(TT&VH) - Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể nuốt trôi thất bại 0-2 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010, giải đấu mà ĐT Việt Nam là đương kim vô địch. Có nhiều cách lý giải thất bại, nhưng cơ bản nhất phải là những tính toán sai lầm của HLV Calisto trong việc làm chiến thuật chuẩn bị trận đấu.
Trong hoàn cảnh mà ĐT Việt Nam cụt mất gần phân nửa đội hình chính vì chấn thương, nhưng ông Calisto lại chọn lối chơi tấn công nhằm phủ đầu đối thủ, thay vì một tiêu chí an toàn, bởi chúng ta vẫn còn trận lượt về ở Mỹ Đình vài ngày sau đó. Các tuyển thủ được gieo vào đầu tâm lý tiếp cận trận đấu không hợp lý và thất bại là điều đương nhiên.
![]() ĐTVN cần phải ghi nhớ thất bại trước Malaysia năm ngoái - Ảnh Quang Nhựt |
Trận lượt về, như tất cả đã thấy, chúng ta không thể gượng lại được, khi đối phương đã tạo được lợi dẫn và lợi thế quá rõ ràng. Malaysia tử thủ ở Mỹ Đình, với tiêu chí hướng tới là không thua. Kết quả hòa 0-0 chiều 18/12 hôm ấy đã biến thầy trò HLV Calisto trở thành cựu vương.
Macau, về lý thuyết, không thể mạnh bằng Malaysia, nhưng chắc chắn họ cũng sẽ có những tính toán khi được chơi trận lượt về trên sân nhà (3/7). Thế nên, nếu không nắm được lợi thế một cách rõ ràng vào chiều nay, nó có nghĩa rằng, chúng ta sẽ đi Macau để “đánh bạc”. Mà sới bạc Macau nức tiếng thế nào, chắc thế giới ai cũng tường.
ĐT Việt Nam sẽ tấn công, pressing toàn sân và đấy phải là sự lựa chọn duy nhất ở trận đấu này. Quan sát rất nhiều buổi tập của ĐT trong những ngày qua sẽ thấy HLV Falko Goetz đã sẵn sàng 2 phương án: chồng cánh - đánh giãn biên và chọc thẳng vào trung lộ theo kiểu vỗ mặt. Chúng ta có đủ những con người để thực thi các tiêu chí này.
Hãy nhớ bài học vẫn còn mới tinh ở AFF Suzuki Cup 2010 cho những toan tính. Vậy thì còn chờ gì nữa?!
TRẦN HẢI
