Tiền thưởng của cầu thủ nữ: Xứng đáng

Thứ Bảy, 26/12/2009 14:58 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Kể từ khi bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 1997 đến nay, chưa bao giờ các nữ tuyển thủ lại nhận được số tiền thưởng ngang bằng với các đồng nghiệp nam, cho dù bóng đá nữ Việt Nam đã 4 lần vươn lên đỉnh cao nhất, còn bóng đá nam vẫn chờ đợi ròng rã nửa thế kỷ nay mà vẫn chưa được toại nguyện.

Tuy nhiên, SEA Games 25 có thể sẽ đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá nữ, khi các chị em lần đầu tiên nhận được số tiền thưởng nhiều hơn các nam tuyển thủ. Với 9,3 tỷ đồng tính tới cuối giờ chiều qua, sau khi trừ thuế thu nhập, có tin mỗi cầu thủ xếp loại A của ĐT nữ VN sẽ nhận được khoảng 400 hoặc 500 triệu đồng.

Đây là một khoản tiền thực sự đáng kể với các cô gái đá bóng, bởi hầu hết trong số họ đều không có khoản thu nhập tay trái nào ngoài nghề chính là cầu thủ, và họ lại càng không có cơ hội kiếm tiền tỷ từ những bản hợp đồng chuyển nhượng như các tuyển thủ nam.
 
Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã lên ngôi vô địch ở SEA Games 25

Với đa phần các cầu thủ ở ĐT U23 VN hoặc ĐT Việt Nam, việc kiếm được số tiền 400 hoặc 500 triệu đồng bây giờ không phải chuyện khó khăn gì, bởi ngay cả một cầu thủ trẻ còn khá vô danh từ Nam Định như thủ môn Vũ Đức Sơn còn khiến bầu Kiên của HN.ACB phải chi ra 300 triệu đồng lót tay, thì cỡ Thanh Hưng, Thành Lương hay ngay cả dự bị như Chu Ngọc Anh, Mạnh Dũng cũng sẽ có giá tỷ hơn tỷ kém.

Tuy nhiên, với các nữ tuyển thủ thì số tiền 400 hoặc 500 triệu đồng sẽ giúp ích cho họ rất nhiều, ít ra cũng đủ làm một quyển sổ tiết kiệm để phòng khi giải nghệ, hoặc khiến các cầu thủ trẻ yên tâm cống hiến hơn khi nghĩ tới tương lai.

Mới cách đây mấy ngày, Văn Thị Thanh còn bộc bạch sẽ tính chuyện nghỉ hẳn bóng đá dù mới 25 tuổi chỉ vì kế sinh nhai trong tương lai, nhưng chỉ cần lấy thêm một HCV nữa ở kỳ SEA Games sau thì Văn Thị Thanh và đồng đội sẽ có cơ hội không nhỏ để trở thành tỷ phú.

Tất nhiên, xét về độ hấp dẫn và mức độ quảng bá thì bóng đá nữ chưa thể so sánh với bóng đá nam, nhưng nếu tính về sự hy sinh và vất vả thì các chị em có phần thiệt thòi hơn rất nhiều, bởi thế giả sử lần này ĐT nữ có được ưu ái hơn ĐT nam cũng chẳng khiến ai cảm thấy lăn tăn, huống chi đây lại là phần thưởng rất xứng đáng với họ.

G.Huy
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
các cầu thủ nữ hoàn toàn xứng đáng được thưởng như vậy. Song ta cũng không nên quên cảm ơn các nhà tài trợ, vì dù sao Liên đoàn cũng ko thể có nhiều tiền mà tặng cho chị em, chỉ có thể kêu gọi tài trợ. Các nhà tài trợ đã nhận thấy rằng chị em cũng xứng đáng được tưởng thưởng, và khi dư luận ủng hộ việc họ trao thưởng, thương hiệu của họ sẽ được ghi nhận, như thế họ cũng được hưởng thành quả.
Hoài Lê  (hoaile8586@yahoo.com.vn) (09:03 29/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuối cùng chân lý cũng đã được ghi nhận: Người có công phải được thưởng. Bóng đá nữ vô địch Sea Games như đi chợ trong khi bóng đá nam thì mãi chưa thấy màu vàng, thế mà các tuyển thủ nữ luôn bị thiệt thòi trong khen thưởng. Tôi rất buồn khi 1 số cầu thủ Nam bỏ tiền triệu ra ăn chơi thì vẫn còn những người như cựu thủ môn Kim Hồng phải đi bán bánh mì để nuôi niềm đam mê với trái bóng. Mong rằng từ nay các chị em sẽ không bị thiệt thòi nữa.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (04:59 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói chung chân lý luôn đúng! trước nay BD nữ ít được quan tâm hơn nhiều so với Nam, nhưng nay đã khác, khi U23 Nam không thỏa mãn được niềm khao khát Vàng của người dân Việt, với trận thua xứng đáng trước người "Mã" thì việc tôn vinh các chị em cũng là xứng đáng vì lẽ họ hoàn toàn xứng đáng như vậy! Sang năm mới chúc chị em tiếp tục truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu dành những kết quả khả quan hơn nữa cho tổ quốc, cho người hâm mộ!
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (05:54 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thưởng thế vẫn còn ít đấy! Thêm nữa.
HT  (janissary_abusgun@hotmail.com) (05:34 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi rất mừng.So với những j hộ đã đóng góp thì đây là một phần thưởng xứng đáng. chúc mừng đội tuyển nữ
Bùi Quang Giáp  (giaptk3@yahoo.com) (03:16 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc chị em hạnh phúc và thành công trong năm 2010!
Hien Anh  (mrcrazymonkey@yahoo.com) (03:11 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.