Mặc dù vậy, hàng công của đội tuyển thời gian qua vẫn có cảm giác mỏng manh. Việt Thắng giờ chỉ hoạt động hiệu quả trong khoảng 60 phút. Nếu Quang Hải không đá cánh, thì anh sẽ là người thay thế. Như thế, không chỉ mỏng về lực, mà còn kém về chất, vì sự thay đổi này từ lâu đã không còn là ẩn số với các đối thủ nữa. ĐTVN phải có thêm những đòn trong tay áo. Hiện tại và lâu dài, nó là đòi hỏi bắt buộc.
Ngay từ lúc này, chúng ta có thể đoán định là Thanh Bình hầu như không có cơ hội để đứng trên hàng công của đội tuyển. Chúng ta có Đình Tùng, nhưng trên thực tế, tiền đạo này chưa hội tụ đủ các phẩm chất để trở thành quân bài chiến lược cấp ĐTQG, mà một trong những hạn chế là kinh nghiệm và bản lĩnh. Sư suy yếu về mặt thể lực, và phong độ giảm sút trong khoảng 1 tháng qua của Tùng chỉ là tính thời điểm, nhưng cũng là nét cho thấy anh chưa có sự bền bỉ.

Được Em (giữa) sẽ rất vất vả để chiếm chỗ ở hàng tiền vệ - Ảnh:Quang Nhựt
Hàng tiền vệ của đội tuyển cũng cần một sự bổ sung, khi Minh Phương chấn thương dài hạn, Tài Em chưa lấy lại phong độ, Minh Châu đang khá mờ ở XMHP, Duy Quang ngày càng đuối vì tuổi tác…
Sỹ Cường có một cơ hội khá lớn khi lối chơi của anh hứa hẹn sẽ tương thích và hỗ trợ khá nhiều cho tuyến giữa, vì khi HN T&T đá nhỏ và phối hợp, thì Cường là 1 trong số ít các cầu thủ chơi hay nhất.
Được Em cũng là một trường hợp đáng kể khác khi anh là người sở hữu những đường chuyền tinh tế, có thể đặt đồng đội đối mặt với khung thành. Nhưng sự e ngại ở đây là không dễ xua tan khi sự chăm chỉ di chuyển và cày ải của Được Em ở Đồng Tháp cũng chỉ bằng một cầu thủ “lười nhác” ở tuyển thời ông Calisto.
Ông Calisto đau đầu khi nghĩ về tương lai của hàng thủ. Phước Tứ có thể hồi phục trong vòng 1-2 tháng, nhưng sự vắt sức của cầu thủ này trong thời gian dài lại tiềm ẩn những rủi ro mà chúng ta không biết chắc.
Đội tuyển vẫn còn Như Thành, Minh Đức. Nhưng điều đáng lo ngại là Minh Đức chưa bao giờ chơi hay ở đội tuyển giống như khi anh thể hiện ở CLB. Chính vì thế, Đức trước kia chỉ được ông Calisto xếp đá chính khi mà Phước Tứ lên đá tiền vệ trụ.
Trong số những trung vệ quen thuộc, Đình Luật giờ đây cũng đang rớt phong độ, chơi khá tồi ở Navibank SG. Và nên nhớ, ở đội tuyển, Luật chỉ là 1 cầu thủ dự bị và thường khi vào sân ở cuối trận cũng chỉ đá cánh.
Ông Calisto có thể chờ Phước Vĩnh, Quốc Anh… nhưng chúng ta chỉ có thể tính đến họ sau này, và xét về mặt tâm lý, thì sự dựa dẫm vào những cầu thủ như thế cũng không phải là một điều hoàn toàn tốt với BĐVN.
|
ĐT Việt Nam chuẩn bị
cho trận giao hữu với Eintracht Frankfurt
G.Huy |