Các ĐTQG

Tiểu phẩm: Tại sao tuyển ta thua trận?

25/12/2010 18:57 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Đó là câu hỏi mà mấy người bạn mang đến cuộc “trà đạo”.

Vinh nói:

- Ông Calisto kém, chỉ giỏi tuyên bố… bạt mạng. Nào là sẽ thắng Malaysia 2 bàn trở lên để vào chung kết nhưng thực tế thì thế nào? Muốn thắng người ta mà chỉ bố trí 1 tiền đạo thì có mà ăn… cỏ ở sân Mỹ Đình. Ông ấy bảo mọi người có trách thì cứ trách ông ấy chứ đừng trách cầu thủ. Nhận thế ai chẳng nhận được. Người hâm mộ cần ĐTVN vào chung kết chứ không phải cần mấy câu nhận lỗi đãi bôi. Ta thua vì ông thầy quá xoàng còn HLV của Malaysia quá giỏi. Ta phải đưa ông này đến nhà hàng… "hành hạ" mới hả giận.

Thuật nói:

- Theo tôi thì tại chân sút Việt Nam quá kém, toàn chân đi mượn. Sút gì mà nếu không đuổi cò, chệch cột hàng cây số thì lại trúng thủ môn. Mấy tiền đạo này cũng phải đến cửa hàng nói trên cùng ông Calisto đấy. Thế mới công bằng.

Chính nói:

- Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, thầy không tinh, trò không thuộc loại thượng hạng nên mới thế. Thầy thì không chú tâm vào chuyên môn mà lại lo chuyện… ký tên vào bản phản đối K+ độc quyền, trò thì mới hay một tí đã phổng mũi. Với lại cái ông VFF mới vô duyên làm sao, bốc đồng treo thưởng 7 tỷ đồng để làm gì cho cầu thủ chúng nó hoang mang vì không biết tiêu tiền thưởng vào việc gì cho hết, thế là mất tập trung. Theo tôi VFF cũng nên tự nguyện đến cửa hàng tùng xẻo cho rồi.

Cuối cùng là ý kiến Vĩnh. Anh nói:

- Tại sao ta thua ư? Các bạn ơi, các bạn có biết tại sao ĐT Philippines thua cả lượt đi lẫn lượt về với cùng tỉ số 1-0 không? Không hả? Đây này, tại cái sân. Người Phi phải đá 2 lượt trên sân của đối phương thì sao không thua? 9 vạn cái mồm la hét tổng cộng 180 phút ai mà chịu được. Thế là thua.

ĐTVN thua ở sân Malaysia 9 vạn người, ta có thể hiểu được vì cổ động viên của họ đông quá, la hét om sòm làm cầu thủ ta mất tập trung. Trở về sân Mỹ Đình, sân này chỉ có 4 vạn chỗ, chưa bằng nửa sân Malaysia. 4 vạn cái miệng của ta làm sao địch được, kích thích chưa đến “ngưỡng” khiến cầu thủ Malaysia… bỏ ngoài tai mà chiến đấu còn cầu thủ ta cũng không sao hăng lên được vì những ám ảnh ở Bukit Jalil vẫn còn. Theo tôi, muốn thắng họ trên sân nhà, chỉ có cách là xây SVĐ mới có sức chứa 15-20 vạn chỗ, vừa là chỗ dựa thực sự cho cầu thủ vừa đỡ khổ khán giả vì thức đêm trong giá rét 13 độ C mua vé mà vẫn hậm hực ra về sau trận đấu. Không tại ai hết, chỉ tại cái sân. Xin hết.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm