"Bố” Khánh

Chủ Nhật, 21/03/2010 07:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Ánh mắt và nụ cười rất hiền, cùng khuôn mặt khả kính..., bất cứ ai cũng có thể mến Trần Văn Khánh ngay từ lần gặp đầu tiên. Rất nhiều thế hệ các học trò đã gọi Trần Văn Khánh là “bố”, hoặc tự nhận mình là con, để bày tỏ sự kính trọng.

Nhìn “bố” Khánh qua lăng kính các học trò, và một phần lát cắt mang tính nhân văn, có thể cảm nhận được cái tâm và cả cái tầm của người đàn ông nho nhã Trần Văn Khánh.


1. Như thường lệ trước mỗi buổi tập, trợ lý huấn luyện viên (HLV) thủ môn Trần Văn Khánh kéo 2 đệ ruột Tấn Trường và Khoa Điển ra một góc sân, nói điều gì đó chừng 5 phút. Và cỗ máy bắt đầu hoạt động. Ông Khánh gần như chỉ đứng quan sát, để cho các học trò tự tập với nhau. Thỉnh thoảng ông ghé tai một trong hai người thì thầm, rồi bài học lại được tiếp tục. Đó là những ngày U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 25 và cả giai đoạn thi đấu trên đất Lào hồi tháng 12 năm ngoái. “Bọn em được học cách phán đoán, ra - vào trong những tình huống tiền đạo đối phương thoát xuống hoặc tiền vệ biên bắt đầu vung chân năng tạt bóng. “Bố” phân tích rất kỹ những chuyển động hình thể của đối phương trước khi tiếp xúc với trái bóng và chắc rằng, quỹ đạo bóng sẽ bay như thế nào. Nếu bây giờ em có thể làm chủ rất tốt khu cấm địa thì chắc hẳn là em đã học rất thuộc bài. Đó là sự khoa học trong bóng đá, ở vị trí đặc thù như thủ môn. “Bố” Khánh truyền cho những người trẻ sự tự tin cần thiết mỗi khi lâm trận”, cả Tấn Trường và Khoa Điển đều đồng loạt nhất trí như vậy.



   Trần Văn Khánh hướng dẫn cho các học trò.

Chắc chắn Tấn Trường không thể tự mình trở nên toàn diện được. Không quá lời khi nói rằng, Trường có phất lên như ngày hôm nay, thông qua sự đảm bảo - bàn tay nhào nặn của thầy Khánh. Trường đã là thủ môn đắt nhất Việt Nam, với bản hợp đồng trị giá đến 5 tỷ đồng, còn chưa ráo mực. Đối với một CLB nhà nghèo như TĐCS.ĐT, nó thực sự là một cuộc cách mạng. Nghe tin này, hẳn Trần Văn Khánh phải là một trong những người hạnh phúc nhất.

Trong số các trợ lý của HLV Calisto trên đội tuyển, HLV thủ môn Trần Văn Khánh có lẽ là người kiệm lời nhất. Ông nói ít, nhưng làm nhiều. Niềm vui với “bố” Khánh là được chứng kiến các học trò trưởng thành. Người đàn ông đáng bậc cha chú, luôn rất mực thước trong mọi hoàn cảnh, thực sự là bùa hộ mệnh trong khung gỗ của các đội bóng dưới thời Henrique Calisto. Mà nói theo “bố” Khánh, nó như cái duyên giữa trời định vậy. Không thoái thác được.

2.
Nếu xét về quỹ thời gian được làm việc cùng “bố” Khánh, chắc chắn Tấn Trường sẽ không thể so với Dương Hồng Sơn - thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội T&T (đội bóng mà HLV Trần Văn Khánh vẫn đang hiện diện trong khu kỹ thuật). Có thể nói Trần Văn Khánh đã là người trang trí cho Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn thêm lung linh. Không hề nói điêu, bởi Sơn chỉ thực sự hoàn hảo dưới sự dẫn dắt của HLV thủ môn lão làng Trần Văn Khánh.


Bóng bổng vốn là một trong những điểm yếu nhất của tôi. Nhưng bây giờ, tôi giờ ít mắc lỗi vị trí trong ra vào và phán đoán tình huống rồi. Phải đoán được quỹ đạo của quả bóng để đưa ra các phương án tính hợp lý. Nó đôi khi chỉ là tích tắc. “Bố” Khánh dành nhiều thời gian để phân tích cho chúng tôi về điều này. Nó hẳn phải là sở trường đã làm nên thương hiệu Trần Văn Khánh nức tiếng ngày nào. Thẳng thắn mà nói, qua rất nhiều các thế hệ HLV thủ môn trên đội tuyển, Trần Văn Khánh là người mà tôi học được nhiều nhất”, đó là tâm sự của đệ tử ruột Dương Hồng Sơn, từ những ngày trên Tuyển. Sơn đã và sẽ vẫn là số 1, chừng nào còn được thầy Khánh chỉ bảo.  


3. Trần Văn Khánh vốn dĩ không phải là người ưa bay nhảy, kiểu của “người nhện”. Ông tự rèn giũa khả năng phán đoán tình huống và làm chủ các tình huống bóng bổng rất tốt. Phần vì ngày đó, Trần Văn Khánh có lợi điểm hình thể hơn người. Thủ môn là một nửa của đội bóng (giới chuyên môn vẫn quan niệm thế) và chỉ cần một sai lầm trong tích tắc, là “đi” ngay. Với công việc của “người gác đền”, sự ổn định là yếu tố tiên quyết. Cái này cũng cần phải được học, cần phải được trui rèn.


Làm trợ lý HLV thủ môn cho HLV Calisto ở cả 2 cấp độ: Đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam, ông Khánh phải tự dịch chuyển khối lượng cũng như bài miếng, tùy thuộc vào cơ địa và sở trường của từng học trò. Người trẻ như ở U23 Việt Nam, đương nhiên việc dạy học cũng cực nhọc hơn. Nhọc thế, nhưng chẳng bao giờ ông Khánh than vãn lấy một lời. Thành quả công việc của ông, được đánh giá qua các học trò và cả những chiến tích mà đội bóng đạt được. Thế thì ông Khánh có xứng đáng được vinh danh không?! Có điều gì đó chưa chọn vẹn và chưa thật công bằng với Trần Văn Khánh, kể từ ngày đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2008), đến khi U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc SEA Games 25. “Bố” Khánh là người hùng trầm lặng trong mắt những người hùng và đồng nghiệp. Tất nhiên, là người có lòng tự trọng cao, Trần Văn Khánh không nhất thiết phải được ý thức công trạng. Thì đó mới là “bố” trong mắt các học trò.


Tùy Phong

Tương truyền, thời còn thi đấu, Trần Văn Khánh đã làm tàn lụi rất nhiều những thủ thành trứ danh cùng thế hệ. Lý do rất đơn giản: Ông Khánh cứ đứng mãi trong khung gỗ của Thể Công, cũng như đội tuyển Việt Nam, mãi đến năm gần 40 tuổi?! Phải, sự ổn định của Trần Văn Khánh là một đảm bảo. Nhìn tướng tá “bố” Khánh bây giờ, vẫn còn rất ổn! Thế nên, đừng có dại mà “thách” Trần Văn Khánh một “game” đá penalty, hay những quả sút phạt không hàng rào ngoài vòng cấm!

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.