(TT&VH) - Cho dù chỉ là một giải giao hữu nhưng sự thận trọng của HLV Falko Goetz sau chiến thắng giòn giã trước U23 Myanmar cho thấy việc nhà cầm quân người Đức tuyên bố mục tiêu của ông cùng các học trò là chức vô địch VFF-Eximbank Cup 2011 thì điều đó không hề chỉ là một cách nói... cho vui giống như người đồng nghiệp Stefan Hansson.
Kế hoạch “hạ sát”
Có rất nhiều lý do khiến U23 VN hoàn toàn nghiêm túc với mục tiêu của mình, từ việc thày trò HLV Goetz là đội chủ nhà cho đến việc giải đấu giao hữu thường niên này là màn tổng dượt cuối cùng trước hành trình của họ tại SEA Games 26, mà một kết quả khả quan ở VFF-Eximbank Cup 2011 như nhà cầm quân người Đức phát biểu, sẽ mang tới những hiệu ứng tích cực trong lòng đội bóng của ông.

Một khi đã xác định như thế, không còn sự lựa chọn nào khác là U23 VN phải tìm cách vượt qua U23 Uzbekistan trong trận đấu tối nay. Những gì đội bóng của HLV Goetz thể hiện tới thời điểm này, với triết lý tấn công của nhà cầm quân người Đức, cũng khiến người ta có cảm nhận rằng họ sẽ không ra sân với tư tưởng chủ hòa.
Trước trận đấu với U23 Myanmar, HLV Goetz đã dành thời gian theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Malaysia. Hẳn trong ông đã hình thành nên những ý niệm về đối thủ của mình qua cách phát biểu về họ: “Một đội bóng tốc độ, kỹ thuật”. Còn trong trận đấu với U23 Myanmar, Trọng Hoàng, Đình Tùng rồi Thanh Trung... vào sân từ băng ghế dự bị, một vài gương mặt khác như Tấn Đạt, thủ môn Tuấn Mạnh còn không thi đấu một phút nào.
Liệu có thể xem đó là cách HLV Goetz cất những vũ khí quan trọng của mình để phục vụ cho mục tiêu “hạ sát” đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu? Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, tối nay sẽ là thời điểm nhà cầm quân người Đức huy động tối đa sức mạnh từ những gương mặt ưu tú nhất của mình?
Và kế hoạch dài hơi
Có thể tin là như vậy nhưng cần phải nhắc lại rằng, mục tiêu vô địch VFF-Eximbank Cup 2011 không phải chỉ là của riêng thày trò HLV Goetz. Bóng đá Uzbekistan hiện đang xếp thứ 79 thế giới (hơn Việt Nam 50 bậc), và với một nền bóng đá từng mời HLV cỡ Felipe Scolari về làm việc thì không thể đánh giá thấp tham vọng của họ. Chức vô địch VFF Cup 2007 cùng màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu mở màn với chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia phần nào đã nói lên thực lực của U23 Uzbekistan.
Trong khi đó, ai cũng hiểu VFF-Eximbank Cup 2011 chỉ là một giải đấu giao hữu mà mục đích của nó rất rõ ràng: tạo ra cơ hội để U23 VN cọ xát, chuẩn bị cho mục tiêu trọng điểm của bóng đá VN năm 2011, SEA Games 26. Tức là kết quả của trận đấu giữa U23 VN và U23 Uzbekistan không hề có ý nghĩa quyết định tới vị trí của thày trò HLV Goetz ở giải đấu cấp khu vực sẽ khởi tranh sau đây gần 2 tuần nữa.
Những gì nhà cầm quân người Đức thể hiện đến thời điểm này cho thấy ông cũng không quá quan tâm tới những mục tiêu ngắn hạn. Nếu xác định nhập cuộc với tư tưởng phải thắng U23 Myanmar bằng mọi giá, hẳn HLV Goetz đã không cất khá nhiều gương mặt chủ chốt của mình trên băng ghế dự bị. Nó cũng tương tự như việc nếu muốn U23 VN giành được một kết quả khả quan hơn tại Eximbank Cup TP.HCM diễn ra hồi tháng 9, hẳn sẽ không có cảnh các học trò của HLV người Đức ra sân tập vào buổi sáng rồi buổi chiều vào sân thi đấu, điều không hề diễn ra tại Mỹ Đình những ngày qua.
Nếu đồng ý rằng từng giai đoạn trong chu kỳ huấn luyện của U23 VN hướng tới những mục tiêu khác nhau thì bây giờ mục tiêu quan trọng nhất của HLV Goetz là rà soát lực lượng. Nhưng lời giải của bài toán ấy lại có phần mâu thuẫn với lời giải của bài toán thành tích. Chờ xem nhà cầm quân người Đức sẽ làm gì để tìm ra “động lực của sự phát triển”?
Đức Hoàng