(TT&VH) - Sau trận đấu giao hữu với HN.T&T, thày trò HLV Falko Goetz không nghỉ ngơi mà tiếp tục tập luyện ngay vào sáng qua. Khá nhiều người đã hình dung tới kịch bản giống như hồi tập trung tại Thành Long chuẩn bị cho Eximbank Cup TP.HCM, tức là nắng cũng như mưa, ngày thi đấu cũng như ngày không thi đấu, luôn là cảnh nhà cầm quân người Đức cùng các học trò biến thao trường thành chiến trường thực thụ.

Dù nỗ lực tập luyện đến mấy nhưng U23 VN cũng phải tuyệt đối cẩn thận
để tránh xảy ra chấn thương nặng cho các tuyển thủ. Ảnh: VSI
Nhưng vào buổi chiều, HLV Goetz đã quyết định cho ĐT U23 nghỉ xả hơi, điều tương tự cũng diễn ra vào sáng nay, còn theo lịch tập của U23 VN đăng tải trên website của VFF, trong suốt quãng thời gian diễn ra VFF Eximbank Cup (khởi tranh sau 2 ngày nữa), thày trò HLV Goetz cũng chỉ duy trì cường độ tập một buổi/ngày. Điều đó cho thấy, không giống như giải đấu giao hữu diễn ra hồi tháng 9, thời điểm U23 VN vẫn đang trong quá trình nhồi thể lực, nhà cầm quân người Đức đã tính tới việc nhả dần khối lượng để các học trò của ông có thể đạt phong độ tốt hơn tại VFF- Eximbank Cup.
Đá thật bắt đầu từ đá thử
Không cần phải mất công bàn cãi rằng, ngay cả khi thày trò HLV Goetz có thể tiếp tục giành những chiến thắng giòn giã tại VFF-Eximbank Cup tới đây, giống như kết quả trận giao hữu vừa diễn ra với HN.T&T, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với một sự đảm bảo là U23 VN sẽ thi đấu thành công tại SEA Games 26. Bởi vốn dĩ đá thử thì không thể giống như đá thật.
Nhưng trong bóng đá, rất hiếm ĐT nào thể hiện được phong độ cao khi bước vào thi đấu chính thức mà không cần tới những trận đấu giao hữu, thử nghiệm, và giống như một lẽ đương nhiên, nếu màn thể hiện của thày trò HLV Goetz tại VFF-Eximbank Cup tới đây đi kèm với những kết quả khả quan thì điều đó chí ít cũng mang tới một hiệu ứng tích cực hơn rất nhiều cho SEA Games 26, vốn chỉ còn hơn 2 tuần nữa là khởi tranh.
Đối với các cấp độ ĐT trẻ như U23 VN, điều vừa nhắc có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi khi thiếu hụt kinh nghiệm, khả năng xoay chuyển tình thế... hay nói ngắn gọn là đẳng cấp, thật khó tin là chỉ trong một thời gian ngắn, các cầu thủ trẻ lại có thể lột xác nếu trước đó họ đã không thể hiện được những gì tốt nhất.
Theo một thống kê của TT&VH cách nay chưa lâu, trong các kỳ SEA Games 2003, 2005, 2009 mà U23 VN giành HCB thì trước đó các ĐT ấy đều sở hữu những kết quả khả quan ở các giải đấu khởi động. SEA Games 2007, U23 VN trắng tay, cũng là năm mà ĐT chỉ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua tới 6 trận trước khi bước vào sân chơi khu vực.
Mục tiêu trọng điểm bắt đầu từ mục tiêu thứ cấp
Tức là diện mạo của U23 VN tại SEA Games 26 như thế nào sẽ phụ thuộc rất lớn vào những gì thày trò HLV Goetz thể hiện tại Mỹ Đình vài ngày tới. Và để làm được điều đó, nhà cầm quân người Đức sẽ cần những cầu thủ ở trong trạng thái tốt nhất, cũng là một cách giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn: chấn thương (như trường hợp mới nhất của Thanh Hào), khi ngày khởi tranh SEA Games 26 đã bước vào khung “giờ cao điểm”.
Song bất luận thế nào, với ý nghĩa của một giải đấu giao hữu (lại là đợt cọ xát cuối cùng), việc đối đầu với những đối thủ không phải chỉ vừa bước vào luyện tập chừng một tuần như HN.T&T sẽ là cơ hội để HLV Goetz thẩm định lại những ý niệm của ông về các học trò cũng như chiến thuật xây dựng trên những gương mặt ấy.
Sau trận đấu với đội bóng Thủ đô, nhà cầm quân người Đức nói rằng ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Và VFF-Eximbank Cup sắp tới hàm chứa rất nhiều mục tiêu thứ cấp của U23 VN mà nếu không giải quyết được, sẽ rất khó để có cái nhìn lạc quan về mục tiêu trọng điểm là SEA Games 26.
Đức Hoàng