Các ĐTQG

Những trợ lý của ông “Tô”

29/12/2009 11:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Gọi họ là những người giúp việc của HLV Calisto cũng không quá lời, nhưng, với thuyền trưởng người Bồ, nếu buổi tập nào thiếu 1 trợ lý HLV, cũng bị xem là thiếu trọn vẹn.

Khi Đức Thắng sắp “marker” xong, cũng là thời điểm Thanh Hùng hoàn tất màn khởi động cho đội bóng. Thắng quay lại đá ma cùng các tuyển thủ, còn Hùng lại gần HLV Calisto trao đổi điều gì đó. Ở phía đằng xa, trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh đứng quan sát 2 thủ môn “làm nóng”… Đó là khung cảnh một buổi tập bình thường của các ĐTQG dưới thời HLV Calisto. Sự phân công lao động rất rõ ràng!

Cái duyên

Theo tiết lộ của trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh, việc HLV Calisto luôn có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho ông, cũng như các cộng sự trẻ ở trên Tuyển bây giờ, một phần vì cái duyên.

Công việc thủ môn, được khoán trắng cho Trần Văn Khánh, trong khi Thanh Hùng cùng với Đức Thắng lo phần việc còn lại. Còn Ngô Lê Bằng, luôn không rời HLV Calisto quá 5 bước chân, với nhiệm vụ truyền tải ý đồ của thuyền trưởng!


 Trợ lí Phan Thanh Hùng hướng dẫn các tuyển thủ khởi động trong một buổi tập.

Lẽ đương nhiên, một HLV trưởng (mọi cấp độ) sẽ luôn cần những trợ lý – đội ngũ người giúp việc, đủ ăn ý để hoàn thành tốt nhất công việc. Lập trình rồi thì cứ thế mà chạy! Người ta gọi đó là “ê-kíp”! “Ê-kíp” quyết định phần trăm đáng kể trong thành công của HLV trưởng. Và sẽ là đánh đố với thời cuộc, nếu HLV trưởng ĐTQG không có những cánh tay nối dài, cắm trong hàng ngũ những trợ lý. Họ là tay phải, tay trái, để rồi thực hiện theo bộ não của vị thuyền trưởng.

“2 trong 1”

Lúc cao điểm, HLV Calisto đã triệu tập 2 “ê-kíp” trợ lý tách biệt. Một cùng ông lo U23 Việt Nam chuẩn bị đá SEA Games. Số còn lại phụ trách công việc tạm thời ở ĐTVN, chơi ở giải bóng đá quốc tế TP.HCM và các trận vòng loại Asian Cup 2011 sau đó. Nhưng, chung quy lại, ông “Tô” chỉ luôn giữ một đội ngũ chuyên trách và cơ động. Họ làm việc trên bình diện ĐTQG cũng được, mà U23 Việt Nam vẫn OK!

Trần Văn Khánh, Phan Thanh Hùng và Ngô Lê Bằng đã cùng HLV Calisto vắt qua 2 trang sử của BĐVN. Một ở AFF Suzuki Cup 2008, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi rất xứng đáng. Một cột mốc chói lọi trong lịch sử của BĐVN. Kế đến là SEA Games 2009. Và dù bóng đá trẻ dưới 23 tuổi của Việt Nam không giành được ngôi cao nhất, nó vẫn được xem là một bước tiến, ít nhất là việc hoạch định lối chơi.

Nhưng…

Chắc là không lâu sau khi Thanh Hùng rời Tuyển, trợ lý HLV thủ môn Trần Văn Khánh cũng sẽ rút lui, để chăm lo phần việc ở CLB chủ quản. “Bố” Khánh đã từng hơn một lần đề cập đến khả năng này, nhưng cứ cấn cá, vì cái tình với đội bóng và với cả HLV Calisto khó mà dứt được. Trợ lý số 3 Đức Thắng cũng mới nhận quyết định điều chuyển lên làm HLV lứa U19 Viettel, nhưng khi đội bóng tập trung ở Hà Nội, nói gì thì nói, anh vẫn có phần thuận lợi hơn…

Với xu thế này, HLV Calisto sẽ phải hoạch định lại “ê-kíp”, nếu ông còn bảo lưu quyết định muốn gắn bó lâu dài với công việc ở các ĐTQG. Đau đầu chứ chẳng chơi!

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm