(TT&VH) - Chưa bao giờ, kết quả lễ bốc thăm SEA Games 26 đã khiến cho chúng ta thở phào và lạc quan đến như thế. U23 VN nằm ở bảng đấu không còn gì thuận lợi hơn…
Thượng đế đã mỉm cười khi lá thăm đưa thầy trò ông Falko Goetz nằm chung bảng B cùng Brunei, Lào, Đông Timor, Myanmar và Philippines. Bất cứ ông HLV nào phải dẫn dắt đội bóng đang chịu áp lực kinh hoàng như chúng ta, thì chắc sẽ mở cờ trong bụng bởi bảng kia toàn “thứ dữ”: chủ nhà Indonesia, Malaysia, Thái Lan và kể cả Singapore.

Chưa bao giờ, kết quả lễ bốc thăm SEA Games lại thuận lợi như thế
cho U23 VN. Ảnh: Quốc Khánh
Cho dù đẳng cấp phập phù, nhưng chưa bao giờ Indonesia là đội bóng dễ chơi. Cầu thủ họ có thể trạng lẫn kỹ thuật tốt. Cộng thêm lợi thế sân nhà (cuồng nhiệt và quá khích bậc nhất Đông Nam Á), Indonesia thực sự là rào cản khó vượt.
Bản năng chiến thắng và sức mạnh tiềm ẩn của Malaysia đáng sợ thế nào ai cũng biết. Có lần, chính thủ môn Tấn Trường đã thừa nhận cái sự máu lửa của họ khác với chúng ta.
Với Thái Lan, không ai nghi ngờ đẳng cấp nền bóng đá nước này, dù 4 năm qua họ không gặt được HCV. Giải VĐQG của họ vẫn có chất lượng bậc nhất khu vực, đặc biệt vẫn đủ hấp lực để kéo khán giả đến sân. Nếu chọn đối thủ để đá chung kết, hẳn các đội bóng trong khu vực, đến thời điểm này, đều ngán nhất Thái Lan.
U23 Singapore chơi bóng ngờ nghệch hơn đàn anh, nhưng cũng không dễ nhằn nhờ khả năng không chiến và sự vượt trội thể trạng lại chơi bóng kiểu bóng đá Anh.
Phân tích như thế, mới thấy VFF lẫn thầy trò ông Goetz thở hắt sau lễ bốc thăm là chuyện dễ hiểu. Có nghĩa, dù phải đá hơn một trận so với bảng A nhưng nhìn đối thủ như thế ở bảng B, U23 VN nếu không vào được bán kết thì chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì thất vọng hơn.
Chúng ta đã có thể cảm nhận được đường đến ngôi vô địch SEA Games 26 của U23 VN thực sự chỉ còn 2 rào cản: trận bán kết và chung kết. Có thể, đối thủ của cả 2 trận knock-out ấy đều chỉ nằm trong bảng kia.
Ở thập niên 90 cho đến SEA Games 24 (2007), đẳng cấp bóng đá Thái Lan nổi vọt lên, hay nói cách khác là không có đối thủ. Muốn vô địch SEA Games dứt khoát phải vượt qua được Thái Lan. Khả năng giành chiến thắng của các đối thủ khác trước Thái Lan là rất thấp bởi ngoài đẳng cấp, cầu thủ Thái Lan có bản lĩnh cực cao, độ quái của họ cũng hơn hẳn đồng nghiệp trang lứa.
Sau khi thế hệ kế cận Kiatisuk chưa gánh vác được sứ mệnh, cơ hội vô địch các giải khu vực đã mở rộng với đội bóng nào khát khao mãnh liệt, có may mắn ủng hộ, và “nhân hòa” hơn. Thành công của VN tại AFF Cup 2008, Malaysia làm nên cuộc bất ngờ ở SEA Games 25 và AFF Cup 2010 là những ví dụ tiêu biểu.
Bóng đá trẻ Đông Nam Á đã thay đổi rất lớn, đa số các đối thủ đều nắm rất ít thông tin về nhau. Ngay cả khán giả VN nhiều người hẳn còn chưa biết hết tên cầu thủ U23, vì không ít gương mặt “lạ hoắc”.
Có lẽ, chúng ta không mất quá nhiều tâm lực, sức lực để giành vé vào bán kết. Ngược lại, có thể điều tiết được nhiều vấn đề theo chiều hướng có lợi, kể cả giấu bớt bài vở. Trong khi đó, cuộc chiến ở bảng kia chắc chắn sẽ làm cho các đối thủ của chúng ta hao tổn nguyên khí, sẽ phải lộ diện cơ bản gương mặt của mình.
Không chỉ trong bóng đá, thế tọa sơn quan hổ đấu mới quan trọng cho kẻ nắm lợi thế đó. Vấn đề, chúng ta có chuyển lợi thế đó thành sức mạnh để tung ra 2 đòn quyết định.
Tóm lạ, “Thượng đế” đã mỉm cười với U23 VN khi “Thiên” đã ủng hộ. “Địa” thì chưa biết Indonesia có làm nên cơm cháo gì. Vấn đề còn lại là “Nhân” thế nào?
Sở dĩ hỏi thế bởi thực sự nhiều chiến dịch Nhân chúng ta chưa hòa! Chưa hòa nên mới phải lăn tăn treo thưởng to để triệt tiêu ám ảnh tiêu cực.
NGỌC HÒA