Dư âm trận ĐT Việt Nam – Eitracht Frankfurt: Một trận đấu, ba bài học

Thứ Sáu, 14/05/2010 14:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Eintracht Frankfurt chưa hội tụ đủ sức mạnh của đội bóng đứng thứ 10 Bundesliga 2009/2010. Nhưng đối với các tuyển thủ Việt Nam, họ vẫn là những người “khổng lồ” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tuy chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng cũng là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam “ôn” lại những bài học kinh nghiệm khác nhau.

Trước hết, đó là khả năng chiếm lĩnh không gian. Eintracht Frankfurt vừa kết thúc mùa giải khắc nghiệt và phải di chuyển một quãng đường dài, họ chỉ giữ được tình trạng thể lực khả dĩ có thể chơi ở tốc độ vừa phải và không thực hiện nhiều các pha tranh chấp ở mọi vị trí theo kiểu pressing.


Chiếm được không gian trên toàn mặt sân đã giúp các cầu thủ Frankfurt tạo ra áp lực lên phần sân của ĐT Việt Nam, họ hiếm khi phải vào tranh cướp hay lao vào những màn đuổi bóng mà vẫn có thế trận vững vàng. Vì vậy suốt hiệp một, các cầu thủ Việt Nam chỉ tổ chức được vài đường lên bóng ở biên, nhưng không sắc nét và bị dồn về phía sân nhà, trong khi vẫn cầm bóng nhiều hơn Frankfurt. Từ đó để thấy rằng việc chọn vị trí tốt của mỗi cầu thủ sẽ giúp các hướng tấn công của đội bóng sáng hơn và phòng thủ kín kẽ hơn.


Với một đối thủ chuyên nghiệp như Eintracht Franfkurt (trái), ĐT Việt Nam đã có được không ít bài học hữu ích.

Một bài học khác là thái độ thi đấu, sự sao nhãng của một vài vị trí bên phía ĐT Việt Nam, khiến cho tính liên kết của đội bóng trở nên lỏng lẻo và mất đi sự liên tục trong lối chơi. Có thể nêu ra đích danh trung vệ đội trưởng Vũ Như Thành và thủ môn Dương Hồng Sơn. Cách chơi lơ đãng của 2 tuyển thủ trụ cột này tuy không để lại bàn thua nào nhưng điều đó cho thấy, họ không thật sự chú tâm vào trận đấu.

Chẳng hạn, Như Thành đã có một vài lần đưa thẳng bóng vào chân tiền đạo đội bạn ngay trước vòng cấm trong tình huống không chịu bất kì sức ép nào. Còn thủ môn Dương Hồng Sơn trong những pha phản công hay giải tỏa sức ép đã chuyền những đường bóng cẩu thả và thiếu trách nhiệm. Sự lơ là của một hai vị trí quan trọng như vậy đã gây ra những tác động xấu tới tinh thần và sự tập trung của toàn đội, đó là điều cần được điều chỉnh ngay.


Và cuối cùng là bài học về tính đồng đội. Thực tế trên sân cho thấy, khi đã “quen” cách chơi bóng thiên về thể hiện kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ Việt Nam, Eintracht Frankfurt đã thi đấu rất nhàn mà vẫn hiệu quả, bằng cách bịt chặt 2 biên, không cho Thành Lương hay Quang Hải xâm nhập vòng cấm. Những phút thi đấu hay nhất của Việt Nam chỉ diễn ra ở đầu hiệp 2, khi các cầu thủ tăng cường phối hợp một chạm nhanh và nhuyễn để vượt qua hàng phòng ngự chơi khoa học của Frankfurt, gây sóng gió cho khung thành thủ môn Oka Nikolov.


Dẫn chứng rõ nét nhất là Thành Lương, dù được đánh giá là chơi tốt trong thời gian có mặt trên sân nhưng anh chỉ thật sự làm điêu đứng hàng hậu vệ của Frankfurt khi tích cực di chuyển, phối hợp với đồng đội, thay vì cầm bóng quá lâu, vừa để mất tính đột biến, vừa dễ bị khóa chặt ở một góc sân và có những tình huống mất bóng tạo ra các pha phản công nguy hiểm như trong hiệp một. Tự tin là rất cần thiết nhưng nó sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong lối chơi chung của toàn đội.


3 trong số nhiều những điều cần rút tỉa, cũng có thể giúp ĐT Việt Nam lớn hơn sau một trận giao hữu chất chứa nhiều ý nghĩa trên nhiều phương diện.


Trần Dũng
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Mặc dù không thể lột tả hết toàn bộ, nhưng đây là một bài bình luận hay, dám nói thẳng sự thật, không che dấu như thường thấy và có tính xây dựng. Đặc biệt là thực trạng bóng đá quá cá nhân của cầu thủ Việt nam hiện nay, không khai thác hiệu quả sức mạnh của tính đồng đội, và điều này thì Đội VN sẽ vẫn còn thua xa các đối thủ trong khu vực, như Thái Lan, Singapore, Malaysia... Có thể lý giải việc này khi cho rằng các nhà tài trợ thường treo giải cho các cầu thủ ghi bàn đầu tiên, đây cũng hoàn toàn không phải lỗi của họ, nhưng phải hạn chế trong thời gian tới vì chắc chắn nó sẽ cám dỗ bản chất "tham tiền" của mọi người, cá nhân quá lớn và báo chí thì cứ tung hô quá đáng. Thanks!
Le Viet Binh  (vietbinh05@yahoo.com) (08:27 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.