Các ĐTQG

Góc Nguyễn Nguyên: Goetz nóng đầu...

08/11/2011 12:50 GMT+7 Google News

(TT&VH )- SEA Games 21 năm 2001 tại Malaysia, bóng đá Việt Nam được trao cho HLV có dòng máu nóng người Brazil là ông Dido. Ông Dido hồi đấy có những phương pháp huấn luyện rất lạ như cho cầu thủ tập dưới biển và vận động trên cát rồi leo núi… Ngoài ra ông Dido còn có liệu pháp làm cầu thủ “nóng trong người” và theo lý giải của ông là để ra sân “máu” hơn và hiệu quả hơn.

Hồi đấy không ít chuyên gia khuyên nên xem lại ông Dido vì cách huấn luyện kỳ quặc và những ứng xử khác người nhưng VFF đã lỡ phóng lao nên phải theo lao.

SEA Games 21 ấy cùng với thuyền trưởng Dido là SEA Games buồn nhất trong lịch sử khi Việt Nam bị loại sớm sau vòng đấu bảng.

Kết thúc SEA Games cũng là lúc ông Dido phủi tay và “bye bye” bóng đá Việt Nam sau thời gian ngắn ngủi nhưng làm thay đổi rất nhiều về phương pháp huấn luyện “mới” và “lạ”.

Đúng 10 năm sau thì bóng đá Việt Nam dự SEA Games với một vị thuyền trưởng cũng có bầu máu nóng nhưng đến từ Đức – Falko Goetz.

Và khi bóng đá Việt Nam tìm hiểu về Goetz thì cũng có những thông tin đề cập không ít về sự nóng nảy của HLV này. Qua sàng lọc thì Goetz được “chữa” là sự nóng nảy chỉ là cá tính của HLV nhưng bản chất lại chính là những thành tựu mà HLV này thu hoạch được ở các CLB của Đức.

Goetz đến Việt Nam rất mềm mỏng và lịch sự cùng phong cách rất Đức đặc biệt là tính kỷ luật. Ông chinh phục được nhiều người qua phong cách, qua lối chơi tác động lên các học trò của mình. Ông cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ xây dựng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và lấy điểm được rất nhiều.


HLV Goetz đang “nóng” trong người. Ảnh: Quốc Khánh

Đến với SEA Games, khi bắt đầu qua hai lượt trận thì Goetz lại cho thấy ông rất “nóng”. “Nóng” khi cầu thủ mình đè mãi mà không ghi bàn, nóng khi có người ngồi ở ghế khán giả chỉ đạo đối thủ (người mà ông cho đó là HLV phó của Myanmar). Thậm chí là cái “nóng” của ông đã lây sang cả các học trò khi đổi lịch tập bắt toàn đội giữa trưa kéo nhau ra sân tập sút cho thuần thục rồi mới về.

Hôm qua, một số tờ báo còn phân tích cả việc Goetz “nóng” và tranh luận cả với các trợ lý của mình chỉ vì cầu thủ không làm đúng với ý đồ của ông (!?).

Jakarta nóng thật và hai trận đấu một thắng một hòa của học trò Goetz chưa phải là thảm họa nhưng cái cách họ hùng hục tìm đường vào cầu môn nhưng không giải quyết được bàn thắng lại cho thấy cái nóng ở Jakarta không bằng cái nóng của những người ngồi ở khu kỹ thuật nhìn cầu thủ ứng xử với trận đấu.

Nói về giai đoạn tiền hung của U23 Việt Nam hiện nay và giai đoạn tiền hung của đội tuyển Việt Nam thời AFF Cup 2008 thì thầy trò Goetz vẫn còn đỡ hơn rất nhiều. Họ chưa ghi bàn nhiều so với những cơ hội tạo ra chứ chưa để thua và vần còn nhiều trận đấu nữa để điều chỉnh.

Mong cái “nóng” của Goetz sẽ truyền cảm hứng cho cầu thủ chứ không làm ức chế những đôi chân chưa ngoan và cái đầu chưa đủ lạnh.

Mong Goetz sẽ không đi vào vết xe đổ của Dido ngày nào và đấy chỉ là sự “nóng đầu” thông thường của một ông thầy chưa hài lòng với chính mình và những sản phẩm của mình.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm