Các ĐTQG

ĐT Việt Nam: Thua một trận đấu

09/10/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thất bại 0-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Nhật Bản trong trận giao hữu diễn ra trên sân Kobe Wing (Kobe, Osaka, Nhật Bản) đã được dư luận đón nhận một cách khá tích cực, bởi dù thế nào thì đây cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận của thầy trò HLV Falko Goetz, khi họ đã chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất trong cuộc đụng độ với đội bóng số một châu Á. 

ĐTVN (áo đỏ) dù thua Nhật Bản 0-1 nhưng vẫn rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu. Ảnh: AP

Nếu bảo rằng vì các cầu thủ ĐT Nhật Bản chưa đạt được phong độ tốt nhất nên chỉ thắng với cách biệt tối thiểu thì các tuyển thủ ĐT Việt Nam cũng mới chỉ trở lại luyện tập với bóng từ trên dưới một tuần nay, sau khoảng một tháng rưỡi nghỉ ngơi kể từ thời điểm kết thúc V-League 2011. Thế nhưng, sẽ là hết sức sai lầm nếu cho rằng kết quả trận giao hữu này đã phản ánh tương đối chính xác năng lực giữa 2 nền bóng đá. Nói thế là vì ở hiệp một cuộc chạm trán ở sân Kobe Wing vừa qua, khi ĐT Nhật Bản đá với đội hình gần như mạnh nhất thì ĐT Việt Nam gần như không có cơ hội nào để lên bóng quá 3 chạm chứ chưa nói tới việc tiếp cận khung thành thủ môn Shusaku Nishikawa.

Và 2 cơ hội ghi bàn của ĐT Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống chủ quan của hàng thủ ĐT Nhật Bản, chứ không phải là kết quả của một pha dàn xếp tấn công bài bản, kiểu như tình huống thủ quân Makoto Hasebe tỉa bóng cực chuẩn ra biên cho Jungo Fujimoto bất ngờ tăng tốc loại bỏ Việt Cường rồi chuyền vào như dọn cỗ để Tadanari Lee đệm bóng tung lưới thủ môn Tấn Trường ở phút 24.

Lướt qua các trang báo quốc tế có điểm tin về trận giao hữu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam, hầu hết các ý kiến đều “chê” ĐT Nhật Bản đã có một trận đấu không xuất sắc và thiếu ấn tượng, chứ ít ai ca ngợi thầy trò HLV Goetz đã có một màn trình diễn chói sáng, kể cả ở khía cạnh phòng ngự.

Bản thân HLV Alberto Zaccheroni của ĐT Nhật Bản cũng thừa nhận các học trò của mình đã chơi không tốt khi nói: “Mục đích chính của tôi ở trận giao hữu với ĐT Việt Nam là thử nghiệm chiến thuật mới và cho ra sân những cầu thủ trước đó chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Tôi nghĩ chúng ta đã thấy cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Chúng tôi đã cải thiện kỹ năng chơi bóng của mình trong trận đấu, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện, chẳng hạn như độ chính xác trong các đường chuyền cuối cùng”.

Chỉ duy nhất trang chủ AFC của LĐBĐ châu Á dành lời khen ngợi hiếm hoi cho ĐT Việt Nam trong bài tường thuật ngắn của mình bằng nhận xét: “Tốc độ của Việt Nam đã gây ra khá nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ châu Á trong hiệp 2”. Cũng trên trang chủ AFC và cả theo một số tờ báo tiếng Anh khác, lối chơi của ĐT Nhật Bản bị chê là rời rạc và thiếu sự gắn kết.

Từ những nhận xét có thể coi là khách quan này đã bật lên 2 vấn đề có liên quan mật thiết với nhau: thứ nhất, ĐT Nhật Bản đã không (thể) thi đấu với 100% phong độ; thứ hai, nhờ thế, ĐT Việt Nam đã phát huy được tốt nhất những lợi thế của mình (là sự nhanh nhẹn nhờ sức trẻ) để kiếm được một kết quả không tồi. Tức là, bên cạnh yếu tố chủ quan từ phía ĐT Nhật Bản, nỗ lực thực sự của các cầu thủ ĐT Việt Nam đã giúp chúng ta rời sân Kobe Wing ra về trong tư thế ngẩng cao đầu vì đã chiến đấu hết mình trong một trận đấu giao hữu với đối thủ đứng trên tới 115 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm