Các ĐTQG

Chúng ta có bao nhiêu “vốn” để đi buôn?

14/11/2011 09:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không tính trận cầu thủ tục với U23 Lào, trước mặt thầy trò HLV Falko Goetz là những cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh. Được ăn cả, ngã có thể về không.

Tấn công hay phòng ngự chặt, phản công nhanh?

Nói là làm. Ông Goetz đảm bảo rằng sẽ luôn theo đuổi trường phái tấn công đẹp mắt. Cho cả 4 trận đấu ở vòng bảng cho đến thời điểm này, U23 VN đều xuất phát với ý đồ tấn công dồn dập, phủ đầu đối thủ và tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chúng ta đã thành công mỹ mãn khi đối thủ U23 Brunei quá yếu nhưng cũng phải nhờ đến rất nhiều may mắn để vượt qua được Timor Leste và Philippines. Nhưng khi đụng phải lối chơi áp sát có tổ chức của Myanmar, thầy trò HLV Goetz bất lực.

Nhiều thử thách đang chờ đón U23 VN (trái) ở phía trước. Ảnh: Quốc Khánh.

Theo yêu cầu của HLV Goetz, bóng phải liên tục được nhồi lên phía trên, nhằm vào các tiền đạo hoặc tiền vệ biên. Trong các buổi tập, các hậu vệ biên là những người làm công việc này, nhưng khi lâm trận, nhiệm vụ được trao lại cho trung vệ và cả thủ môn. Sẽ không có chuyện chuyền về hay tổ chức lên bóng bằng các đường chuyền ngắn. Đó là mệnh lệnh. Nhưng, không phải bao giờ đội bóng cũng thực hiện được hoàn hảo tiêu chí mà mình đề ra. Có thể khẳng định điều đó từ những gì đã diễn ra trong 3/4 trận đấu đã qua của U23 VN.

Đã có ý kiến khuyên HLV Goetz cần phải linh hoạt trong binh pháp, tức là nếu cần nhu thì phải nhu. “Với tốc độ của những Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Văn Thắng hay Hoàng Thiên, U23 VN có thể chơi phòng ngự phản công rất tốt và hiệu quả. Tôi cho rằng đây là chiến thuật hợp lý với đội bóng ở các vòng đấu “knock-out” sắp tới. Nhưng quyết định quan trọng cuối cùng vẫn thuộc về HLV Goetz và tất cả chúng ta phải tôn trọng”, trợ lý Phan Thanh Hùng cho biết.

Hay cứ “cù nhầy”, có khi “may hơn khôn?”

Cần giải quyết bàn thắng, chúng ta đã giải quyết rồi. Và đó là cuộc “tập bắn” nhằm vào khung thành U23 Brunei. Ngoài Tuấn Anh, gần như toàn bộ các cầu thủ thi đấu trên hàng công đều đã nhả đạn. Về mặt tâm lý, tức là họ đã giải được bài toán đầu tiên quan trọng. Nhưng, rõ ràng là tuyến phòng ngự của U23 Brunei quá kém, không áp sát và để lộ quá nhiều những khoảng trống. Đó là lý do giúp các tiền đạo (và tiền vệ) của U23 VN rảnh chân. Đó là chưa kể U23 Brunei gần như không có khả năng phản pháo.

Trên một tờ báo, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải đã chỉ ra rất rõ rằng, cho đến thời điểm này rất hiếm khi hàng hậu vệ U23 VN phải chịu những áp lực đủ lớn. Nếu có, đó chỉ là 20 phút đầu trận đấu với U23 Timor Leste. Do đó, kể cũng khó thể kiểm chứng được mức độ chắc chắn ở tuyến thấp nhất. Đó là chưa kể các hậu vệ U23 VN cũng đã không ít lần mắc sai lầm, chuyền hỏng hoặc chuyền ngang cẩu thả, những pha phạm lỗi không đáng có… Mọi chuyện sẽ không đơn giản khi đối thủ là U23 Indonesia hay U23 Malaysia.

Khi chúng ta còn đang băn khoăn trong việc lựa chọn phương án, nếu may mắn ghi được bàn thắng trước, có thể sẽ giải quyết được vấn đề. Đấy cũng là một nhận định có căn cơ. Đúng là trong bóng đá chẳng nói trước được điều gì. Có khi may lại hơn khôn.


Hôm qua, thay vì cần thiết phải xem các diễn biến tại bảng A cho việc chuẩn bị các bước kế tiếp, thì HLV Goetz lại lặn lội xuống tận Lebak Bulus để xem giò cẳng U23 Lào, đối thủ của U23 VN ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, đồng thời lệnh cho bộ đôi trợ lý Nguyễn Văn Sỹ - Phùng Thanh Phương đến Gelora Bung Karno. Tất nhiên, ông Goetz hoàn toàn có thể tin tưởng tuyệt đối vào các trợ lý, nhưng việc xem trọng một đội bóng đã chắc chắn bị loại như U23 Lào bị xem là thừa thãi.

Với việc một số cầu thủ U23 VN đã phải nhận một thẻ vàng, BHL sẽ phải tính toán cho trận đấu mang tính thủ tục với U23 Lào, để tránh trường hợp phải nghỉ ở BK. Mọi chuyện sẽ rất đơn giản với Thành Lương hay Huỳnh Phú, nhưng đau đầu nhất lúc này là vị trí của Văn Bình và Hoàng Thịnh. Trong 2 tiền vệ này bắt buộc phải có một người xung trận. Có ý cho rằng nên để Bình đá tiếp trận gặp Lào, nhưng ông Goetz lại muốn Hoàng Thịnh phải sẵn sàng.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm