Các ĐTQG

“Ma làm”

23/10/2011 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sẽ rất khó tránh một sự liên tưởng và “xâu chuỗi” về chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Chu Ngọc Anh trong trận đấu với U23 Uzbekistan tại VFF-Eximbank Cup 2011 với chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên tại Asian Games 16, cách nay một năm. Song nếu để tìm ra một số không nhiều các cầu thủ ở ĐT U23 bây giờ chiếm trọn cảm tình của đồng đội cũng như lòng tin của BHL thì chắc chắn hậu vệ của Nam Định sẽ có tên. 


HV Ngọc Anh (áo đỏ) trong màu áo ĐT Việt Nam

Sáng qua, khi HLV Goetz cho phép các học trò của mình ra ngoài thư giãn, chỉ riêng Ngọc Anh tự giam lỏng mình trong phòng. Mời gọi kiểu gì cũng chỉ là cái lắc đầu: “Em ngại lắm”. Tính cách hiền lành của hậu vệ đội bóng thành Nam khiến các đồng đội của anh ai cũng quý. Hồi đầu mùa, vì thương đồng đội, Quốc Long đứng ra “xin” cho Ngọc Anh về HN.T&T, còn bây giờ, Mạnh Dũng đang động viên người bạn cùng trang lứa về V.NB.

Nhưng suất đá chính mà nhiều người tin rằng sẽ được dành cho Ngọc Anh ở vị trí hậu vệ trái tại U23 VN ở SEA Games 26 lại không hề xuất phát từ tình cảm. Mạnh mẽ trong tranh chấp, phát động tấn công không tồi, lên công về thủ rất nhịp nhàng, các học trò của HLV Goetz chơi cùng vị trí với Ngọc Anh không phải ai cũng làm được như thế.

Nhưng một cầu thủ khá dày dạn kinh nghiệm ở cấp độ ĐT và lúc này đang được gửi gắm lòng tin như Ngọc Anh lại đẩy đồng đội của mình lâm vào thế khó như trong trận đấu với U23 Uzbekistan thì điều đó quả có phần đáng trách. “Bóng trong tầm kiểm soát, em chỉ cố đoạt lại chứ không hề chơi ác ý”, Ngọc Anh chia sẻ về chiếc thẻ vàng thứ 2 mà anh phải nhận.

Vẫn lời hậu vệ U23 VN: “Còn ở tình huống thứ nhất, không thể hiểu nổi là tại sao em lại lĩnh thẻ vô duyên đến vậy, giống như bị ma làm”. Tâm sự ấy của Ngọc Anh có vẻ đã nhận được sự cảm thông của HLV Goetz qua cái cách ông xoa đầu cậu học trò khi rời sân và sau đó là những phát biểu trong phòng họp báo không hề mang theo hàm ý chê trách hậu vệ người Nam Định.

Có thể tin rằng Ngọc Anh không cố ý để dẫn đến kết cục phải nhận thẻ đỏ. Gọi đó là bản năng cũng được, khi các cầu thủ VN vốn đã quá quen thuộc với những pha vào bóng tương tự như thế trong môi trường trưởng thành của mình. Ở trận đấu với U23 Uzbekistan, nếu phải ngồi đếm lại thì người ta cũng không quá khó để liệt kê khá nhiều những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết của các học trò HLV Goetz.

Nhưng lý lẽ thuyết phục hơn nằm ở chỗ, khi sự thiếu hụt kinh nghiệm là nhược điểm lớn nhất của các cầu thủ trẻ, nếu diễn tả theo ngôn ngữ của họ thì rất khó tránh khỏi những cơn “ma làm”. Đó là một khó khăn nhưng cũng là cơ hội để HLV Goetz phát huy sở trường “làm chính trị viên đại đội” của ông (điều được khá nhiều cầu thủ ở cả 2 cấp độ ĐT bóng đá VN thừa nhận): xây dựng một tâm lý thi đấu ổn định hơn cho các học trò của mình tại SEA Games 26.     

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm