Các ĐTQG

Trận giả, trận thật

18/10/2011 11:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày mai (19/10), VFF- Eximbank Cup sẽ khởi tranh, đây là mặt trận cuối cùng để thầy trò HLV Falko Goezt hoàn thiện mình trước khi bước vào cuộc chiến chinh phục tấm HCV SEA Games sau 52 năm khao khát. Ngôi vô địch giải tập huấn này có quan trọng không?

Bản lĩnh và kinh nghiệm không tự nhiên mà có

Có mà cũng không? Vì dù U23 có vô địch hay thất bại đi chăng nữa thì cũng chỉ có ý nghĩa “tham khảo”, bởi đây là “trận giả”. Mà đã là trận giả thì không có chết chóc, thương vong, không bị căng cứng sức ép tâm lý lẫn thành tích. 

Hy vọng là khi đánh trận thật, thầy trò HLV Goetz thực sự trở thành những chiến binh. Ảnh: VSI

Thực ra, chúng ta không hy vọng lắm giải đấu này sẽ tạo ra sự phát triển đột biến về chuyên môn lẫn tư tưởng của thầy trò HLV Goetz. Trong bóng đá, cần có những trận đấu, giải đấu hay những chuyến tập huấn mang tính khai sáng. Ví dụ, chuyến du đấu giao hữu với Nhật Bản gần đây của ĐTVN. Đấy là trận giao hữu mà chắc chắn khán giả cả nước phải háo hức, thú vị. Bản thân các cầu thủ lẫn HLV Goetz cũng không dấu được nét hài lòng những gì đã vỡ ra cho mỗi cá nhân mình.

Còn nhớ ngay sau khi bóng đá VN mới hòa nhập với dòng chảy bóng đá khu vực, thế giới, thì hạn chế lớn nhất chính là cọ xát quốc tế. Các đội bóng nước ngoài đến VN thi đấu đã hiếm, các ĐTQG xuất ngoại du đấu lại càng xa xỉ.

Thế nên, chuẩn bị cho SEA Games 18 (1995), HLV Weigang đã kéo quân sang châu Âu tập huấn. Đấy là điều chưa có trong tiền lệ, kết quả là các tuyển thủ đã nâng cấp đột biến về  tư duy chiến thuật, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

Nhìn vào danh sách U23 hiện tại, quá ít những gương mặt được chơi thường xuyên ở V-League và hạng Nhất. Đấy cũng là vấn đề của U23 cách đây 2 năm.

Chúng ta thường trầm trồ, ngạc nhiên khi chứng kiến một vài cái tên bỗng chói sáng ở VCK U21, điển hình mới đây như tiền đạo Hà Minh Tuấn chẳng hạn. Nhưng, ở SHB.ĐN thì Tuấn chỉ là cái bóng của chính mình. Anh luôn đóng đinh trên băng ghế dự bị. Mùa tới, tiền đạo được coi là hậu duệ của Huỳnh Đức vẫn chỉ có vé đá đội hạng Nhất SHB.ĐN.

Vô địch cũng đừng nên mừng

Chúng ta có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho SEA Games 25. Vậy mà, dường như các tuyển thủ trẻ vẫn chưa được nâng tầm để xứng với tư cách nhà vô địch. Những giải tập huấn, đối thủ tập huấn, vẫn loanh quanh trong cái “ao làng” là chủ yếu, rất dễ lộ bài. Đấy cũng là thực trạng, thói quen chung của các ĐTQG chúng ta lâu nay, trước các chiến dịch.

Thực ra, hồi gữa tháng 8, HLV Goetz đã có buổi làm việc với VFF xung quanh kế hoạch chuẩn bị của U23 VN cho mục tiêu SEA Games 26. Ông thầy người Đức muốn các học trò có chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu, nhưng đề nghị này đã không được đáp ứng.

Có lẽ, khán giả đều không còn muốn chứng kiến cảnh “thử kêu, đốt tịt” nữa. Nỗi ám ảnh đó là có thực, qua nhiều “trận giả” chúng ta đá rất thăng hoa. Trước thềm SEA Games 23- 2005, U23 VN chơi rất hay ở Agribank Cup, khi thắng cả U23 Thái Lan và U19 Nhật Bản để lên ngôi vô địch. Vậy mà, bước vào SEA Games ở Philippines, Thái Lan dễ dàng thắng thầy trò HLV Alfred Riedl 3-0 trong trận chung kết. Đau hơn, HLV Thái Lan tiết lộ rằng, chính những bài học ở Agribank Cup trước đó đã giúp họ bắt bài U23 VN.

Chuẩn bị SEA Games 25 tại Lào thì U23 đã có giành chức vô địch Merdeka Cup tại Malaysia năm 2008. VFF Smartdoor Cup 2009 ngay trước khi sang Lào, thầy trò HLV Calisto cũng hoành tráng, vô địch sớm VFF Cup sau khi thắng U23 Trung Quốc, U23 Singapore, hòa Thái Lan 1-1. Vậy mà tại Vientiane,  thầy trò HLV Calisto lại để U23 Malaysia phá hỏng giấc mơ vàng. Với thất bại có tính hệ thống ở những thời khắc lịch sử, đã đến lúc nên thay đổi triệt để phương cách tập trung, tập huấn với các ĐTQG vốn rất cũ kỹ như lâu nay chưa nhỉ?

U23 đang khát khao vô địch, tinh thần cực tốt, nhưng một nhược điểm rất dễ nhận ra là thiếu cọ xát ở môi trường đỉnh cao. Do đó, tâm lý, bản lĩnh lẫn cả phong độ của các cầu thủ trẻ thiếu ổn định. Đấy có phải là một lý giải cho các thế hệ đàn anh trước đó, đúng thời điểm quan trọng nhất, thì các tuyển thủ chúng ta đều không còn là mình để rồi bao lần ngã trước cửa thiên đường.

Eximbank Cup TP.HCM chỉ xếp hạng 3, chưa biết giải đấu này U23 sẽ đoạt giải gì? Nhưng mà, lạy trời khi đánh trận thật, thầy trò HLV Goetz thực sự trở thành những chiến binh.

NGỌC HÒA



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm