Các ĐTQG

Con nhà binh

10/07/2011 18:45 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Sau 2 năm Thể Công bị xóa sổ thì mô hình bóng đá quân đội vẫn cứ âm ỉ bên cạnh dòng chảy cuộc sống bỗng theo một xu hướng nhà nhà biến con em của mình thành “lính”.

Dân nhà giàu ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang lên cơn sốt cho con cháu theo học một khóa học mà họ gọi là Học kỳ quân đội. Những tác động, hiệu quả của môi trường quân đội một lần nữa lại được nhắc tới như một phép nhiệm màu.

Các bậc phụ huynh đáng kính, ước mong con cái sẽ có tính cách mạnh mẽ, nếp sống chuẩn mực và biết trân trọng những giá trị của cuộc sống, phải trả một số tiền không nhỏ đối với người nhà nông nhưng lại chỉ tương đương với một bữa nhậu bình dân, là có thể đăng ký cho con của mình trở thành học viên.

Vậy là sau những trào lưu (tích cực) cho con đi học đủ món cầm kỳ thi họa và cả tham dự những trại hè tổ chức trên khắp hành tinh, từ gần như Singapore cho tới xa xôi cách nửa vòng trái đất là Mỹ, để trau dồi ngoại ngữ, hoặc giản dị hơn là cho đi học mấy môn thể thao ở các trung tâm năng khiếu hay bơi lội, thì Học kỳ quân đội thực sự là điều mới mẻ.

Văn Quyết, một trong số ít cầu thủ được đào tạo bài bản từ lò Thể Công

Tuy mới nhưng nó lại là sự đúc kết từ những giá trị truyền thống hàng chục năm là quân ngũ thực sự là môi trường rèn giũa con người vào khuôn khổ và đánh giá được những giá trị tinh thần cũng như vật chất.

Cơm ăn tập thể, ngủ - dậy theo giờ và lao động nghiêm túc là vài trong số rất nhiều những điều mà một quân nhân thực thụ hay các học viên nói trên phải tuân thủ. Hay chỉ cần so sánh hình ảnh một sinh viên đại học gấp chăn màn bằng cách vo viên rồi ném vào góc giường với chuyện một anh binh nhì gấp cả chăn lẫn màn vuông vắn như chiếc vali để ngay ngắn phía đầu giường cũng đủ toát lên sự khác biệt.

Vậy mà môi trường quân ngũ lại không thể rèn giũa được những người lính đá bóng.

Kể từ ngày Thể Công chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho tới hôm nay đã gần được 2 năm. Như đã từng phân tích thì nguyên do lớn nhất là sự suy yếu về đạo đức đã dẫn tới sự khai tử này, dù cho ai một lần ghé qua sân tập của đội bóng này ở Hà Nội sẽ thấy một tấm pano cỡ lớn treo cao, rằng Kỷ luật là sức mạnh của Thể Công.

Những ngày này, Trung tâm bóng đá Viettel lại đông vui bởi tới kỳ nghỉ Hè và sau một đợt tuyển quân trải dài từ Bắc vào Trung, lứa các cầu thủ nhí mới chừng 11 tuổi bước vào tập luyện với trái bóng một cách nghiêm túc hơn hẳn việc chúng thường chơi bóng trên vỉa hè hay những cái sân kho.

Theo đánh giá chủ quan của những người còn sót lại ở Trung tâm bóng đá Viettel thì việc tuyển quân của họ thuận lợi hơn các CLB khác (kể cả giàu có), bởi truyền thống của Thể Công - đội bóng quân đội giúp cho các bậc phụ huynh tin tưởng hơn khi quyết định gửi gắm con cái của mình theo đuổi niềm đam mê trái bóng tròn.

Thế nhưng, không như Học kỳ quân đội với e ngại rằng sau khi kết thúc khóa học và trở lại môi trường điều hòa suốt ngày và xe hơi đón tận cổng trường rồi đâu lại vào đó, thì ngay cả khi vẫn cứ tập luyện và chơi bóng trong môi trường đặc biệt ấy họ chưa chắc đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp có kỷ luật của nhà binh về sau.

Cứ thấy trong lứa các cầu thủ Thể Công được cho là bài bản hiện chỉ còn vài người đủ trình độ được gọi lên tuyển trong đó có Văn Quyết là cầu thủ trẻ nhưng nhiều người tin tiền vệ này đã già, Ngọc Duy vừa mới được gọi vớt và Anh Tuấn đá trung vệ sau khi hàng thủ đội tuyển bắt buộc phải thanh lọc.

Quả là hơi hoang mang khi không biết làm thế nào để có những cá thể tốt cho một xã hội và nền bóng đá ngày trở nên khắc nghiệt.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm