HLV Calisto: Lương tôi thế là thỏa đáng

Thứ Sáu, 05/03/2010 09:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Là chuyên gia thể thao nước ngoài nhận mức lương cao nhất tại Việt Nam, nhưng HLV Calisto cho rằng chế độ đãi ngộ mà VFF trả cho ông là hoàn toàn xứng đáng đồng tiền bát gạo.

HLV Calisto mở lời: “Khi tôi mới nhận chức HLV trưởng ĐTQG vào năm 2008, thứ hạng của chúng ta ở bảng xếp hạng FIFA là 152 và bây giờ, năm 2010, vị trí của chúng ta là 114. Như vậy là trong 2 năm qua ĐTQG đã thăng tiến gần 40 bậc. Điều đó cho thấy chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực và cũng thực sự hiệu quả. Tôi cảm thấy hài lòng khi kết thúc bản hợp đồng hiện tại với VFF, nhưng ngay từ bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tương lai. Trong buổi lễ ký kết hợp đồng này sẽ là một HLV Calisto hoàn toàn tươi mới với những mục tiêu mới cho bóng đá Việt Nam, nhưng dĩ nhiên một mình tôi thì không thể làm nên chuyện gì. Cùng với nhau, chúng ta sẽ giành được những danh hiệu nằm trong khả năng của mình. Hy vọng rằng trong nhiệm kỳ mới này, bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái thêm những thành công mới ở Đông Nam Á và châu Á”.


Hy vọng sẽ có nhiều ly rượu chiến thắng trong tương lai với BĐVN

* Thưa  ông, ông có cảm thấy áp lực khi đặt bút gia hạn hợp đồng với VFF?

- Một khi đã làm nghề  này thì phải biết chung sống với áp lực và tôi nghĩ có áp lực cũng là một điều tốt. Tất nhiên, không nên ảo tưởng tới mức chúng ta có thể thắng ở mọi giải đấu mà mình tham dự. Kế hoạch của tôi trong thời gian sắp tới là tổ chức dần dần ĐTQG. Hiện tại chúng ta không có nhiều cầu thủ cho 2 ĐTQG và mục tiêu của tôi là xây dựng đội ngũ cầu thủ làm sao để chúng ta luôn có được lực lượng tốt nhất ở những giải đấu mà mình tham dự. Tôi nghĩ ĐTQG đang có khó khăn vì chúng ta hiện là ĐKVĐ Đông Nam Á, mà bất cứ đối thủ nào khi chạm trán với chúng ta cũng đều quyết tâm giành chiến thắng. Nói chung, giành được danh hiệu đã khó nhưng bảo vệ được danh hiệu còn khó hơn nhiều. Vì thế, mục tiêu quan trọng nhất của tôi là làm sao duy trì được lối chơi và bảo vệ được bản sắc của ĐTQG.


* Ông đã được nhận mức lương rất cao trong bản hợp đồng mới này và ông nghĩ gì về điều đó?


- Thực ra thu nhập tôi không hề cao như mọi người nghĩ. Tôi vẫn còn kém xa thu nhập của các HLV trưởng ở Indonesia, Thái Lan hay Singapore. Ở Việt Nam cũng vậy, hãy xem thu nhập của các cầu thủ và HLV tại V-League so với cách đây 5 năm là như thế nào?


Tuy nhiên, tôi không muốn  đề cập tới vấn đề tiền bạc, mà điều tôi muốn nói là trách nhiệm phải song hành cùng đãi ngộ. Nếu nhận lương thấp mà không làm được việc thì chẳng nói làm gì, còn nếu luôn có thành tích thì việc nhận mức lương tương xứng với khả năng cũng là hợp lý. Tôi thấy khoản lương mà tôi nhận được từ VFF là thỏa đáng.


* VFF đã giao rất nhiều nhiệm vụ cho ông, vậy ông có đề nghị nào trở lại với VFF để công việc thuận lợi hơn không?


- Trong bản hợp đồng mới này chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, nên dĩ nhiên 2 bên cần phải hợp tác với nhau tốt hơn nữa, mà cụ thể ở đây là hỗ trợ để cầu thủ có điều kiện tham gia ĐTQG một cách tốt nhất. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa rằng tôi chưa bao giờ yêu cầu VFF ký hợp đồng với tôi bằng luật Bồ Đào Nha. Tôi biết mình đang ở Việt Nam nên cần sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam. Vả lại, những đề nghị của tôi với VFF đều được thực hiện trên tinh thần xây dựng và hợp tác.


H.A (ghi)

TTK VFF Trần Quốc Tuấn: Nhiệm vụ quan trọng là 2 giải AFF Cup 2010 và 2012

Hợp đồng mới của HLV Calisto có thời hạn tới năm 2013, và chỉ  tiêu mà VFF giao cho HLV Calisto phụ thuộc vào từng giải đấu ở cấp độ khu vực hay châu lục mà ĐTQG tham dự. Trong thời gian ĐTQG không tập trung, HLV Calisto sẽ có trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các ĐT trẻ. Cụ thể là trong năm 2010, ĐT U16 và ĐT U19 QG đều tham dự VCK châu Á, nên HLV Calisto có thể giúp đỡ 2 ĐT này.

Còn với ĐTQG, trong nhiệm kỳ sắp tới của HLV Calisto có 2 giải đấu quan trọng là AFF Cup 2010 và 2012, và vì chúng ta đang là ĐKVĐ AFF Cup nên nhiệm vụ của ĐTQG là phải bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Riêng ở vòng loại World Cup 2014, mục tiêu của ĐTQG là thi đấu làm sao để tạo ra ấn tượng tích cực như tại Asian Cup 2007.


0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Tại sao các bạn lại phải lăn tăn về tiền lương của ông Tô nhỉ ? Các bạn cho rằng VN nghèo, ko có đủ tiền để trả ư ? Các bạn phải hiểu rằng, nếu đội tuyển thi đấu tốt, thì nhà nước và nhân dân VN ko cần bỏ ra 1 xu nào để trả lương cho ông Tô cả. Chuyện đó đã có nhà tài trợ lo. Lương Peter Reid gấp 5 lần ông Tô đấy, ông ta đã làm được cái gì cho người Thái chưa ?
BillGateVN  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (09:28 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
K biết bạn ngoccuong có xem trận chung kết AFF Cup 08 k nữa, trong cả 2 lượt trận, các cầu thủ của chúng ta đã làm được những gì chẳng lẽ bạn k thấy? Trong trận lượt về TL đã quá may mắn khi k phải nhận thẻ đỏ do trọng tài đã bỏ qua ít nhất là 2 lỗi thô bạo. Trong chiến dịch AFF Cup 08, ĐTVN thi đấu k thuyết phục vài trận đầu, nhưng càng thi đấu càng hay, kết quả đoạt cup là hoàn toàn xứng đáng. Trận chung kết SEAGAMES, chúng ta thua Malay 1 phần là do các cầu thủ bị tâm lý (mà báo chí cg có 1 phần lỗi khi cho rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay). Chiến dịch SEAGAMES thất bại, nhưng qua cách ĐTQG thi đấu thì lửa niềm tin vẫn cháy trong lòng những người hâm mộ thực sự của bóng đá Việt Nam. Đúng, thầy Tô cg là 1 người bình thường, hoàn toàn bình thường, nhưng quan trọng ông đến với ĐTQG bằng cái Tâm và cái Tài của mình, với khát vọng cống hiến. Còn việc HLV Calisto tự ứng và bị liên đoàn chối bỏ thì báo chí lúc đó cg đã đề cập nhiều, nếu bạn thực sự quan tâm đến bóng đá Việt Nam thì thế nào cg có theo dõi. Nếu ông Calisto k có thực tài thì VFF có mời ông làm HLV và tái ký hợp đồng với đãi ngộ như vậy k? Lối đá của ĐT k phải là tốt hơn so với trước sao?! Bạn Hồng Việt muốn gì ở đội tuyển?? Thi đấu tưng bừng trong các trận giao hữu và vòng bảng để rồi thua trong các trận đấu quan trọng àh? Cái nào là quan trọng? Mục đích của các trận giao hữu là gì? Nếu bạn có xem, có hiểu biết về bóng đá thì chắc bạn cg biết, t k cần nói ra. Theo cá nhân t, năm 2009 ĐTVN đã thi đấu khá tốt ở đấy chứ. PS: Giấc mơ của bóng đá Việt Nam k phải là vô địch SEAGAMES mà là có thể bước những bước vững chắc ra đấu trường châu lục, và nâng bóng đá Việt Nam lên 1 tầng cao mới, chứ k chỉ quanh quẩn trong vùng trũng của bóng đá Thế Giới.
HuyArs  (nlmhhuy87@yahoo.com) (07:36 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một số bạn vẫn lăn tăn đắt rẻ với lương của ông Calisto? Có người còn so sánh với lương của HLV đội tuyển Nigeria, CHDCND TRiều TIên, ... so sánh thất khập khiễng! Thể thao là môi trường quảng cáo nhanh nhất cho các thương hiệu trong nền kinh tế thị trường. Ở các nước phát triển, tiền quảng cáo là nguồn thu nhập khủng khiếp của thể thao. Lương của Sir ferguson hay morinho hàng trăm ngàn đô la mỗi tuần, tiền lấy ở đâu ra thế nếu không phải từ quảng cáo? Muốn quảng cáo thì phải mạnh chứ kém thì ai thèm xem mà quảng cáo? ĐTVN mạnh lên thì tự nhiên sẽ thu tiền về, tiền này ai cho không ai? Chính sức mạnh của đội tuyển đem lại đấy! Sức mạnh ấy ở đâu ra? Đóng góp của HLV trưởng rất lớn trong việc tạo ra sức mạnh này. Thời ngài Rít-Đần đáng kính làm HLV, VFF chạy đôn chạy đáo cũng không ký nổi hợp đồng tài trợ cỡ lớn. Mặc dù lúc đó lương của HLV chỉ là 12-13 ngàn đô. Trong kinh doanh khi bỏ 1 đồng mà không mang lại hiệu quả gì thì giá quá đắt nhưng bỏ ra 10 đồng mà vẫn có lời thì giá rẻ, đơn giản vậy thôi. Nigeria hay CHDCND Triều Tiên là những nước nghèo, kinh tế không phát triển làm gì có quảng cáo mà thu tiền? Đội tuyển 2 nước này dù có chơi hay hơn cả Brasil đi nữa cũng chẳng có nguồn thu từ quảng cáo. Đó là lý do lương của họ thấp. Ông Calisto lần đầu tiên mang cup AFF về cho VN, may mắn ư? kỳ vọng vào ông Rít-Đần hàng chục năm mà cũng chỉ bạc với đồng cùng lời "nhận lỗi" buồn tẻ của ông ta "chúng tôi không gặp may!!!" Hy Lạp gặp may khi vô địch châu Âu ư, họ phải chiến đấu cật lực đấy. Chúng ta hãy cùng chờ ĐT của chúng ta tiến lên chứ không nên ngồi "dè bỉu" lương cao thấp! Lương cao vì đáng đồng tiền bát gạo, vì chính họ tự kiếm tiền về để trả lương chứ chẳng ai cho không ai cái gì cả đâu.
Thu An  (thuankvn@yahoo.com) (04:06 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong hợp đồng này, ông HLV Calisto đã thành công mỹ mãn còn VFF có được chữ ký của ông Tô vào bản hợp đồng có gọi là thành công không thì còn trải qua rất nhiều sự hồi hộp để chờ nghiệm thu kiểm chứng trong thực tế. Ta cứ phải chờ xem. Thiết nghĩ tham vọng mà VFF cần quan tâm thực thi cho được hiện tại và nhiều năm tới là lo nâng chất lượng V.League có bước tiến sao cho rõ nét, lãnh đạo các CLB, cầu thủ, trọng tài, toàn bộ mày VFF phải tuân thủ nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật giải. Nạn hút chích ma tuý trong cầu thủ ngoại, nội phải được thẳng tay loại bỏ. Bạo lực sân cỏ, mầm mống bóng dáng xã hội đen liên hệ với bóng đá phải bị dẹp bỏ. Hệ thống, nhân lực, cơ sở vật chất của nền tảng đào tạo, thi đấu của tuyến cầu thủ trẻ Việt Nam phải được coi trọng cải tiến. Vì thế nếu có nhiều tiền VFF hãy đầu tư mạnh vào những nội dung trên. Nay VFF lo chạy tiền để có thầy Tô cho 3 năm tới mong ĐTQG ,U23 có thành tích cao khu vực mà chất chuyên nghiệp của các giải V.League và hạng nhất vẫn không ra sao, kỷ cương BĐ không tốt, cầu thủ tỉ lệ nghiện hút cao, bạo lực vẫn tồn tại, nền tảng BĐ trẻ không nâng lên rõ rệt về chất thì cũng buồn.
Trần Tươi Sáng  (di209@yahoo.com) (03:00 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
15 tỷ đồng cho hợp đồng 3 năm quả là số tiền khổng lồ nếu tính đến đời sống ở VN hiện nay. Nhưng hình như ông Tô cũng chưa thật hài lòng khi ông so sánh với các HLV của các nước khác?. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu số tiền đó sẽ có mang về cho BĐVN thành tích gì mang tính đột biến ko? Theo thiển ý của tôi thì không nếu căn cứ vào trình độ của ông Tô và những thành tích nghèo nàn và BĐVN đạt được trong năm 2009 dươi sự dẫn dắt của ông. Chỉ vì một lần may mắn, đoạt cup AFF 2008 mà người ta quên hết những yếu kém của ĐTVN trước đó( 10 trận toàn thua và hoà) và vội phong "thánh " cho ông. Và hệ quả của nó là VFF phải ký hợp đồng mới với mức lương "khủng" như bây giờ. Chỉ có điều sau 3 năm nữa ko biết các vị ở VFF có đủ sức nuốt nổi "trái đắng" mà họ tự vơ vào nếu BĐVN chẳng đạt được thành tích gì mang tính đột biến?. Hay lúc đó họ sẽ nói vì hợp đồng không có điều khoản ràng buộc thành tích nên đã kết thúc tốt đẹp!?
Hồng Việt  (milanviet@yahoo.com.vn) (02:38 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng ta không mục thị được nội dung bản hợp đông đã ký giữa VFF và HLV Calisto, nên cũng không biết được các điều khoản ràng với nhau nên cũng rất khó để bình luận. Ngay cả khoản lương 22.000 USD/Đ mỗi tháng chỉ là phong đoán của phóng viên mà thôi....
Trần Ngọc Hòa  (tranngochoa1957@yahoo.com.vn) (01:15 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng ĐTVN, chúc ông Calisto thành công trong nhiệm kỳ mới! Muốn BĐVN vươn cao thì phải tận dụng hết sức mạnh của các cầu thủ bất kể gốc nước ngoài. Cầu thủ nhập tịch sẽ là động lực cho cầu thủ thuần Việt phấn đấu và giúp BĐVN vượt qua ao làng ĐNA. Tôi vẫn tiếc rằng nếu năm 2009 VFF mạnh dạn sử dụng Hoàng La, Max, Kesley ... thì VN đã vượt qua vòng loại ASIAD. Hãy dẹp bỏ cái tôi để hướng tới mục tiêu lớn!!!
Thu An  (thuankvn@yahoo.com) (12:59 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng ngài Caslisto đã có mức lương thoả đáng. Mong ngài có được thành tích tương xứng. Hy vọng là VFF sẽ không cảm thấy bị "móc túi" khi đã ký hợp đồng khủng với Henrique.
Nguyễn  (tvtlna@yahoo.com) (10:52 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúng ta không bao giờ phủ nhận những gì mà HLVCALISTO đã làm cho bóng đá VN trong những năm qua .tuy nhiên để bóng đá VN phát triển vượt ra khỏi vùng trũng của bóng đá thế giới thì cần phải có sự thay đổi .trong men say chiến thắng chúng ta thường cảm tính trong cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách khách quan nhất ...chức vô địch của chúng ta chúa đựng nhiều yếu tố may mắn hơn là sự thuyết phục ...vì vô địch mà chúng ta dễ dàng quên đi chúng ta thi đấu kém thuyết phục như thế nào ...CV thi đấu quá kém mờ nhạt nhiều trận, chỉ thăng hoa được nhờ cú HẤT ĐẦU LỊCH SỬ và nhờ có nó mà chúng ta vội "phong thánh" cho HLVvới biết bao mỹ từ khác nữa ...bản lĩnh của người cầm quân cần được phát huyvà thể hiện trong những thời khắc quyết định ...chúng ta hãy cùng nhớ lại trân chung kết vừa qua thì mới thấy rằng THẦY TÔ cũng thường thôi ...chẳng phải PHÙ THUỶ hay thánh nhân gì đâu ...chẳng hiểu ông thầy phù thuỷ truyền dậy những gì mà 11 đôi chân hoàn toàn bị tê cứng trên sân ...mất hết ý chí chiến đấu ...bị lấn át toàn phần ...vậy mà không có một sự điều chỉnh thích hợp ...đỉnh điẻm của THẦY TÔ là không dám thay khi thủ môn TẤN TRƯỜNG bị thương nặng ...và kết quả là hàng chục triệu con tim nngười hâm mộ tan nát bởi thất bại quá đắng cay này ...phải nói dài dòng một chút để chúng ta cùng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và thấu đáo rằng ÔNG TÔ không phải là vị cứu tinh của bóng đá VN đâu, hãy ngựoc thời gian để nhớ lại cái thời ông ta tự ứng cử vào chức HLVvà bị chính liên đoàn chối bỏ như thế nào...vấn biết ông là người gắn bó với bóng đá VNlâu nhất hiểu cầu thủ và có công phát hiện những tài năng cho bóng đấ VN ...nhưng nói gì thì nóitoi vẫn khẳng định một điều chắc chắn rằng cho đến khi mãn hạn hợp đông với ÔNG TÔbóng đá VNsẽ chẳng bao giờ có được giấc mơ vô đich SEAGAMES...cũng như bảo vệ thành công chức vô địch AFF CUP mà chúng ta may mắn có được hãy cứ chờ xem
ngoccuong  (anhchangdeptrai_dkng_88@yahoo.com) (10:24 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong vụ này VFF chỉ có hoà hoặc thua thôi. Hãy chờ xem!
Nguyễn  (sonnxtvtlna@yahoo.com) (09:41 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.