7 cầu thủ U23 VN lên đội tuyển: Cũng là một phần thưởng

Thứ Bảy, 19/12/2009 12:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không thành công cũng thành nhân. Một cách tổng kết không mới và có hơi hướm an ủi. Nhưng thực sự, bên cạnh 2 trận đấu để đời với U23 Malaysia (vòng bảng) và U23 Singapore (bán kết), U23 Việt Nam cũng đã “trồng” được những gương mặt mới, mà việc họ có mặt trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vừa được ông Calisto chốt lại ngay ở Vientiane là bằng chứng.

U23 Việt Nam chiếm 1/3

Có tới 7 cầu thủ đã chơi ở SEA Games vừa khép lại nằm trong số những người sẽ tập trung tại Hà Nội trong màu áo ĐTQG vào ngày mai: Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Hưng, Đình Đồng, Hoàng Quảng và Long Giang.

Tất nhiên, có những người là tuyển thủ ĐTQG trước rồi sau đấy khoác áo U23 Việt Nam, và nếu xét đến người mới tinh và hoàn toàn dựa vào màn trình diễn ở SEA Games, chỉ có hậu vệ cánh Đình Đồng. Nhưng cũng phải khẳng định trung vệ Long Giang đã từng rơi vào quên lãng trước khi SEA Games 25 bắt đầu, hay Thanh Hưng chỉ được nhìn nhận như một tiền vệ tấn công giàu chất sáng tạo sau quá trình tập luyện và thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. Trước đó, Hưng chơi ở SHB.ĐN thiên về thủ nhiều hơn và chưa có thương hiệu. Tiến Thành cũng như được tái sinh, và người ta bắt đầu tin việc cầu thủ này từng trúng tuyển chuyến đi Leeds (CLB ở Anh) tập huấn ngắn ngày khá lâu rồi, không phải là điều may mắn. Hoàng Quảng cũng khá vô danh và từng bị coi là “chỉ được cái khỏe” trước kia, đã trưởng thành rất nhanh khi được giao khoán cho hành lang cánh phải hàng thủ ở U23 Việt Nam.


 Long Giang (trái) được lên tuyển là một phần thưởng cho sự nỗ lực ở U23 VN - Ảnh:Quang Nhựt

Chỉ có Trọng Hoàng và Thành Lương là 2 cầu thủ đến với SEA Games này để chinh phục tấm HCV chứ không phải là để tìm cho mình đường băng cất cánh lên những tầm cao mới. Thực sự thì họ được triệu tập lần này là trở lại với đội tuyển, vì họ vốn dĩ đã là các tuyên thủ từ trước đó khá lâu (Lương là năm 2008 và Hoàng từ giữa năm 2009).  

Chuẩn bị cho một giai đoạn quá độ?

Có thể đã là 8 cầu thủ U23 VN được lên tuyển, chứ không chỉ là 7, nếu như Tấn Trường không bị chấn thương nghiêm trọng ở bả vai trong trận chung kết. Trường rất xứng đáng là người gác đền cho ĐTQG, thậm chí ngay từ bây giờ.

ĐTVN gần như đã không còn hy vọng ở vòng loại Asian Cup 2011. Sẽ là động đất nếu như tấm vé thứ hai trong bảng không thuộc về Trung Quốc sau khi đội bóng Tây Á, Syria đã nhanh chân giành tấm vé đầu tiên. 2 trận đấu còn lại của ĐTVN trước Lebanon và cả Trung Quôc vì thế chỉ có ý nghĩa như một sự chuẩn bị cho tương lai và ở những giải đấu khác. Với các cầu thủ trưởng thành, việc đội tuyển tập trung thời điểm này


Ông Calisto không nói về một cuộc trẻ hóa, vẫn cân nhắc tới yếu tố phong độ, nhưng việc triệu tập hàng loạt cầu thủ U23 lên đội tuyển thì khó có thể phủ nhận sự tồn tại công cuộc ấy.

Có thể, sự trẻ hóa này đa phần dành cho băng ghế dự bị, nhưng cũng không thiếu những cơ hội và khả năng để họ đảm đương vị trí của mình ngay trong những ngày “thăng tiến” tới. Đó sẽ là Hoàng Quảng ở vị trí hậu vệ phải, là Đình Đồng ở vị trí hậu vệ trái, và thấp hơn đôi chút là Tiến Thành ở bên cánh trái.

Phải quên nỗi đau tinh thần và sự mệt mỏi thể xác

Vấn đề khá lớn đặt ra cho các cầu thủ U23 VN ở thời điểm này là họ ứng xử thế nào sau thất bại choáng váng ở trận chung kết SEA Games, liệu nó có đeo bám họ và hình thành thứ rào cản tâm lý, kiềm chế sự hưng phấn cần phải có để thể hiện khả năng trong tập luyện và thi đấu? Có vẻ, những người được chọn là cứng cáp, bởi họ đã tỏ ra cứng cỏi ngay ở SVĐ QG Lào tối ngày 17-12, trong khi khá nhiều đồng đội của họ đã gục ngã trong nước mắt.

Nhưng ngay cả khi tạm cất đi nỗi đau SEA Games 25, thì sự bòn rút thể lực sau hơn 3 tháng tập luyện liên tục và 2 tuần thi đấu ở SEA Games (6 trận) cũng sẽ là thách thức không nhỏ.

Ông Calisto hẳn cũng biết điều này. Có lẽ ông triệu tập họ, vì như đã nói ở trên là một sự chuẩn bị cho thế hệ kế cận trong tương lai, và cả như một phần thưởng của riêng ông cho những người đã có dấu ấn đáng kể của một U23 VN thăng hoa cho tới trước trận chung kết.

Danh sách ĐTQG chuẩn bị gặp Lebanon và Trung Quốc: “Quên” Công Vinh

Có khá nhiều sự vắng mặt ở lân tập trung này, trong đó có Quang Thanh, Tài Em và đặc biệt là Công Vinh.

Công Vinh vẫn đang trong thời gian thi đấu cho CLB Leixoes ở Bồ Đào Nha, vừa ghi 2 bàn trong trận thắng 2-1 của Leixoes trước Victoria Guimares. Đây là trận đấu không nằm trong khuôn khổ giải VĐQG Liga Sagres, mà nó chỉ là giải đấu hạng Ba (sau cả Cúp QG). Vinh vào sân trong hiệp hai và ghi 2 bàn để giúp đội nhà đi tiếp. Trong khi ấy, ở các trận quan trọng của CLB này, Vinh hầu như không được sử dụng, không được đăng ký trong danh sách 20 cầu thủ.

Tuy nhiên, có vẻ như Vinh thời điểm hiện tại nếu trở về tập trung ĐTQG (nếu Leixoes cho phép), thì anh cũng chưa chắc sẽ đóng góp được nhiều. Điều này được rút tỉa từ 2 trận gần nhất khi ĐTQG thua và hòa Syria.

Vinh ở trận gần nhất bị 2 thẻ vàng (thẻ đỏ), nên sẽ nghỉ trận gặp Lebanon, nhưng sẽ đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Trung Quốc trên sân nhà.

Vì thế, nếu ông Calisto cần Vinh, đó sẽ là ở những giải đấu khác, sau khi cầu thủ này kết thúc chuyến đi học việc ở trời Âu.

Danh sách ĐTQG (21 tuyển thủ)

Thủ môn: Hồng Sơn, Đức Cường
Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Văn Phong, Hoàng Quảng, Long Giang, Đình Đồng
Tiền vệ: Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài, Vũ Phong, Duy Quang, Trọng Hoàng, Thành Lương, Tiến Thành, Thanh Hưng
Tiền đạo: Sỹ Mạnh, Việt Thắng, Quang Hải

Lịch tập trung và thi đấu:

- Ngày 20/12/2009, chính thức tập trung tại Hà Nội.
- Ngày 3/1/2010, đi Lebanon thi đấu với đội tuyển QG Lebanon tại vòng loại Asian cup 2011.
- Ngày 6/1/2010, thi đấu với Lebanon
- Ngày 7/1/2010, trở về nước và tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội Trung Quốc.
- Ngày 17/1/2010, gặp Trung Quốc trên sân vận động QG Mỹ Đình.
- Ngày 18/1/2010, kết thúc đợt tập trung.

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay tương đối trẻ rồi, tuổi của các cầu thủ chưa đạt đến mức 26,27 là độ tuổi chín của các cầu thủ quốc gia. U23 dù sao cũng chỉ là giải bóng đá trẻ. Không nên đánh đồng Đội U với đội tuyển quốc gia được. Cầu thủ thế giới 29, 30 mới đạt đỉnh cao phong độ nhưng ở ta nhiều báo đài cứ gọi là lão tướng.Đội tuyển mới chính là bộ mặt của bóng đá quốc gia.
Dương Văn Hành  (luphan7@yahoo.com) (08:27 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Long Giang lên tuyển là xứng đáng . Cả Tấn Trường nữa ! 2 cầu thủ này đảm bảo tin cậy ở hàng fòng ngự . Tiến thành cần xem lại !!! Nếu được thì nên gọi Xuân Hợp nữa?. Cho ông này đá cắm. Sẽ là 1 "mũi nhọn" nguy hiểm nơi hàng công?
Liver  (toan_bku_2006@yahoo.com) (03:39 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ban quen mot dieu CV9 bi treo gio 1 tran lam sao da tran tiep theo ma trieu tap.
dddd  (hieupy000@yahoo.com) (11:03 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ không người hâm mộ nào không biết chiếc thẻ đỏ của CV trong trận lượt về gặp Syria. Trận đó chúng ta cũng đã chỉ trích CV nhiều. Hiện tại ông Tô quên CV chắc cũng vì lẽ đó thôi. Haizzzzz, buồn quá!
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (05:45 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sự khôn ngoan của Long Giang và khắc chế bóng bổng của Tấn Trường nếu có 2 vị trí này trong trận gặp Trung Quốc thì hay biết mấy,lâu nay Việt Nam luôn thiếu 1 hậu vệ thòong được chơi bóng bằng tay như Tấn trường. NHư Thành thì chỉ ở mức độ đó không thể hơn,nếu vậy Long Giang sẽ là sự kế thừa hợp lý khi mà đội bóng chúng ta đang cần 1 đẳng cấp mới
nguyễn hồng vũ  (nguyenhongvukr@yahoo.com) (12:51 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.