Các ĐTQG

Điều phải đến đã đến

26/07/2011 11:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thầy trò HLV Falko Goetz đã tạo được một thế trận không tồi trên đất Qatar, nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải chịu thất bại nặng nề. Bóng đá đơn thuần là thành tích, và cần phải công tâm nhìn nhận vấn đề, bởi rõ ràng chúng ta đã mắc phải một số sai lầm từ trục dọc của đội bóng.

Từ gãy trục dọc

Mạnh Dũng-Chí Công-Tài Em-Công Vinh chính là trục xương sống của ĐT Việt Nam ở trận lượt đi với Qatar. Nhưng, có thể thấy, chỉ Công Vinh và Tài Em chơi được, 2 mắt xích còn lại là Mạnh Dũng và Chí Công đều đã mắc sai lầm, trong đó, Mạnh Dũng có lỗi trực tiếp ở 2/3 bàn thua của ĐT Việt Nam, còn Chí Công đã không hoàn thành nhiệm vụ của một trung vệ “dập”.



Hành trình kéo dài gần 20 giờ bay đã khiến thể lực của các tuyển thủ VN ít nhiều bị ảnh hưởng. Ảnh: VSI

Sau khi dính “chưởng” của tiền đạo đối phương, với cú đạp bóng nhằm thẳng vào chỗ hiểm, trung vệ B.BD đã không giữ được bình tĩnh để rồi đánh nguội (cùi chỏ) đối thủ. Ở tình huống Công bị nhận thẻ vàng (do lỗi kéo áo), đó hẳn phải là biểu hiện của sự bất lực. Rõ ràng việc “xây cao hàng phòng ngự” bằng cái tên Chí Công đã phá sản.

Trong một trận đấu mà người ta đòi hỏi nhiều hơn vai trò của Tài Em, thì tiền vệ đội trưởng này đã không phát huy hết khả năng của mình. Tài Em giữ nhịp giỏi, chuyển hướng tấn công hay, nhưng cái thiếu của đội trưởng ĐT Việt Nam là những đường tỉa tót chết người, kiểu một phát ăn ngay. Tài Em không thể khỏa lấp khoảng trống mà Minh Phương để lại, khi Trọng Hoàng và Tấn Tài chỉ thừa nhiệt tình.

ĐT Việt Nam đã thua lấm lưng trắng bụng, khi trục dọc của đội bóng bị phá nát.

Đến những tính toán chưa hợp lý

Minh Châu đáng lẽ ra đã là sự tính toán hợp lý, khi ĐT Việt Nam cần hệ số an toàn trong phòng ngự từ xa. Sức mạnh tranh chấp của tiền vệ đội trưởng V.HP rõ ràng là vượt trội so với tiền vệ đội trưởng N.SG. Đó là điều không cần phải bàn cãi, bởi ít nhất Châu cũng trẻ và khỏe hơn Tài Em. Nhưng Châu đã không có cơ hội, bởi đội bóng đã và đang được xây dựng xung quanh Tài Em.

HLV Goetz đã chọn và ông thầy người Đức phải chịu trách nhiệm với những phương án của mình. Việc tiếp cận trận đấu bằng lối chơi công đối công với đối thủ cũng có thể coi là lựa chọn chưa chuẩn xác. Kế đến, sau khi ĐT Việt Nam lần lượt thua bàn đầu tiên, thứ 2, rồi thứ 3, có thể thấy, HLV Goetz đã không có một sự điều chỉnh thật sự hợp lý nào. Cả 3 cầu thủ vào thay người đều chơi đạt yêu cầu, nhưng không làm thay đổi cục diện.

Sau khi ĐT Việt Nam bị dẫn 1-0, trên thực tế đó là tỷ số thua chấp nhận được khi thi đấu trên sân khách và trước một đối thủ mạnh như Qatar, nhưng HLV Goetz không nghĩ thế. Ông hiệu lệnh để các học trò của mình nhao lên tìm kiếm bàn gỡ bằng mọi giá.

Trách nhiệm không của riêng Mạnh Dũng

Dù thừa nhận những sai lầm ở trận lượt đi là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ĐT Việt Nam  thất bại, nhưng HLV Goetz đã từ chối không nhắc đến tên bất cứ cầu thủ nào. Quan điểm ấy nhận được sự chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, rằng khi đội bóng thất bại, đó là trách nhiệm của cả tập thể chứ không thể đổ lỗi cho một hoặc một vài người.

Ông Chung phân tích: “Thi đấu trên sân khách, trước sức ép của đối thủ mạnh hơn chúng ta, sai lầm nếu không xảy ra vào lúc này thì cũng xảy ra vào lúc khác, không xảy ra đối với người này thì cũng xảy ra đối với người khác. Sau trận đấu, BHL đã họp và đi đến kết luận là không quy kết trách nhiệm cho bất kỳ ai, kể cả thủ môn Mạnh Dũng, người bị xem là nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thua của ĐT Việt Nam”.

Về phần mình, thủ môn Mạnh Dũng đã chia sẻ cùng TT&VH về 2 tình huống đối phương ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 rồi 3-0. Ở tình huống thứ nhất, Dũng cho biết: “Khi cầu thủ đối phương đi bóng qua 2 cầu thủ ĐT Việt Nam ở dọc biên rồi thâm nhập vào vòng 5m50 mà trung vệ chậm can thiệp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong những tình huống như vậy, tỷ lệ thành công của thủ môn khi lao ra cản phá tối đa cũng chỉ là 50%”.

Ở tình huống thứ 2, theo lời Dũng, anh đã hô đồng đội dừng lại để mình nhảy lên làm động tác bắt quả bóng. Nhưng trong pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, cái đầu của một tiền vệ ĐT Việt Nam nhô lên rút cuộc đã khiến Mạnh Dũng không thể thực hiện đúng ý đồ của mình.

Mạnh Dũng không phủ nhận trách nhiệm của mình trong những bàn thua nhưng anh cho rằng sẽ là không công bằng nếu đưa ra nhận xét vì anh mà ĐT phải trả giá. Mạnh Dũng nói: “Trong những phút đầu trận và ngay cả sau 3 bàn thua, tôi vẫn có những pha giải nguy cho khung thành đội nhà. Phải ở trực tiếp trên sân mới cảm nhận rõ diễn biến của trận đấu”.

Song ngay cả khi nếu cứ coi sai lầm ở trận lượt đi là của riêng Mạnh Dũng thì anh vẫn còn đó 90 phút ở trận lượt về để sửa chữa và chứng minh với tất cả, rằng vị trí mình đạt được ngày hôm nay trong khung thành của ĐTVN là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn 3 năm qua chứ không phải chỉ là một sự ưu ái của số phận.

Tùy Phong-Hoàng Minh



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm