(TT&VH) - 20 năm tái hội nhập với bóng đá khu vực, mỗi năm luôn có vài chuyến đi tới Tây Á để giao đấu, nhưng có vẻ như chúng ta luôn gặp các vấn đề khó khăn nảy sinh trong mỗi lần “lên đường”.
Ở trận đấu lượt về với Syria mới đây (hòa 0-0), các cầu thủ và BHL đã phải chịu cái rét thấu xương ở đất người khi trên mình chỉ là những bộ đồ mỏng manh để mặc trong tiết trời nóng hoặc mát. Nhiệt độ ở Syria khi đó dưới 10 độ và cái lạnh của mùa Đông ở Tây Á trở nên khắc nghiệt vì gió to.
Ngay sáng sớm hôm sau, BHL đã phải đi tìm mua những chiếc áo ấm cho các cầu thủ và cho chính họ. Cũng may là với sự trợ giúp của chủ nhà nên việc chống lạnh đã được vượt qua nhanh.
Lẽ ra chỉ cần một thao tác rất đơn giản, kiểm tra dự báo thời tiết ở Syria qua vài kênh khác nhau, là chúng ta đã biết được điều kiện thời tiết trong những ngày đội tuyển thi đấu. Vậy mà lại để xảy ra sơ suất.

Có vẻ như chúng ta luôn gặp các vấn đề khó khăn nảy sinh trong mỗi lần “lên đường” du đấu.
Có một tuyển thủ từng đặt ra câu hỏi khi di chuyển sang Tây Á vất vả như thế và cả nước lo các cầu thủ chẳng kịp hồi phục sức lực trong ngày thi đấu thì tại sao không ai đặt vấn đề để đội tuyển đến sớm hơn một vài ngày.
Kinh phí khách sạn, ăn nghỉ khi đá sân khách thì chủ nhà sẽ lo. Còn những ngày ở phát sinh theo yêu cầu thì các đội bóng phải tự chịu. Các đội tuyển có tham vọng và được đầu tư chu đáo cũng thường làm thế. Thành công trong bóng đá không hề rẻ, nếu muốn thì bắt buộc phải “chịu chơi”.
Với một số đội tuyển được quan tâm chu đáo hơn, liên đoàn bóng đá thường tổ chức những trận giao hữu với các đội bóng gần kề với nước chủ nhà, vừa thuận lợi cho việc làm quen đối tượng, vừa thích ứng với thời tiết và múi giờ.
Bao giờ thì chúng ta làm được như họ?
Ở trận đấu lượt về với Syria mới đây (hòa 0-0), các cầu thủ và BHL đã phải chịu cái rét thấu xương ở đất người khi trên mình chỉ là những bộ đồ mỏng manh để mặc trong tiết trời nóng hoặc mát. Nhiệt độ ở Syria khi đó dưới 10 độ và cái lạnh của mùa Đông ở Tây Á trở nên khắc nghiệt vì gió to.
Ngay sáng sớm hôm sau, BHL đã phải đi tìm mua những chiếc áo ấm cho các cầu thủ và cho chính họ. Cũng may là với sự trợ giúp của chủ nhà nên việc chống lạnh đã được vượt qua nhanh.
Lẽ ra chỉ cần một thao tác rất đơn giản, kiểm tra dự báo thời tiết ở Syria qua vài kênh khác nhau, là chúng ta đã biết được điều kiện thời tiết trong những ngày đội tuyển thi đấu. Vậy mà lại để xảy ra sơ suất.

Có vẻ như chúng ta luôn gặp các vấn đề khó khăn nảy sinh trong mỗi lần “lên đường” du đấu.
Kinh phí khách sạn, ăn nghỉ khi đá sân khách thì chủ nhà sẽ lo. Còn những ngày ở phát sinh theo yêu cầu thì các đội bóng phải tự chịu. Các đội tuyển có tham vọng và được đầu tư chu đáo cũng thường làm thế. Thành công trong bóng đá không hề rẻ, nếu muốn thì bắt buộc phải “chịu chơi”.
Với một số đội tuyển được quan tâm chu đáo hơn, liên đoàn bóng đá thường tổ chức những trận giao hữu với các đội bóng gần kề với nước chủ nhà, vừa thuận lợi cho việc làm quen đối tượng, vừa thích ứng với thời tiết và múi giờ.
Bao giờ thì chúng ta làm được như họ?
Thời Thiên