(TT&VH) - Hôm qua, ĐT Olympic VN đã lên đường Ấn Độ để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Olympic Ấn Độ chủ nhà vào ngày 16/10.
Đã có 3 cầu thủ của ĐT Olympic VN là Thanh Hưng, Danh Ngọc và Anh Đức bị chấn thương trong những ngày tập luyện vừa qua ở Hà Nội, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn quyết định mang cả những cầu thủ này sang Ấn Độ. Bên cạnh đó, dù trận đấu tới ngày 16/10 mới diễn ra, nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã cho các học trò lên đường trước 4 ngày để đề phòng trường hợp các cầu thủ bị ảnh hưởng tới thể lực vì quá trình di chuyển.
Tất cả những chuyện này đều cho thấy một điều, HLV Phan Thanh Hùng rất coi trọng trận đấu với ĐT Olympic Ấn Độ, và xa hơn nữa, có vẻ như ông thầy này không nói chơi về việc ĐT Olympic Việt Nam đặt mục tiêu tranh chấp vé vào vòng 2 tại Asian Games 16. Từ chỗ không được kỳ vọng, thậm chí còn bị nghi ngờ, cái nhìn về ĐT Olympic VN đã hoàn toàn thay đổi sau chiến tích vô địch Eximbank Cup 2010, và bây giờ, chẳng ai còn nghĩ ĐT Olympic VN sẽ tới Quảng Châu với mục tiêu để học hỏi.
Thành công, hoặc dấu ấn, từ thành tích ở sân chơi châu lục các ĐT U16 VN và ĐT U19 VN cho thấy, ở vạch xuất phát, bóng đá VN không quá thua kém so với các đối thủ, và vì thế, nếu chúng ta có đặt mục tiêu nghiêm túc tại Asian Games 16 cũng chẳng phải là chuyện huyễn hoặc. Khả năng thành công của ĐT Olympic VN ở Quảng Châu vào tháng sau vẫn còn là dấu hỏi, nhưng chỉ cần thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tự tin vào khả năng của mình và quyết tâm thể hiện khả năng ấy trước bàn dân thiên hạ cũng đã có thể coi là một sự thay đổi tích cực.
Bóng đá VN đã chấm dứt cơn khát thành tích ở khu vực bằng ngôi vị quán quân AFF Suzuki Cup 2008, và nếu có thêm một AFF Cup nữa thì điều này cũng chỉ có ý nghĩa với người Việt Nam chúng ta. Trong khi đó, chỉ cần ĐT Olympic VN ghi được dấu ấn nào đó tại Asian Games 16 thì cũng đủ để bóng đá VN được nhắc tới ở bình diện quốc tế.
Chẳng thế mà cổ nhân vẫn nói: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”.
Đã có 3 cầu thủ của ĐT Olympic VN là Thanh Hưng, Danh Ngọc và Anh Đức bị chấn thương trong những ngày tập luyện vừa qua ở Hà Nội, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn quyết định mang cả những cầu thủ này sang Ấn Độ. Bên cạnh đó, dù trận đấu tới ngày 16/10 mới diễn ra, nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã cho các học trò lên đường trước 4 ngày để đề phòng trường hợp các cầu thủ bị ảnh hưởng tới thể lực vì quá trình di chuyển.
Tất cả những chuyện này đều cho thấy một điều, HLV Phan Thanh Hùng rất coi trọng trận đấu với ĐT Olympic Ấn Độ, và xa hơn nữa, có vẻ như ông thầy này không nói chơi về việc ĐT Olympic Việt Nam đặt mục tiêu tranh chấp vé vào vòng 2 tại Asian Games 16. Từ chỗ không được kỳ vọng, thậm chí còn bị nghi ngờ, cái nhìn về ĐT Olympic VN đã hoàn toàn thay đổi sau chiến tích vô địch Eximbank Cup 2010, và bây giờ, chẳng ai còn nghĩ ĐT Olympic VN sẽ tới Quảng Châu với mục tiêu để học hỏi.
Thành công, hoặc dấu ấn, từ thành tích ở sân chơi châu lục các ĐT U16 VN và ĐT U19 VN cho thấy, ở vạch xuất phát, bóng đá VN không quá thua kém so với các đối thủ, và vì thế, nếu chúng ta có đặt mục tiêu nghiêm túc tại Asian Games 16 cũng chẳng phải là chuyện huyễn hoặc. Khả năng thành công của ĐT Olympic VN ở Quảng Châu vào tháng sau vẫn còn là dấu hỏi, nhưng chỉ cần thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tự tin vào khả năng của mình và quyết tâm thể hiện khả năng ấy trước bàn dân thiên hạ cũng đã có thể coi là một sự thay đổi tích cực.
Bóng đá VN đã chấm dứt cơn khát thành tích ở khu vực bằng ngôi vị quán quân AFF Suzuki Cup 2008, và nếu có thêm một AFF Cup nữa thì điều này cũng chỉ có ý nghĩa với người Việt Nam chúng ta. Trong khi đó, chỉ cần ĐT Olympic VN ghi được dấu ấn nào đó tại Asian Games 16 thì cũng đủ để bóng đá VN được nhắc tới ở bình diện quốc tế.
Chẳng thế mà cổ nhân vẫn nói: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”.
H.H