uống bia Ken, lên sàn, dùng hàng hiệu,"đập đá", cá độ bóng đá, cặp với chân dài, phát ngôn thiếu văn hóa, để đầu tóc kiểu du công thì các cầu thủ trẻ VN chấp tất cả đông nam á này đấy.
cuchuoichammuoi  (tinhviqua@yahoo.com) (08:17 21/11/2011)

47 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trọng Hoàng, Văn Thắng...không nên đá cho cấp độ tuyển nữa. Còn một số cầu thủ khác nên tự xem lại trình độ của mình,nếu cảm thấy trình độ mình chưa tới mà được đề nghị lên tuyển thì nên từ chối. Không thể có một đội tuyển chiến thắng với những cầu thủ kém chất lượng, kém đạo đức, yếu bản lĩnh được. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Văn Trỗi  (troivanvn@yahoo.com) (07:42 21/11/2011)

27 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dẹp hết đi, nhất là thủ môn Tuấn Mạnh hay Tuấn Yếu gì đó. Chán. Đá zậy cũng đại diện cho tuổi trẻ VN, nói ra là tiền tỷ, xem lại mình đáng bao nhiêu xu?
KH21  (kh21212121@gmail.com) (08:26 21/11/2011)

24 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đề nghị các nhà tài trợ thôi không tài trợ cho ĐTVN nữa đá đấm kiểu này thì lãng phí quá. Nên chuyển số tiền đó cho các gia đình nghèo, chất độc màu gia cam... sẽ có ý nghĩa hơn. Mà còn nữa các ông bầu đừng đội giá cầu thủ lên quá cao mua về với tiền tỉ như thế chưa chắc đã giúp ích cho đội bóng đâu có khi còn bán độ thêm mấy anh nhà báo đừng ăn tục nói phét nữa ( ti qui ta ca nghe thấy ớn) xem kết quả đi. Tẩy chay bóng đá VN vì xem thường người hâm mộ
luu_nguyen07  (raul_cole2002@yahoo.com) (08:17 21/11/2011)

22 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Năm nay cả hàng tiền vệ là cầu thủ SLNA. Có chuyện gì không đây? Nghi ngờ quá.
Hưng  (qchoa1900@yahoo.com) (11:09 21/11/2011)

22 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng chú có xem thực tế trên sân không vậy được bao nhiêu đường chọc khe ,đá 1 chạm nhanh trong đó có ai,ai là những người rườm rà nhất?nếu không có Trọng Hoàng thì đội tuyển chưa biết thua bao nhiêu trái!
lê văn đàn  (core_break@yahoo.com) (11:00 22/11/2011)
avatar đội bóng Năm sau vẫn giữ Văn Thắng, V Quyết, hoàng thiên đình tùng, cả hàng hậu vệ nữa sau đó nhập tịch các tiền vệ : frank lampard, innesta, Xavi thay cho bộ 3 SLNA chắc chắn VN Vô địch Seagame. Các bạn cú chăm chăm tìm lỗi ở bàn Phản lưới nhà của Hoàng thịch, Đúng là Trọng Hoàng đá giải này rất kém, nhưng việc quy kết họ tiêu cục là không đúng. Thất bài này ai cũng thấy là một tập thể yếu. Bóng đá là môn chơi của nhiều người. Chính vì vậy mà đùng chỉ trích nữa.
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (07:38 22/11/2011)
avatar đội bóng
U.23 VN mất mặt ông Trần Quốc Tuấn chạy qua bám theo đội tuyển futsal nữ (ngày mai đá chung kết) rồi kìa
Tuấn Anh  (tuananh85@gmail.com) (09:56 21/11/2011)

21 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nên cấp bằng khen và xóa án cho Quốc Anh vì biết trước thảm bại nên xin ở nhà trồng cà, nuôi gà, nuôi vịt...
tú mỡ  (tieulong0970@yahoo.com) (10:01 21/11/2011)

21 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người hâm mộ VN đừng buồn, các cầu thủ U 23 của chúng ta có thể thua kém Indo, Malay, hay Myanma về khoản đá bóng thôi nhưng xét về khoản uống rượu tây, uống bia Ken, lên sàn, dùng hàng hiệu,"đập đá", cá độ bóng đá, cặp với chân dài, phát ngôn thiếu văn hóa, để đầu tóc kiểu du côn thì các cầu thủ trẻ VN chấp tất cả đông nam á này đấy.
cuchuoichammuoi  (tinhviqua@yahoo.com) (09:47 22/11/2011)

19 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những cái đầu vô hồn, những đôi chân vô cảm... Họ đá bóng,à không, họ có mặt ở trên sân vì cái gì vậy? Vì Tổ quốc? Vì CĐV? Hay đơn giản vì "tiền thưởng"? Tôi nghĩ chắc là không, vì đâu có ai thấy được một chút nào động lực của những con người ấy đâu. Trận đấu đã kết thúc, nhưng những gì đọng lại trong tâm trí người xem cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh. Không xúc cảm, không niềm vui(tất nhiên), không cả nỗi buồn... Vì có lẽ xem các anh "chơi bóng" trên sân, chúng tôi cũng mắc bệnh lãnh cảm theo mất rồi.
Minh Hà  (ufosarb@gmail.com) (11:09 21/11/2011)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hãy làm như đoi tuyển pháp, thay máu 100%, chọn những cầu thủ có thể hình tốt, sức rướn tốt, và có chiều cao 1,7 trỏ lên đưa vào đội tuyển. Chúng ta lâu nay cứ dựa vào những quan niệm cũ : chọn toàn cầu thủ có kỹ thuật nhưng quá nhỏ con, tiền đạo thì thấp bằng mang tai đối thủ, bé bằng nửa họ thì làm sao mà đè ,tì bóng cho được.Thật tội nghiệp cho các cầu thủ Việt Nam, nhỏ con nhất Đông Nam Á, mỗi lần thấy họ tranh bóng chạy toàn sau đối thủ, dẫn bóng thì bị đối thủ lấn một cái là ngã nhào.
phạm hai  (ruougiahuy@yahoo.com) (10:02 21/11/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.