Các ĐTQG

Hoàng Văn Bình: Bây giờ hoặc không bao giờ

15/09/2011 11:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - SEA Games 25 (năm 2009), U23 Việt Nam thất bại trong trận đấu cuối cùng trước Malaysia, đội bóng mà trước đó ở vòng bảng, chúng ta đã hạ gục họ với tỷ số 3-1. Với cá nhân Hoàng Văn Bình, đất Lào là nỗi ám ảnh, dù anh không có mặt trong đoàn quân chiến bại hôm ấy.

Cùng trưởng thành từ lò SLNA nhưng con đường hoạn lộ ở ĐT

của Văn Bình (sau) khó khăn hơn nhiều so với Trọng Hoàng. Ảnh: Quang Nhựt

Có tên trong danh sách 22 người đi Lào, Văn Bình hy vọng sự nghiệp sẽ sang trang, sau hơn một lần lỡ hẹn trước đó. Ở xứ Triệu voi, BHL U23 Việt Nam (với thuyền trưởng Henrique Calisto) đã phải năm lần bảy lượt họp khẩn để đi đến quyết định gạch 2 cái tên cuối cùng trong danh sách đăng ký chính thức (20 cầu thủ).

Các phương án thay đổi như chong chóng, từng ngày, thậm chí là từng giờ, để rồi cuối cùng Văn Bình và Danh Ngọc bị đánh dấu chéo. Buổi sáng ở trụ sở LĐBĐ Lào hôm ấy rất nhiều cảm xúc đan xen, với bao câu hỏi tại sao, sao không phải người này, người kia mà lại là Bình?!

Tất nhiên, BHL U23 Việt Nam đã đưa ra câu giải thích ngay sau đó, rằng HLV Calisto thích mẫu tiền vệ đa năng hơn, thay vì những người chỉ bám một vị trí như Bình hay Ngọc. Là người tình cảm, gần gũi với học trò, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng an ủi, rằng cả Bình và Ngọc đều còn nguyên cơ hội cho SEA Games 26.

Trong khi Danh Ngọc chấp nhận quyết định của BHL và ở lại cùng đội bóng cho đến ngày cuối cùng, thì Văn Bình chỉ chịu được đến ngày thứ 2. Quá buồn chán và không muốn mang phận người thừa, Bình xin phép HLV Calisto về nước sớm để tập luyện cùng CLB. Bình buồn, buồn nhiều lắm, nhưng nước mắt đàn ông chảy ngược.

Trước đó, năm 2008, Văn Bình cũng đã có vinh dự được HLV Calisto triệu tập lên ĐT (cùng với đồng đội trẻ Trọng Hoàng), nhưng phút cuối, SLNA đã rút họ về. Lý do được đưa ra là cả 2 đều bận thi tốt nghiệp PTTH, nhưng cũng có ý cho rằng, xứ Nghệ sợ quân mình hư khi lên ĐT quá sớm, mà Văn Quyến hẳn phải là nhân chứng sống.

Dài dòng như thế để thấy rằng, Văn Bình (sinh năm 1989) là một cầu thủ có tố chất và được thừa nhận từ rất sớm, chứ không phải đến lúc này người ta mới nhìn ra.

VCK U21 toàn quốc-Cúp Báo Thanh Niên 2007 ở Nha Trang (Khánh Hòa), Văn Bình được biết đến như ông chủ ở khu vực giữa sân trong thành tích vào đến trận chung kết của giải đấu. So với Trọng Hoàng, Hồng Việt và thậm chí cả “Cầu thủ xuất sắc nhất” VCK là Đình Hiệp, giới chuyên môn đánh giá cao Bình ở bản lĩnh thi đấu và độ lạnh cần thiết của một chuyên gia đánh chặn, thu hồi bóng và phát động tấn công. Phải thừa nhận là xem Bình thi đấu rất thích mắt!

Cánh cửa đội một SLNA mở ra với Bình sau mùa hè Nha Trang 2007 và thực tế là Văn Bình đã đẩy đàn anh Như Thuật vào quá khứ. Bình cũng là lý do khiến tại sao SLNA tự tin bán Văn Vinh cho HP.HN. Thăng hoa trong màu áo CLB, nhưng sắc áo ĐT với Hoàng Văn Bình vẫn cứ là nốt trầm. Các đồng đội, đồng nghiệp thấy sốt ruột cho Bình, còn tiền vệ SLNA cũng chỉ biết cười hiền, như chính tính cách của anh.

Văn Bình, bây giờ hoặc không bao giờ!

CCKM


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm