Các ĐTQG

Việt Nam dự vòng chung kết World Cup

01/04/2011 11:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đây từng là tin Cá tháng Tư của báo Người Lao Động ra cách đây 15 năm và từng gây xôn xao trong giới hâm mộ. Hồi đấy nhiều người vẫn chưa quen với kiểu báo Tây và chưa quen kiểu đùa Cá tháng Tư nên chỉ trong ngày 1/4/1996 tòa soạn báo Người Lao Động đã nhận vài trăm cuộc điện thoại khiến cô tiếp tân nghe điện thoại mà mặt méo xẹo vì cứ phải giải thích đó là tin Cá tháng Tư lại còn bị mắng như tát nước.

Một năm sau sự kiện Cá tháng Tư làm hụt hẫng người hâm mộ đấy thì Thường vụ VFF ngồi lại với nhau và đưa ra lộ trình, kế hoạch hẳn hoi trong đó có dòng chữ đã trở thành nghị quyết của Thường vụ: “20 năm nữa bóng đá Việt Nam phải có mặt tại vòng chung kết World Cup”. Hồi đấy các bác Thường vụ đưa ra lộ trình khi bóng đá Việt Nam vừa sướng sau chiếc huy chương bạc SEA Games 1995 tại Chiang Mai và một năm sau thì người hâm mộ lại xuống đường với cái đồng Tiger Cup.

Giấc mơ World Cup vẫn rất xa vời với bóng đá VN. Ảnh: VSI


Từ đó đến nay thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam tại SEA Games vẫn chỉ là bạc còn sân chơi Tiger Cup biến thể sang AFF Cup thì đã một lần hưởng vinh quang trên sân nhà.

Bây giờ trong số những vị ngồi ghế Thường vụ 14 năm trước có người đã mất, có người thì bệnh tật những vẫn theo dõi bóng đá nước nhà. Lại cũng có vị giờ là ủy viên Hội đồng HLV QG và vừa qua cũng đóng góp không ít cho việc tuyển HLV ngoại.

Hôm qua (tức chưa đến ngày Cá tháng Tư), tôi hỏi chuyện nhiều vị đưa ra nghị quyết hồi đấy với một câu hỏi: “Dựa vào đâu mà hồi đấy các ông đưa ra lộ trình 20 năm có mặt ở Cúp thế giới?” thì nghe những lý giải rất mạnh mẽ kèm cả sự bực tức vì lớp sau không có tính kế thừa: “Hồi đấy chúng ta khó khăn đủ điều vẫn có một thế hệ vàng. Thời mở cửa ra chơi là có huy chương ngay thì tại sao không tính xa hơn với đầy đủ điều kiện lẫn sự quan tâm của cả nước…”.

Lại còn nghe kể cả cuộc họp Thường vụ hồi đấy có bàn cả việc đưa một thế hệ cầu thủ trẻ đi tập huấn nước ngoài ở những lò đào tạo lớn nhưng sang nhiệm kỳ sau thay ghế là cái lộ trình đấy lại rơi vào quên lãng.

Có lần tôi đem quyển Tài liệu chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đạt top 10 châu Á được lưu giữ cẩn thận và hỏi các vị điều hành sau này thì nhiều người ngỡ ngàng bởi nó đã trở thành sách lưu kho chứ không phải được nghiên cứu như mang tính kế thừa qua các nhiệm kỳ.

Bây giờ nói chuyện bóng đá Việt Nam dự World Cup thì sẽ nhiều người bảo là dở hơi bởi mỗi cái ao làng năm chẵn đá AFF Cup, năm lẻ đá SEA Games mà hết ngại Thái giờ lại sợ Malaysia thì còn đấm đá gì ở World Cup. Điều đấy thì năm 1995 hồi ông Weigang mới nhận ĐT Việt Nam đồng phục còn chưa đâu vào đấy và hàng Adidas Đức tài trợ còn bị đổi hàng Tàu vào thế mà ta cũng có huy chương có thành tích như bây giờ rồi.

Bây giờ ngày Cá tháng Tư nói chuyện SEA Games tháng 12 này có vàng hay năm tới đá AFF Cup gặp Mã mà không ngại không sợ thì đã là vui rồi.

NGUYỄN NGUYÊN


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm