Singapore công bố danh sách dự VFF Cup: Cáo già sắm vai cừu non

Chủ Nhật, 24/10/2010 07:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Singapore năm 2008 đã bị Việt Nam truất ngôi ngay từ vòng bán kết với chiến thắng 1-0 trên sân Kallang. Cú đấm quyết định là bàn thắng của Quang Hải khi vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng sự thay đổi mang tính đột phá là việc Công Vinh chơi lệch sang cánh trái đã xé nát hàng thủ đối phương.

Những miếng đánh ấy không có trong 2 cuộc đụng độ giữa 2 đội trước khi giải khởi tranh, Việt Nam mời Singapore sang giao đấu và chúng ta tới đảo quốc sư tử tham gia giải giao hữu Tiger Trophy. Thời điểm ấy Singapore không có nhiều biến hóa về mặt con người cũng như cách đánh.

Raddy Avramovic lần đầu phải nhận đòn đau ở sân chơi Đông Nam Á sau khi ông đã được thừa nhận như một cáo già nhờ thành tích 2 lần liên tiếp đưa Singapore đăng quang ở AFF Cup vào các năm 2004 và 2006.

Một lần nữa chúng ta lại mời Singapore sang Việt Nam, khi VFF Cup tới đây có tên đội bóng cũng sẽ nằm chung bảng B AFF Suzuki Cup 2010 mà Việt Nam tham dự với tư cách đồng chủ nhà và ĐKVĐ. Singapore nhận lời nhưng Avramovic lại chỉ mang tới Việt Nam 20 cầu thủ trong khi chỉ có 10 cái tên từng xuất hiện ở AFF Suzuki Cup 2 năm về trước.

Singapore trẻ hóa? Có thể nghĩ như thế, bởi tuổi trung bình của đội bóng này là gần 30 tại AFF Cup 2008.

Singapore muốn tìm kiếm những nhân tố mới? Cũng có vẻ. Hai biểu tượng của họ Indra Sahdan, Noh Alam Sah đã không còn mặn mà với ĐTQG.

Singapore sứt mẻ đội hình vì chấn thương? Không loại trừ. Khả năng đó có thể xảy ra với các cầu thủ khi họ làm nhiệm vụ ở CLB hoặc đội tuyển.

Nhưng với một đội bóng có tới hơn 10 cái tên mới so với giải đấu 2 năm trước, và khá nhiều cầu thủ vừa tham dự chuyến du đấu ở Serbia đồng thời vắng mặt trong chuyến đi tới Việt Nam, xem ra nó không đơn thuần là chuyện trẻ hóa hay chấn thương.

Avramovic không phải là người quan trọng hóa chuyện tuổi tác. Một khi Alex Duric vẫn được xếp là tiền đạo số 1 ở tuổi 40, thì những ai mới chỉ 34-35 như Mustafic rõ ràng vẫn còn… quá trẻ.

Các trung vệ Baihakki Khaizan, tiền vệ Hariss Harun, Fahrudin Mustafic, tiền đạo Shahril Ishak Afiq Yunos, Khairul Amri… - những người vắng mặt - không quá xa lạ với BĐVN, đã từng chạm trán với thế hệ Tài Em, Minh Phương suốt nửa thập niên qua. Nhưng khi một đội bóng vắng tới gần nửa đội hình trụ cột, nó sẽ không phải là đối thủ mà chúng ta muốn mời sang để đánh giá họ một cách chính xác nữa.

VFF Cup khai mạc ngày 2/11 tới đây có thể sẽ không sôi động khi Singapore gặp Việt Nam, nhưng điều đó sẽ không quan trọng bằng việc ông Calisto sẽ ứng phó với ván bài mới của Avramovic thế nào.

T.P
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@ Lê Hải Sơn : Đồng ý với bạn là Thái Lan ko ngán VN nhưng với Singapore thì họ có ngán đó,bóng đá Singapore chỉ vươn lên tầm 5 năm nay do chính sách nhập hàng ngoại thôi còn trước đó nhắc tới bóng đá Sing người ta chỉ biết tới Fandi Ahmad là cùng.Thái Lan ở một đẳng cấp cao hơn ĐNA nên đội nào trong khu vực cũng ngán,Singapore có thể nói là khắc tinh của Thái trong 4 năm trở lại đây nhưng trình độ chỉ ngang VN và Indo. Thử hỏi người dân VN xem họ muốn tránh ai nhất trước trận chung kết?Chắc chắn là Thái Lan rồi cho dù họ có phong độ như thế nào.Có ai nhắc tới Sing bao giờ đâu ngoại trừ thấy thoải mái khi được gặp Sing là khác.
Quadro  (nmd059@yahoo.com) (04:55 02/11/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Singapore chỉ giỏi dùng ngoại binh. Thử đếm xem trong đội hình Singapore có mấy cầu thủ gốc Sing?
Đẳng cấp  (maituananh@yahoo.com.vn) (06:24 25/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@thanh: Tớ hết tuổi cắp sách đến trường lâu rồi. @Đào thanh: không phải Thái và Sing sợ VN mà ngược lại. Vấn đề là họ thấy không cần thiết phải mạo hiểm lộ bài trước một đối thủ không quá yếu. Nếu bạn thâm nhập và theo dõi từ góc nhìn của người Sing hay Thái bạn sẽ thấy bóng đá VN thực tế ở vị trí nào trong mắt họ. Với Sing thì họ coi Thái đáng ngại, Với Thái họ xem chừng Sing. Tuyệt không có khải niệm VN. Thực sự phải nói vậy
Lê Hải Sơn  (Lehaison19@yahoo.com) (11:01 24/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lê Hải Sơn là du học sinh bên Sing ah?. Cho dù cóa là đội 1 thì cũng chỉ là 1 giải GH mà thôi, ông TÔ biết phải làm j
thanh  (maianh82vt@yahoo.com.vn) (10:27 24/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
những thông tin của bạn Lê Hải Sơn nếu chính xác thì thật sự đáng ngại cho VN.....VN chỉ đứng thứ 3 ở khu vực nhưng tôi lại có cảm giác thái lan và sing đều sợ VN thì phải khi mà họ cứ mỗi lần đá giao hữu với vn lại giấu bài còn đá với đội khác thì chẳng giấu gì cả
Đào Thanh  (daothanh@yahoo.com) (10:00 24/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bổ sung thêm thông tin cho anh Tùy Phong: Theo thông tin từ các trang thể thao của Singapore thì chính xác đội hình của Sing sang VFF cup năm nay là đội hình 3. Đây là đội hình thử nghiệm. Trong đội hình này, Raddy chỉ mang theo "xã giao" 5 cầu thủ cũ là Lewis, Bennet, Shi jiayi, Duric, và Agu Kasmir. Toàn bộ số cầu thủ trụ cột còn lại đang thi đấu tại Indonesia Super Liga đều không được triệu tập. Đặc biệt, 3 cầu thủ ngoại mới nhập tịch đầu năm nay là Frederic (Pháp, SN 1988)), Jerkovic (Croatia, SN 1986), Obedi (Nigeria, SN 1988) cũng không có mặt dù họ vừa thi đấu rất hay tại giải giao hữu ở Indonesia cách đây hơn 1 tuần. Trong đó tiền đạo Frederic cao 1m90 hiện đang là tay săn bàn hàng đầu S-league của Singapore. Anh này đang đá cho CLB dần đầu bảng S-league là Etoile FC (CLB của Pháp, 1 trong 3 đội nước ngoài được mời thi đầu tại Sing) Tóm lại có thể khẳng định, đội tuyển Sing của Raddy lần này là đội thử nghiệm, tham gia mang tính thử sức các cầu thủ trẻ lần đầu được gọi, đồng thời tung hỏa mù cho VN. Rất có thể sau khi dễ dàng dành thắng lợi trước Sing tại VFF Cup lần này chúng ta ung dung chủ quan đến khi vào giải chính AFF Cup mới ngã ngửa người vì Sing "khác quá", "to cao quá". Cái đó rất nguy hiểm.
Lê Hải Sơn  (Lehaison19@yahoo.com) (08:16 24/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.