(TT&VH Cuối tuần) - Wembley, sân khấu hoành tráng của trận chung kết Champions League trong mơ giữa Barcelona và Man.United cuối tuần qua, cũng là đích đến cuối cùng của các đội tuyển Olympic trên toàn thế giới trong một trận chung kết dự kiến sẽ không kém phần hấp dẫn vào mùa Hè năm 2012, khi Olympic diễn ra tại London.
Dưới góc nhìn của người hâm mộ, được chứng kiến đội bóng đại diện cho quốc gia mình chơi ở một trận đấu lớn như trận chung kết Olympic luôn là giấc mơ cháy bỏng, kể cả với những nền bóng đá hùng mạnh trên thế giới. Thành công của đội tuyển Olympic, lớp kế cận của đội tuyển quốc gia, cũng là nền tảng thành công cho cả nền bóng đá. Tuy nhiên, với một nền bóng đá bị xếp vào diện nằm ở “vùng trũng” của thế giới như Việt Nam, giấc mơ Wembley là quá xa xỉ. Ngay cả việc có mặt tại London vào năm tới cũng đã là điều gì đó vô cùng xa vời.
![]() Ông Phan Thanh Hùng (trái) được giao nhiệm vụ tạm thời dẫn dắt đội Olympic quốc gia |
Trước khi nghĩ đến London, đội tuyển Olympic Việt Nam cần phải vượt qua chướng ngại đầu tiên là Saudi Arabia ở vòng loại thứ hai. Ở tầm châu Á, Saudi Arabia cũng được xem là một nền bóng đá mạnh, dù thời gian gần đây họ bị những thế lực mới nổi như Nhật Bản hay Hàn Quốc qua mặt. Vượt qua đối thủ này để tham dự vòng loại thứ ba cũng là một thành công không nhỏ của đội Olympic Việt Nam. Đối thủ không dễ, nhưng nếu ra sân với quyết tâm cao độ, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không phải là không có cơ hội bước tiếp.
Trong khi chờ huấn luyện viên ngoại, cụ thể là ông Falko Goetz người Đức, tiếp quản đội tuyển quốc gia và Olympic, trọng trách tạm thời được trao cho ông Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng. Năng lực của ông Hùng đã ít nhiều được thể hiện qua chức vô địch V-League của Hà Nội.T&T ở mùa giải trước. Nhưng năng lực của huấn luyện viên là một chuyện, quyết tâm thi đấu của các cầu thủ và những toan tính phía sau hậu trường có thể là chuyện hoàn toàn khác.
Đường đến London
Nếu muốn đặt chân đến London, con đường mà đội tuyển Olympic phải trải qua sẽ rất dài. Tại vòng loại Olympic 2012, đội Olympic Việt Nam được đặc cách thi đấu từ vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Vòng đấu này gồm 24 đội, bốc thăm chia thành 12 cặp đá hai lượt theo thể thức sân nhà - sân khách loại trực tiếp. Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại thứ hai là Saudi Arabia.
Nếu thắng, Việt Nam sẽ lọt vào vòng loại thứ ba với 12 đội, bốc thăm chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đi London dự Olympic 2012, trong khi 3 đội nhì bảng sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội đứng đầu đi đá play-off với đại diện của châu Phi tranh tấm vé vớt.
P.V
Danh sách đội Olympic Thủ môn: Trần Anh Đức (sinh năm 1991, CLB Hà Nội), Trần Bửu Ngọc (1991, Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Mạnh (1990, HA.GL). Hậu vệ: Lâm Anh Quang (1991, Nam Định), Phạm Văn Thuận (1989, Nam Định), Phạm Văn Nam (Nam Định), Nguyễn Tiến Duy (1991, Than Quảng Ninh), Nguyễn Doãn Bắc (1989, TDC.Bình Dương), Nguyễn Văn Việt (1989, Quảng Nam), Âu Văn Hoàn (1991, SLNA), Nguyễn Văn Hậu (1989, Đồng Tháp), Dương Thanh Hào (1991, Đồng Tháp), Trần Tấn Đạt (1989, Khánh Hòa). Tiền vệ: Lê Văn Thắng (1990, Thanh Hóa), Lê Hoàng Thiên (1990, HA.GL), Lê Đức Tài (1989, B.Bình Dương), Bùi Văn Hiếu (1989, Than Quảng Ninh), Nguyễn Hải Huy (1991, Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Quân (1989, Hà Nội.T&T), Ngô Hoàng Thịnh (1992, SLNA), Hoàng Văn Bình (1989, SLNA), Đinh Kiên Trung (1989, TP.HCM), Phạm Nguyên Sa (1989, SHB.Đà Nẵng). Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (1991, Hà Nội.T&T), Trần Mạnh Dũng (1989, Ninh Bình), Nguyễn Trọng Hoàng (1989, SLNA), Hà Minh Tuấn (1991, SHB.Đà Nẵng). |
