(TT&VH) - Nút thắt của bộ phim thường nằm ở phần cuối và “bộ phim” AFF Suzuki Cup 2010 đang diễn tiến theo chiều hướng đó.
Một kịch bản đang đến rất gần: Chúng ta nhất bảng B, còn khả năng Indonesia đứng đầu bảng A, đồng nghĩa thầy trò HLV Calisto sẽ chạm trán Thái Lan ở bán kết. Nếu làm một cuộc thăm dò dư luận lúc này, rằng bán kết chúng ta thích gặp đối thủ nào hơn? Chắc chắn, đấy là câu hỏi thú vị và thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.
Lâu nay, bóng đá Thái Lan vẫn là một tượng đài khu vực. Họ đã 9 lần vô địch SEA Games, 3 lần đăng quang đấu trường AFF Cup. Chúng ta đã quá nhiều lần bị họ chặn đứng ở cửa thiên đường. Đến mức, một thời chưa xa cầu thủ chúng ta trước trận gặp Thái Lan đều không ngủ được vì lo và sợ. Sợ thì nhiều hơn, để rồi ra sân quýnh quáng không còn là mình. Dường như đã thành một quy tắc: muốn bá chủ bóng đá khu vực, không còn cách nào khác là phải vượt qua Thái Lan. Trước khi muốn hạ bệ đối thủ này ở chung kết, thì tốt nhất là làm sao tránh được họ ở bán kết.
Nếu có một trận bán kết sắp tới gặp nhau cũng không là ngoại lệ. Xét diễn biến nội lực cũng như các yếu tố tâm lý Thái Lan và Indonesia, dường như gặp Thái Lan lúc này dễ thở hơn, Họ đã bộc lộ sự già nua, thiếu sáng tạo với một đội hình chúng ta đã nhẵn mặt. HLV Bryan Robson xem ra chưa bắt nhịp được với hơi thở bóng đá Đông Nam Á, đồng thời những trợ lý xung quanh thiếu sự “láu lỉnh” như tiền lệ.
Ngược lại, Indonesia đang cho thấy sự tươi mới trong tư duy, sự thôi thúc quyết liệt về khát vọng. Hôm qua, khi chúng ta vừa ký kết thêm hợp đồng tiền thưởng nâng con số 7 tỷ cho ngôi vô địch (5 tỷ từ VFF, 2 tỷ từ VPBank) thì thầy trò HLV A.Riedl đã được treo hơn 10 tỷ đồng (550.000 USD) khi bóng chưa lăn. Nói thế để thấy, chiến dịch đoạt chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên đang bùng cháy với người Indonesia.
Nhìn lối chơi, con người của họ cũng thay đổi quá tích cực. Cầu thủ nhập tịch họ có chất, rất nhiều gương mặt trẻ cùng một lối chơi tốc độ rất cao.
Với bóng đá Đông Nam Á, sự thấu tỏ tính cách các đội bóng là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của HLV trưởng. Xét về mặt này, rõ ràng chúng ta không dễ chịu chút nào nếu như bán kết gặp phải một HLV A.Riedl, người đã nằm lòng BĐVN cùng với sự day dứt khôn nguôi chưa một lần chạm đỉnh vinh quang như Calisto. Những gì HLV này đã làm được với bóng đá Lào đang cho thấy cái vận đang mỉm cười với ông. Bóng đá Đông Nam Á, Indonesia luôn được nhận diện là bộ tứ đội mạnh. Lịch sử AFF Suzuki Cup, Thái Lan và Singapore mỗi bên chia nhau 3 lần vô địch. Việt Nam đã 1 lần trong khi Indonesia thì chưa.
Đấy là những lý do để các đối thủ đang có vẻ đang “rét” Indonesia và ông A.Riedl. Khát vọng lẫn ước mơ nào cũng được đền đáp, nếu không ngừng đeo đuổi và làm mới mình, đấy dường như là chân lý.
Một kịch bản đang đến rất gần: Chúng ta nhất bảng B, còn khả năng Indonesia đứng đầu bảng A, đồng nghĩa thầy trò HLV Calisto sẽ chạm trán Thái Lan ở bán kết. Nếu làm một cuộc thăm dò dư luận lúc này, rằng bán kết chúng ta thích gặp đối thủ nào hơn? Chắc chắn, đấy là câu hỏi thú vị và thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.
Lâu nay, bóng đá Thái Lan vẫn là một tượng đài khu vực. Họ đã 9 lần vô địch SEA Games, 3 lần đăng quang đấu trường AFF Cup. Chúng ta đã quá nhiều lần bị họ chặn đứng ở cửa thiên đường. Đến mức, một thời chưa xa cầu thủ chúng ta trước trận gặp Thái Lan đều không ngủ được vì lo và sợ. Sợ thì nhiều hơn, để rồi ra sân quýnh quáng không còn là mình. Dường như đã thành một quy tắc: muốn bá chủ bóng đá khu vực, không còn cách nào khác là phải vượt qua Thái Lan. Trước khi muốn hạ bệ đối thủ này ở chung kết, thì tốt nhất là làm sao tránh được họ ở bán kết.
![]() Indonesia đang cho thấy khát vọng vô địch - Ảnh Getty |
Nhưng ở AFF Suzuki Cup 2008, lần đầu tiên lịch sử đã thay đổi: chúng ta đã vượt qua Thái Lan ở chung kết lượt đi và về. Đấy chính là bước ngoặt của BĐVN, và tạo một tiền lệ tích cực cho các thế hệ cầu thủ sau này khi đương đầu với bóng đá Thái Lan. Giờ đây, chắc chắn sự tôn trọng người Thái vẫn còn nguyên, nhưng tâm lý tự ti đã được cởi bỏ rất nhiều.
Nếu có một trận bán kết sắp tới gặp nhau cũng không là ngoại lệ. Xét diễn biến nội lực cũng như các yếu tố tâm lý Thái Lan và Indonesia, dường như gặp Thái Lan lúc này dễ thở hơn, Họ đã bộc lộ sự già nua, thiếu sáng tạo với một đội hình chúng ta đã nhẵn mặt. HLV Bryan Robson xem ra chưa bắt nhịp được với hơi thở bóng đá Đông Nam Á, đồng thời những trợ lý xung quanh thiếu sự “láu lỉnh” như tiền lệ.
Ngược lại, Indonesia đang cho thấy sự tươi mới trong tư duy, sự thôi thúc quyết liệt về khát vọng. Hôm qua, khi chúng ta vừa ký kết thêm hợp đồng tiền thưởng nâng con số 7 tỷ cho ngôi vô địch (5 tỷ từ VFF, 2 tỷ từ VPBank) thì thầy trò HLV A.Riedl đã được treo hơn 10 tỷ đồng (550.000 USD) khi bóng chưa lăn. Nói thế để thấy, chiến dịch đoạt chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên đang bùng cháy với người Indonesia.
Nhìn lối chơi, con người của họ cũng thay đổi quá tích cực. Cầu thủ nhập tịch họ có chất, rất nhiều gương mặt trẻ cùng một lối chơi tốc độ rất cao.
Với bóng đá Đông Nam Á, sự thấu tỏ tính cách các đội bóng là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của HLV trưởng. Xét về mặt này, rõ ràng chúng ta không dễ chịu chút nào nếu như bán kết gặp phải một HLV A.Riedl, người đã nằm lòng BĐVN cùng với sự day dứt khôn nguôi chưa một lần chạm đỉnh vinh quang như Calisto. Những gì HLV này đã làm được với bóng đá Lào đang cho thấy cái vận đang mỉm cười với ông. Bóng đá Đông Nam Á, Indonesia luôn được nhận diện là bộ tứ đội mạnh. Lịch sử AFF Suzuki Cup, Thái Lan và Singapore mỗi bên chia nhau 3 lần vô địch. Việt Nam đã 1 lần trong khi Indonesia thì chưa.
Đấy là những lý do để các đối thủ đang có vẻ đang “rét” Indonesia và ông A.Riedl. Khát vọng lẫn ước mơ nào cũng được đền đáp, nếu không ngừng đeo đuổi và làm mới mình, đấy dường như là chân lý.
NGỌC HÒA
