HLV Calisto giải thích về quyết định ra đi: Chỉ vì không hạnh phúc!

03/03/2011 11:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau khi kết thúc buổi làm việc với VFF về việc chấm dứt hợp đồng vào cuối giờ sáng hôm qua, HLV Calisto bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt không vui, không buồn và từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào về quyết định của mình mà muốn để dành nó cho cuộc họp báo chính thức diễn ra vào buổi chiều. Bắt đầu vào lúc 16h và kết thúc vào lúc 18h cùng ngày, hơn 90% thời lượng của cuộc họp báo được dành để HLV Calisto phát biểu và trả lời các câu hỏi của báo chí. Ngày hôm qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói rất nhiều, có lẽ là nhiều nhất kể từ ngày ông đặt chân đến VN.

Vì sao ông Calisto ra đi?

Mở đầu, ông phủ nhận ngay việc mình ra đi vì không chịu được áp lực của dư luận và truyền thông. Ông nói: “Tôi làm nghề HLV 31 năm rồi và nếu như không chịu được áp lực thì sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay”.

HLV Calisto tiếp tục phủ nhận nguyên nhân thứ hai, tiền bạc. Ông tiết lộ, trong thời gian dẫn dắt ĐTVN, một số CLB cả trong và ngoài nước với những bản hợp đồng hậu hĩnh hơn VFF, đã tiếp xúc với ông nhưng ông từ chối vì ông yêu đất nước, con người và ĐTVN. Theo quan điểm của ông, để làm việc tốt ở một đội bóng thì người ta cần phải cảm thấy vui, hào hứng và mong muốn cống hiến tối đa khả năng của mình.

Những bất đồng với VFF cũng bị HLV Calisto loại trừ. Về cơ bản, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá mối quan hệ giữa ông với VFF là tốt đẹp dù đôi khi cũng có những khúc mắc không tránh khỏi.  

HLV Calisto cho rằng ông đã không được đối xử công bằng

Lý do của cuộc chia tay là HLV Calisto cảm thấy “không hạnh phúc và thất vọng” với cách ứng xử mà ông nhận được sau những gì đã làm cho bóng đá VN. Ở đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sử dụng từ “tiêu cực” để mô tả về cách giới truyền thông luôn chĩa mũi nhọn vào ông giống như một nguyên nhân trực tiếp khiến giọt nước tràn ly.

HLV Calisto kết luận: “Khi bạn không còn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mà lại nhận được một lời đề nghị hấp dẫn hơn, bạn sẽ làm gì?”.

“Trai tỉnh” và “gái quê”

Ngoài các phẩm chất về chuyên môn, ông Calisto còn là một nhà hùng biện rất tài tình và khá nhiều dẫn chứng ông đưa ra không phải không thuyết phục. Chẳng hạn, ông viện dẫn tới trường hợp của Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal 5 năm qua chưa có một danh hiệu nào, nhưng người hâm mộ vẫn không ruồng rẫy “giáo sư” bởi họ tri ân những điều mà vị HLV người Pháp làm được. Ngụ ý của HLV Calisto là, hãy nhìn những điều tôi đã làm được cho bóng đá VN, sao các bạn lại đối xử với tôi như vậy?

Nhưng trước ý kiến của cán bộ phụ trách một tờ báo thể thao rằng: “Chưa có một tờ báo nào đưa ra ý kiến đòi hỏi ông phải từ chức, dù truyền thông có quyền làm như thế”, ông Calisto chỉ cười trừ: “Bây giờ, tôi mới biết thông tin này”.

Trên thực tế, ngay cả sau thất bại rất khó bào chữa của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, vị trí của ông Calisto hầu như không bị lung lay. Ngược lại, nó vẫn được đảm bảo một cách chắc chắn từ phía VFF, và nếu nhớ không nhầm thì tại cuộc họp với Hội đồng HLV QG diễn ra vào ngày 27/01 vừa qua, ý kiến của ông Calisto vẫn lấn át tất cả.

Điều khoản về việc bồi thường thanh lý hợp đồng giữa VFF và HLV Calisto quy định: nếu một trong 2 bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường khoản tiền trị giá bằng 2 tháng lương của HLV Calisto. Điều đó có nghĩa là với hơn 40.000 USD, HLV Calisto đã “mua lại” tự do của mình. Bây giờ ông có quyền tìm kiếm một bến đỗ mới.

Vì vậy, việc ông Calisto đưa ra lý do về một sự “không hạnh phúc” hoặc lôi phát biểu của phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (“Không đạt được HCV SEA Games 26 coi như thất bại”) chỉ là cái cớ vì phát biểu của ông Dũng là quan điểm cá nhân chứ không phải là quan điểm của tổ chức.

Hoặc trước một câu hỏi khác: “Tại sao ngay sau thời điểm kết thúc AFF Suzuki Cup 2010, ông không đưa ra quyết định mà lại chờ đến bây giờ?”, ông Calisto “thẳng thắn” trả lời: “Tôi muốn về nước, nghỉ ngơi và chờ đợi xem có sự thay đổi nào được đưa ra không, rồi sau đó mới quyết định”.

Ở đây, rõ ràng là quyết định chia tay của ông Calisto đã được lên kế hoạch từ trước. Ông Calisto cũng không giấu giếm điều đó. Ông cho biết mình đã trao đổi điều này với một vài trợ lý và một vài nhà báo thân thiết từ cách nay khá lâu.

“Tôi đã là người tự do”, ông Calisto đủ thông minh để không gây ra sự phản cảm bằng cách nhắc tới điểm đến tiếp theo trong nghiệp cầm quân của mình, vì theo nguyên văn lời ông: “Tôi là người đạo đức”. Rất đúng! Hình ảnh của ông lúc nào cũng rất đạo mạo, rất đẹp. Còn VFF trong trường hợp này giống như một cô gái quê quá nhẹ dạ và ngây thơ (?) để bây giờ phải gánh chịu tất cả hậu quả.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm