Bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2010: Cho lần thứ 2 lịch sử

16/09/2010 09:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một chút tiếc nuối cho VFF khi lá thăm không đưa Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam để chảo lửa Mỹ Đình lại lấp đầy khán giả mỗi khi 2 kỳ phùng địch thủ của bóng đá Đông Nam Á đụng độ, nhưng về cơ bản, ĐTVN vẫn có thể hài lòng, bởi ngay từ giờ đã thấy thấp thoáng bóng dáng của hành trình kỳ diệu cách đây 2 năm.

Như tin TT&VH đã đưa, do Thái Lan được phân mã số A2 từ trước khi diễn ra lễ bốc thăm thể theo nguyện vọng của LĐBĐ nước này, nên phần quan trọng nhất của buổi lễ chỉ còn là việc xác định xem Indonesia hay VN sẽ làm chủ nhà của bảng A. Sau khi AFF lựa chọn được 3 đội bóng cho mỗi bảng tại VCK và địa điểm thi đấu của bảng A được xác định là Indonesia, số đông những người VN trong khán phòng khách sạn Sheraton Hà Nội đã không giấu được cái thở phào nhẹ nhõm.

Với việc nằm chung bảng B cùng Singapore, Myanmar và đội xếp thứ nhì vòng loại, nhiệm vụ của thầy trò HLV Calisto, xét về lí thuyết, sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nhờ lợi thế đá sau của bảng B nên ĐTVN hoàn toàn có thể chọn lựa đối thủ ở vòng bán kết, và lịch thi đấu ở vòng bảng của ĐTVN cũng khá thuận lợi, khi chúng ta chỉ chạm trán với ứng viên Singapore ở lượt trận cuối cùng, còn 2 đối thủ trước đó như Myanmar và đội xếp thứ nhì vòng loại đều không phải là thách thức quá lớn với ĐTVN.


Kết quả bốc thăm là rất thuận lợi với ĐTVN, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi

Nếu lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B, ĐTVN sẽ có cơ hội được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà, hệt như hành trình của đội bóng chúng ta tại AFF Suzuki Cup 2008, khi ĐTVN xếp nhì sau Thái Lan ở vòng bảng, nhưng đã thẳng tiến tới chức vô địch nhờ lợi thế chơi trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình.

Hôm qua, sau khi biết kết quả bốc thăm, HLV trưởng ĐTVN Calisto đã không hề che giấu sự hân hoan. Niềm vui của HLV Calisto không chỉ đến từ việc ĐTVN có được lịch thi đấu tương đối suôn sẻ, mà còn vì nhà ĐKVĐ AFF Suzuki Cup đã tránh được việc phải nằm chung bảng với Malaysia.

Ở khu vực Đông Nam Á, không nhiều nhà cầm quân có thể “bắt giò” HLV Calisto chỉ sau 1, 2 trận đấu, nhưng HLV K.Rajagobal của Malaysia là một trong những ngoại lệ hiếm hoi ấy. Chiếc HCV bóng đá nam SEA Games 25 của Malaysia hoàn toàn không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà nó xuất phát từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ông thầy có vẻ bề ngoài rất giản dị này.

Trước trận chung kết SEA Games 25, khi mà tất cả đều nghĩ tới khả năng Việt Nam sẽ lên ngôi, và thậm chí VFF còn có kế hoạch chi tiết để thực hiện lễ ăn mừng trên sân Mỹ Đình, thì riêng HLV Rajagopal lại khẳng định đã nhận biết tử huyệt của ĐT U23 VN và sẽ khai thác triệt để trong trận chung kết.

Về cơ bản, Malaysia cũng có lối chơi thiên về thể lực như Singapore, nên nếu phải nằm chung bảng B với Singapore lẫn Malaysia thì nhiệm vụ của ĐTVN trở nên vô cùng nặng nề, nhưng rất may kết quả bốc thăm đã mỉm cười với đội bóng chúng ta, và trên cái nền thuận lợi như thế, ĐTVN đang đứng trước cơ hội cực lớn để sở hữu chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm