Các ĐTQG

ĐT Việt Nam: Liệu cơm gắp mắm

21/06/2011 11:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Với những người am tường bóng đá Đức và thường chơi trò “PS” (Play Station), với sự lựa chọn là các CLB ở Bundesliga, một đội bóng vận hành bao giờ cũng phải xoay quanh một nhạc trưởng. Michael Ballack là một điển hình, còn bây giờ, truyền nhân của Ballack là Bastian Schweinsteiger. Ngoài ra, Đức còn có một Mesut Oezil với khả năng chuyền bóng thượng thặng.

HLV Falko Goetz và các cộng sự

“Tinh thần Đức” hay “Những cỗ xe tăng” lầm lũi, chiến đấu ngoan cường cho đến hơi thở cuối cùng vẫn được biết đến như thứ đặc sản rất riêng của bóng đá Đức. Nhưng, tính kỷ luật trong lối chơi ấy sẽ chỉ bắt đầu từ mắt xích quan trọng ở giữa sân. Lịch sử đã không thiếu những dẫn chứng với những con người cụ thể. Bóng đá Đức, trong quá khứ, hiện tại và tương lai luôn là thế.

Hàng tiền vệ luôn là ưu tiên số một cho việc xây dựng lối chơi. Falko Goetz là người Đức kiểu mẫu và chắc chắn, ông cũng muốn đem nguyên tắc này vận hành vào lối chơi của ĐT Việt Nam. Nhưng, vấn đề với tân HLV trưởng ĐT Việt Nam vào thời điểm hiện tại là tìm đâu một “play-maker”, người giữ nhịp trận đấu, xốc dậy cả một tập thể?!

Với chỉ những con người như hiện tại, HLV Goetz phải biết liệu cơm gắp mắm. Đó cũng là điều mà chúng ta chờ đợi và thậm chí là đòi hỏi ở một HLV thực sự có đẳng cấp, như chính bản “CV” (lý lịch trích ngang) của ông. Không còn nhiều thời gian chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Macau ở vòng loại World Cup 2014 và đây phải là lúc mà HLV Goetz chứng minh năng lực.

TRẦN HẢI


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm