Quang Tình: Trên hành trình thành ngôi sao

Thứ Sáu, 03/09/2010 12:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Với bất cứ cậu bé nào ở xứ Nghệ, bóng đá luôn là môn chơi được yêu thích nhất và Quang Tình cũng không phải ngoại lệ. Và từ giấc mơ trở thành cầu thủ, tiền vệ có những cú sút xa “khủng bố” này từng bước tiến lên ĐT trên một con đường được lập trình sẵn…

Cả tuổi thơ của Quang Tình gắn liền với quả bóng rách bươm trên cánh đồng cháy khô ở Đô Lương. Rất hồn nhiên, và dù mơ có một ngày sẽ được như anh Thắng (Hữu Thắng), anh Trường (Quang Trường)…để khoác lên mình màu áo vàng truyền thống của đội bóng quê nhà, nhưng chưa khi nào Tình lại nghĩ rằng con đường đi đến với bóng đá đơn giản thế.

Khoác áo đội nhi đồng Đô Lương đá giải tỉnh rồi lọt vào mắt xanh của các thầy trên đội SLNA, và thế là 11 tuổi rời quê nhà lên TP Vinh, bắt đầu con đường học trở thành cầu thủ với những Trọng Hoàng, Văn Hoàn… Cuộc sống mới được mở ra, Quang Tình tạm chia tay cánh đồng, con trâu và gia đình thuần nông của mình, nhưng cái tính thì vẫn thế, nhút nhát và lành như đất. Và chẳng biết có phải vì cái tính đó không mà Tình “con” đã có thời bị các thầy chê “không hợp với chất Nghệ”, vốn luôn sở hữu những con người mạnh mẽ ở trên sân. Nhưng bù lại, chất quái chơi bóng thì tiền vệ này lại có thừa, để rồi Quang Tình tiếp tục tồn tại được trên mảnh đất nghèo khó của miền Trung.


Một trong những tố chất nổi bật của Quang Tình là khả năng sút xa rất tốt

Khởi đầu đẹp như thế, nên chẳng ngạc nhiên khi nhiều bạn đồng lứa rụng dần theo thời gian thì Tình “con” vẫn đi trên con đường đầy hoa hồng. Là nòng cốt của đội U17 SLNA, rồi mang băng đội trưởng đội học sinh Việt Nam đăng quang ở giải học sinh châu Á năm 2006, khoác áo U20, Olympic VN vào những năm 2006, 2007, kế đó là bước lên đội 1 SLNA. Một hành trình quá đẹp với một cầu thủ trẻ, nhưng mọi chuyện không đẹp nữa, vì năm 2009, gần như cả mùa Tình “con” ngồi bó gối xem đồng đội thi đấu vì mẻ xương đầu gối. Chấn thương đó không quá nặng và chưa đến mức phải nghỉ thi đấu. Chỉ có điều, với một cầu thủ trẻ vừa bước lên đội 1 và nhận lương “ba cọc, ba đồng” như Tình, việc chạy chữa theo đúng chuẩn gian nan chẳng khác gì những ngày đầu, từ một cậu bé nhà quê hòa nhập với thành phố. Nhưng cũng may, khi mùa bóng 2010 bắt đầu, Quang Tình cũng đã kịp trở lại và chơi khá ổn mỗi khi được vào sân.

Đá hơn 15 trận, có 3 bàn thắng và đáng nói cả 3 lần lập công ở V-League mùa rồi đều là những “siêu phẩm” mang đúng chất Tình “con” là sút xa. Điển hình là pha lập công vào lưới thủ môn Quang Huy, bàn thắng được đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất V-League mùa rồi. Nhận bóng từ khoảng cách 25m, không cần giữ bóng hay chỉnh ngắm, mà chỉ bằng một pha ra chân nhanh, bóng đi qua cả rừng chân và găm vào góc xa. Rất đẹp và không nhiều tiền vệ trẻ của bóng đá Việt có thể làm được. Thêm vài lần đập nhả, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nữa đủ để Tình “con” lọt vào mắt xanh của HLV Calisto và trở lại ĐT Olympic sau lần lỗi hẹn trước đây vì chấn thương.

Ngày danh sách ĐT Olympic công bố, dù trước đó cũng nghe phong phanh có tên nhưng Quang Tình vẫn chưa tin. Thậm chí, Tình “con” còn nói phải đợi giấy triệu tập nữa mới chắc được, lúc đó gọi về nhà báo tin cho bố mẹ cũng chẳng muộn. Chắc chắn là thế, nên cũng chẳng lạ mỗi khi lĩnh lương thưởng, Tình đều mang ra chia thành 3 phần. Một cho cậu em trai đang học GTVT ở Hà Nội, một phần nho nhỏ cho mình và còn lại để đó đợi mỗi chiều cuối tuần bố xuống sân Vinh xem đội đá gửi về cho mẹ. Với phẩm chất, cái tính “nhà quê” và đặc biệt khả năng chơi bóng cần cù, thông minh tương lai của Tình “con” vẫn đang rất rộng mở, chắc chắn là vậy.

Duy Anh
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Nếu ai là fan hâm mộ của đội bóng xứ Nghệ thì có lẽ phải khâm phục Quang Tình từ lâu rồi,QT đã rất nổi ở các giải trẻ có slna tham gia,tôi còn nhớ một câu bình luận của một blv ở VTV trong 1 trân đấu của slna ở giải trẻ u19 về QT:"...nhìn QT thi đấu trông anh có rất nhiều điểm vượt trội hơn so với người cùng lứa tuổi..."Tiếc cho Tình là vì chấn thương nên anh vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn ở tuyển.Hy vọng lần này lên tuyển QT sẽ trở thành 1 ngôi sao mới và tôi tin Tình sẽ làm được với khản năng của mình
trungkien  (trungphong32@gmail.com) (09:43 07/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi ko để ý đến Vleague và bóng đá nội lắm nhưng QT chưa có số mà gì thì phải
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (01:01 04/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu đúng thật sự như những gì nhà báo viết, Tôi nghĩ nên có thêm vài bài báo về Quang Tình, không phải về chuyên môn ( vì thực tế Tình chưa là gì cả! ) mà là về mặt con người, điều mà quá nhiều cầu thủ Việt ngày nay thiếu!Tôi yêu chất 'nhà quê'!!!
Trung Huy  (Trunghuy.company@yahoo.com.vn) (06:57 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố lên Tình nhé.giờ cậu và Quyến là niềm hi vọng của Miền Trung và Việt Nam đó.Chúc cậu thành công
Dương Xuân Phú  (dxphu89@gmail.com) (05:45 03/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.