(TT&VH) - Sẽ không có Noel cho ông Calisto dù đó là một ngày quan trọng với ông. Sẽ không có Tết dương lịch dù đó cũng là ngày mà cả thế giới sống trong lễ hội và bầu không khí ấm áp của gia đình. Thậm chí, với nhiều nơi ở châu Âu, nhất là trong giới thể thao, người ta có cả một kỳ nghỉ dài kéo dài từ Noel vắt qua Tết dương lịch.
Việc ông Calisto dành cả 2 dịp quan trọng đó cho ĐTQG chuẩn bị cho những trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2011 là một sự hy sinh khá lớn. Năm 2008, ông cũng “mất Tết” khi bận bịu với công việc của đội tuyển, và chỉ trở về nhà với gia đình khi Tết nguyên đán. Cũng xin mở ngoặc là ngày 24-12, đội tuyển sẽ đá giao hữu với XMHP tại sân Lạch Tray. Dù đó là trận đấu vì đội bóng đất Cảng, nhân dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty chủ quản của đội bóng này, và có lẽ sẽ có những sự bù đắp về vật chất, thì sự hy sinh nói trên của ông Calisto vẫn không mất đi những giá trị và sự biết ơn của những người quan tâm tới BĐVN.
Tức là không có lý do để nghi ngờ về tâm huyết của ông Calisto, không có chuyện quyền lợi kinh tế lấn át trách nhiệm chuyên môn. Nhưng một người phải chia sẻ thời gian, công việc thì khó tránh khỏi những ảnh hưởng tới công việc. Tốt hơn tất cả vẫn là chuyên trách. Ngay cả các vị trí chủ chốt của VFF, từ Chủ tịch tới Tổng thư ký, những người làm chuyên trách bao giờ cũng hiệu quả hơn những người làm kiêm nhiệm.
Ở đây, có một bài toán được cân nhắc mà người ta sẽ dễ dàng thấy lợi ích của VFF có được từ việc chia sẻ HLV Calisto với T&T HN là đội bóng Thủ đô sẽ gánh một phần lớn chi phí tiền lương, tiền sinh hoạt cho ông Caliso.
Nhưng thành công bao giờ cũng có giá của nó (kể cả giá về kinh tế). VFF khóa V có lợi nhuận trên 36 tỉ đồng, nghĩa là không thiếu tiền để đầu tư. VFF trong cơ chế thuê và sử dụng HLV ngoại đã có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với mức 10.000 USD/tháng.
Bởi thế, nếu bảo vì tiền, thì quả là không đáng để cho chúng ta phải mất thời gian để cân nhắc, có nên đồng ý hay không với phương án HLV Calisto vừa là người của Liên đoàn, vừa là người của một CLB nào đó.
Việc ông Calisto dành cả 2 dịp quan trọng đó cho ĐTQG chuẩn bị cho những trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2011 là một sự hy sinh khá lớn. Năm 2008, ông cũng “mất Tết” khi bận bịu với công việc của đội tuyển, và chỉ trở về nhà với gia đình khi Tết nguyên đán. Cũng xin mở ngoặc là ngày 24-12, đội tuyển sẽ đá giao hữu với XMHP tại sân Lạch Tray. Dù đó là trận đấu vì đội bóng đất Cảng, nhân dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty chủ quản của đội bóng này, và có lẽ sẽ có những sự bù đắp về vật chất, thì sự hy sinh nói trên của ông Calisto vẫn không mất đi những giá trị và sự biết ơn của những người quan tâm tới BĐVN.

HLV Calisto là người tâm huyết với bóng đá Việt Nam
Trong những ngày nghỉ năm 2008 để trở về Bồ Đào Nha, dù là để lo cho 1 cầu thủ của T&T HN sang đó chơi bóng, vừa phục vụ mục đích thương hiệu cho bầu Hiển, nhưng việc ông Calisto giúp đỡ tiền đạo Công Vinh cũng là một công việc có ý nghĩa cho đội tuyển và cả thương hiệu của BĐVN (cầu thủ đầu tiên sang châu Âu chơi bóng). Tức là không có lý do để nghi ngờ về tâm huyết của ông Calisto, không có chuyện quyền lợi kinh tế lấn át trách nhiệm chuyên môn. Nhưng một người phải chia sẻ thời gian, công việc thì khó tránh khỏi những ảnh hưởng tới công việc. Tốt hơn tất cả vẫn là chuyên trách. Ngay cả các vị trí chủ chốt của VFF, từ Chủ tịch tới Tổng thư ký, những người làm chuyên trách bao giờ cũng hiệu quả hơn những người làm kiêm nhiệm.
Ở đây, có một bài toán được cân nhắc mà người ta sẽ dễ dàng thấy lợi ích của VFF có được từ việc chia sẻ HLV Calisto với T&T HN là đội bóng Thủ đô sẽ gánh một phần lớn chi phí tiền lương, tiền sinh hoạt cho ông Caliso.
Nhưng thành công bao giờ cũng có giá của nó (kể cả giá về kinh tế). VFF khóa V có lợi nhuận trên 36 tỉ đồng, nghĩa là không thiếu tiền để đầu tư. VFF trong cơ chế thuê và sử dụng HLV ngoại đã có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với mức 10.000 USD/tháng.
Bởi thế, nếu bảo vì tiền, thì quả là không đáng để cho chúng ta phải mất thời gian để cân nhắc, có nên đồng ý hay không với phương án HLV Calisto vừa là người của Liên đoàn, vừa là người của một CLB nào đó.
Phong Vũ