Các ĐTQG

Những “nô bộc” của đội tuyển

22/12/2009 13:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Với sự hy sinh về mặt thời gian và công sức ở đội tuyển, những người trợ lý như: HLV thủ môn Trần Văn Khánh, trợ lý Phan Thanh Hùng được coi là những “nô bộc” thực sự.

Lệnh triệu tập họ lên đội tuyển được thông báo ngay từ khi họ còn đang được tập trung với U23 Việt Nam ở Vientiane. Thậm chí, họ có thể lờ mờ đoán được điều đó sớm hơn nữa. Bộ đôi Văn Sĩ, Lê Huỳnh Đức cùng với HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng xin từ bỏ công việc trợ lý ở ĐTQG ngay sau Cúp TP HCM, không còn ai yểm trợ cho công việc của ông Calisto nữa.

Vậy là cả một mùa bóng dài dằng dặc với họ trong năm 2009 chỉ có chừng 1 tháng nghỉ, nó kéo dài từ sau V-League cho tới khi U23 tập trung. Những người làm công tác chuyên môn phải lao động trong suốt 11 tháng/năm thực sự vượt lên trên mọi sức tưởng tượng.

Hãy khoan nói về việc các CLB chủ quản ít người chấp nhận những HLV của họ bị trưng dụng một cách dễ dàng như thế. Chỉ có bầu Hiển, người mời HLV Calisto về làm Giám đốc kỹ thuật trong khi ông thày người Bồ vẫn làm cho ĐTQG, mới chịu để mất người của mình như thế. Trợ lý Phan Thanh Hùng từ SHB.ĐN, HLV thủ môn Trần văn Khánh từ T&T HN, họ đều nằm trong bộ máy của bầu Hiển, nên xung đột đã bị loại trừ.


 Các trợ lí của HLV Calisto gần như không có thời gian nghỉ ngơi suốt hơn một năm qua. Ảnh:QK

Việc các HLV nói trên phải căng mình ra với những trách nhiệm mà cả nền bóng đá cùng nhìn vào, là điều không đơn giản.

Chỉ có những người có niềm đam mê, chấp nhận hy sinh mới không thoái thác nhiệm vụ gánh vác thay công việc cho ông Calisto. Thất bại (và kể cả thành công) ở SEA Games cần có sự hồi tĩnh, nghỉ ngơi để trở lại công việc với những sự tươi mới.

Ông Calisto hoàn toàn không muốn như thế, đã chuẩn bị cho ê kíp ở ĐTQG bằng việc giao quyền cho Huỳnh Đức, Văn Sĩ trong thời gian khá dài. Thậm chí, nhìn vào những gì đã diễn ra, người ta thậm chí còn suy nghĩ, đó giống như một sự chuẩn bị để Huỳnh Đức sau này chính thức làm HLV trưởng ĐTQG trong tương lai gần.

Sự phá sản của kế hoạch ấy không phải là do ông Calisto. Càng không thể trông chờ SHB.ĐN lại mất thêm người nữa dù cho Huỳnh Đức cũng là lính của bầu Hiển. Bất cứ HLV nào làm trưởng ở các CLB đều có sự lựa chọn tương tự dù họ không hề có ý định khước từ nghĩa vụ với cả nền bóng đá.

Nó chỉ có thể bắt nguồn từ một vấn đề đã rất, rất cũ nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự, là VFF không thể xây dựng nên một ê kíp huấn luyện chuyên trách, do chính họ trả lương và chỉ có nghĩa vụ làm việc cho Liên đoàn.

Từ lâu rồi, người ta chỉ có khái niệm cầu thủ quá tải, chứ không có quan niệm về HLV quá tải, do thế giới hầu như không xảy ra. Nhưng hệ quả của nó không phải là không đáng e ngại. Sự uể oải của chỉ một người cầm chịch buổi tập hay điều khiển trận đấu cũng có thể tác động lên cả đội bóng.

Có thể là điều đó sẽ không xảy ra, vì cả ê kíp trợ lý hiện tại đều là những người đã sát cánh với ông Calisto, đã xác định rằng cuộc chơi này chỉ có họ chứ không thể còn ai khác.

Song, nghĩ vẫn thấy thật nghiệt ngã khi một người như HLV thủ môn Trần Văn Khánh phải lăn lộn trên sân cỏ từ tháng 10/2008 cho tới 9/2009 và từ tháng 10/2009 cho tới nay vẫn không được nghỉ. Đây có phải là biểu hiện cho sự lớn mạnh của một nền bóng đá?

Thời Thiên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm