Các ĐTQG

Nghịch lý Ngọc Thanh

10/06/2011 13:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong trận hòa 1-1 giữa V.HP và SHB.ĐN, Ngọc Thanh đã có bàn thắng thứ 6 kể từ đầu mùa giải, bằng với một nửa thành tích của anh ở V-League 2008, mùa bóng mà tiền đạo này đã đoạt danh hiệu “Đồng vua phá lưới nội”. Một bàn thắng bằng đầu và nó không giống với thói quen ghi bàn của anh: đặt lòng và găm mu.

Kể từ khi XM.HP (V.HP bây giờ) trở lại với giải đấu cao nhất VN, V-League 2008, Ngọc Thanh đã xác lập được đẳng cấp về lối chơi, chứ không đơn thuần chỉ là số lượng các bàn thắng. Đó là lý do mà HLV Calisto đã gọi Ngọc Thanh lên ĐTQG. Khi tỷ lệ các bàn thắng đến rất đều đặn, nó không còn là chuyện ăn may nữa.

Ngọc Thanh dù đang  chơi tốt nhưng không được gọi vào ĐTQG

Cần chắc rằng, khi Eximbank V-League 2011 trải qua 7-8 lượt trận đầu tiên, Ngọc Thanh không có suất đá chính trong đội hình SHB.ĐN vốn vẫn trung thành với sơ đồ một trung phong cắm, mặc cho Thanh được mua về với giá không rẻ: 4,2 tỷ đồng. Nhưng, Ngọc Thanh đã rất biết chắt chiu cơ hội và tỏa sáng.

Rất nhiều đồng nghiệp của Ngọc Thanh đã tỏ ra ngỡ ngàng, khi tiền đạo SHB.ĐN lại không có tên trong danh sách tập trung ĐTQG cho 2 trận đấu với Macau ở chiến dịch vòng loại Wolrd Cup 2014. Thay vào đó, HLV Mai Đức Chung gọi lên ĐT 2 tiền đạo trẻ là Đình Tùng và Ngọc Anh.

Cũng tựa như Ngọc Thanh, những Sỹ Cường, Đào Văn Phong, Như Thành và cả Mai Tiến Thành cũng lỡ chuyến tàu sắp tới của ĐT. Đây là những cầu thủ thuộc loại tốt nhất trong các vị trí sở trường của họ. Tất nhiên, họ hay hơn nhiều so với không ít tuyển thủ được triệu tập lần này. Cứ soi vào bản danh sách của ông Chung thì biết! 

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm