Các ĐTQG

Từ Kallang “Roar” về Mỹ Đình

16/09/2010 10:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Kallang vẫn được xem là vùng đất thiêng, là nơi những chú sư tử Singapore vẫn gầm rú (nguyên bản “roar”) đến ghê người. Giới mộ điệu môn thể thao vua ở đảo quốc sư tử đem ghép 2 cụm từ này lại, để tạo nên chảo lửa Kallang “Roar” đi dễ khó về với bất cứ đối thủ nào. Nhưng, tại sao lại nhắc đến Kallang “Roar”, khi chúng ta sẽ chỉ tiếp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2010 lần này?!

Đơn giản, bởi ở đó, ĐTVN đã hạ bệ nhà vô địch Đông Nam Á bằng một nhát kiếm không… vô tình. Miếng phối hợp giữa bộ ba Tấn Tài – Quang Hải – Công Vinh là kết tinh của “lập trình Calisto”, chứ không phải may mắn. Quang Hải là người khởi đầu và cũng là người kết thúc một pha bóng ở đẳng cấp cao. Kallang không còn “roar” nữa, sau trận thua Việt Nam. Bây giờ, nó đơn thuần chỉ là vùng đất lưu giữ điều kỳ diệu cho chúng ta.


Ký ức tuyệt đẹp của ĐTVN ở sân Kallang Roar 2 năm về trước lại hiện về khi lá thăm đưa Singapore nằm cùng bảng đấu với ĐTVN. Ảnh: T.H

Quả thật, người VN đã không mang theo nhiều sự kỳ vọng đến vùng đất thiêng Kallang, sau khi chúng ta đã bị cầm chân 0 – 0 ở trận lượt đi. Chịu sức ép của hơn 50.000 khán giả ở Kallang, với những tiếng gầm không dứt, đó là lý do khiến thuyền trưởng người Bồ phải chọn một lối chơi an toàn ở phần sân nhà, rồi quả quyết rằng, nhất định Singapore sẽ hở sườn. Và giấc mơ là có thật!

Ông Calisto đã thuyết phục được những người khó tính nhất, đứng về phía mình trong đêm Kallang kỳ ảo ấy. Thầy trò HLV Calisto đã xô đổ cột mốc 19 trận bất bại của người Sing, biến họ trở thành cựu vô địch, để đến xứ Chùa vàng trong tâm thế của kẻ chinh phục thừa sức mạnh và cả đức tin. Phóng viên TT&VH đã đi cùng lịch sử của bóng đá VN trong tinh thần ấy và điều gì đã đến trong đêm Noel muộn trên đất Thái, tất cả đã có câu trả lời.


Gặp lại Singapore ở ngay vòng bảng và lần này ở Mỹ Đình, những ký ức lại hiện về. Chắc không ai trong chúng ta quên được trận đấu đầy khó khăn ở Mỹ Đình cách đây 2 năm. Cầm bóng và làm chủ trận đấu, nhưng ĐTVN không biết bằng cách nào để đưa được bóng vào lưới đối thủ. Người Sing muốn phục thù và chúng ta biết điều đó.


“Khi đã được báo trước, thành công xem như đã đến một nửa”, trích “Đắc nhân tâm” (Dale Carnegie).


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm