Các ĐTQG

Thu hoạch

20/11/2010 07:01 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Ông Calisto nấn ná ở lại Quảng Châu thêm mấy ngày cũng không giúp cho đội tuyển Olympic tìm kiếm được thêm một kết quả khả quan.

Nhưng nếu ông là một người duy tâm, thì cũng có cái để ông thu hoạch: trận thua Olympic Triều Tiên là lần thứ 10 liên tiếp ông Calisto cầm 2 đội bóng khác nhau mà không có nổi một chiến thắng.

AFF Cup 2008, ĐTVN cũng đã trải qua 10 trận không thắng trước khi bước vào con đường dẫn tới ngôi số 1 ĐNA.


Nhưng không thể tin là ông Calisto đã chủ đích chờ đợi con số 10 đó. Vì như thế cũng có nghĩa là ông muốn Olympic VN thất bại ở Asian Games sau khi chúng ta đã được góp mặt ở vòng knock-out qua cánh cổng phía sau. Và chắc chắn là ông Calisto không tin ở con số 10 điên rồ, càng không thể thả nổi vận mệnh của đội bóng theo số phận.


Vậy thì điều thu hoạch sau chót chỉ là ông có cái nhìn rõ hơn về một tập hợp các cầu thủ ông lấy từ Olympic, để trả về hoặc đôn lên tuyển trong khi AFF Cup 2010 chỉ còn tính bằng ngày. Là Tấn Trường, Minh Đức, Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Anh Đức, Đình Đồng...



HLV Calisto và các học trò tại Asiad 16

Thế nhưng, ai trong số đó có khả năng để trở thành những cứu cánh của đội tuyển, khi xét trên góc độ là còn hơn chục ngày nữa, ông Calisto sẽ chỉ vá những lỗ hổng chứ không thể xáo trộn cả một hệ thống. Cụ thể, đội tuyển giờ cần một tiền vệ đánh chặn trong sơ đồ 4-1-4-1, một tiền đạo cắm có đủ khả năng săn bàn hoặc làm tường cho tuyến hai dâng lên uy hiếp, một tiền đạo cánh trái biết xuống biên và biết bó vào trong làm mũi công chủ lực, và cả một hậu vệ cánh trái chơi công, thủ hiệu quả.

Dường như, Minh Đức, Tấn Trường - 2 cá nhân phần nào đó đạt tới đẳng cấp của tuyển, lại rơi vào những vị trí không phải thực sự khủng hoảng. Trong khi những cái tên còn lại đã được kiểm chứng, hoặc không đủ tạo sự khác biệt (Thành Lương, Trọng Hoàng), hoặc vẫn còn ở một tầm thấp hơn so với những đàn anh chơi ở cùng vị trí như Thanh Hưng (so với Minh Phương hay Tấn Tài), Ngọc Điểu (so với Minh Châu hoặc Tài Em). Anh Đức liệu có thể là câu trả lời cho bài toán hàng công giờ coi như chính thức chia tay Công Vinh, Việt Thắng (chấn thương).


Ông Calisto đi Quảng Châu gần 1 tuần trở về mà vẫn lo như cái ngày ông đột ngột rời Hà Nội để hội quân với Olympic VN.


T.P

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm