(TT&VH) - 3 năm trước, ở Cúp Eximbank 2008, ĐT Việt Nam do HLV Henrique Calisto dẫn dắt thua trắng cả 3 trận tại giải, và do áp lực dư luận quá lớn ngay sau thất bại đầu tiên, ông thầy người Bồ Đào Nha gần như không dám thử nghiệm thêm cầu thủ nào mới ở 2 trận còn lại. 3 năm sau, cũng tại Cúp Eximbank, lần này là phiên bản 2011, HLV Falko Goetz lại có cách tiếp cận thật khác.

Bất chấp việc U23 Việt Nam để thua SV Hàn Quốc ngay trận ra quân, HLV Goetz vẫn mạnh dạn tiếp tục tiến hành những thử nghiệm ở trận đấu hôm qua, và dù U23 Việt Nam tiếp tục không thắng nhưng ai cũng nhận thấy thầy trò HLV Goetz đã thể hiện diện mạo sáng sủa hơn rất nhiều. Đấy là điều rất khác so với HLV Calisto cách đây 3 năm, khi ĐT Việt Nam thất bại liểng xiểng mà không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội ra sân thể hiện.
Rõ ràng ở những giải đấu giao hữu có tính chất cọ xát như Cúp Eximbank 2011, thành tích không phải là tiêu chí cao nhất mà U23 Việt Nam nên nhắm tới, thay vào đó, Cúp Eximbank 2011 và sắp tới là VFF Cup 2011 chính là cơ hội để U23 Việt Nam rà soát lại những ưu nhược điểm của mình trước khi bước vào trận chiến chính thức ở SEA Games 26.
Thế nên, chỉ cần nhìn U23 Việt Nam trận sau chơi tốt hơn trận trước ở Cúp Eximbank 2011 cũng có thể xem là đạt yêu cầu, và hy vọng với quỹ thời gian còn lại, HLV Goetz sẽ có những phương án tốt nhất để hoàn thiện đội bóng trước giờ G. Mới có chưa đầy nửa tháng tập luyện và vẫn còn nhiều sức ì, nhưng U23 Việt Nam đã chơi được như thế, nếu sắp tới có thêm thời gian luyện tập cùng nhau và có thể được tăng cường lực lượng, có thể các học trò của HLV Goetz sẽ còn đá ấn tượng hơn nhiều.
Hy vọng và tin tưởng như vậy!