Các ĐTQG

Sổ tay: Danh dự

06/11/2010 14:50 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Gần nửa thế kỷ đã qua mà Triều Tiên vẫn là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam. Thế hệ các cầu thủ Thể Công đi tập huấn ở Triều Tiên năm 1967 khi về nước, tung hoành ngang dọc sân cỏ trong nước và mỗi lần đi du đấu đều gây tiếng vang.

Triều Tiên ở World Cup mới rồi là 1 trong 4 đại biểu của châu Á và cũng chính vì lẽ đó chúng ta đã mời đại diện của nền bóng đá ấy đến Việt Nam 3 lần chỉ trong 3 năm qua.

Với một tập thể đã xuất hiện ở sân khấu lớn nhất thế giới, đã chạm trán với những ngôi sao hàng đầu như Kaka, Robinho hay Cristiano Ronaldo, thì việc họ vẫn chiến đấu tích cực ở những giải đấu nhỏ như VFF Cup, phải là điều rất đáng khâm phục.


Trong thành phần của ĐTVN có một người biết về các cầu thủ Triều Tiên của hơn 40 năm về trước như lòng bàn tay. HLV thủ môn Trần Văn Khánh dù gia nhập Thể Công từ Trường Huấn luyện sau đợt tập huấn năm 1967 với tư cách thủ môn trẻ, nhưng ông lại là người có mặt trong hầu hết các chuyến du đấu khắp các nước XHNCN của ĐTVN và Thể Công ở những năm 70 và đầu 80.


Ông Khánh từng kể, Việt Nam cũng như Triều Tiên bây giờ, hễ ra sân và đá bất cứ giải đấu nào cũng máu lửa. Đam mê và ý thức màu cờ sắc áo bên cạnh trình độ giúp cho ông Khánh và thế hệ cầu thủ ngày ấy chơi những trận đấu để đời, đặc biệt là trước Bát Nhất ở SVĐ Công nhân ở thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc. Việt Nam, thông qua bóng đá, bạn bè quốc tế phải khâm phục.


ĐTVN giờ đây, bay cả ngàn cây số sang Ấn Độ và Kuwait chỉ để đá qua quýt rồi thất bại một cách đáng xấu hổ.


ĐTVN giờ đây mang danh số 1 Đông Nam Á nhưng đá với đội bóng gồm toàn các cầu thủ vô danh và trẻ măng của Hàn Quốc ngay trên sân Mỹ Đình, cũng lại thua xấu hổ.


Một luận điệu quen thuộc là giải giao hữu thì cọ xát thử nghiệm là chính chứ không thấy ai nói tới 2 chữ danh dự hay 2 chữ tự hào.


Không lẽ phải cho thế hệ cầu thủ của chúng ta hôm nay đi tập huấn Triều Tiên mới mong có sự giác ngộ?


Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm