Các ĐTQG

Nỗi buồn Hưng “vịt”

18/12/2009 10:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cùng với Long Giang, Thành Lương và Tấn Trường, tiền vệ kiến thiết Phan Thanh Hưng là một trong số ít những cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt nhất, trong trận chiến với người Mã. Nhưng thế nào mà Hưng “vịt” lại bất ngờ bị thay ra trong hiệp nhì, thời điểm mà chúng ta đang có một thế trận không tồi.

Đây là lần thứ 2, Thanh Hưng bị thay ra, trong một trận đấu với người “Mã”. Trận đấu ở vòng bảng, Thanh Hưng cũng không hiểu sao mình lại phải rời sân, khi đang chơi rất tốt và U23 Việt Nam đang dẫn 2 – 1. Và chiều qua, khi Hưng “vịt” vẫn đang tả xung hữu đột bên phần sân của đối thủ, đang là người dẫn dắt cuộc chơi, anh lại bất ngờ bị HLV Calisto quay tay. Có lẽ ông “Tô” cho rằng, màn thể hiện của Thanh Hưng là không đủ, khi hàng tiền để đối phương chiếm lĩnh khu giữa sân. Hưng ngoan ngoãn bước ra đường piste và lập tức cởi áo đấu.


 Thanh Hưng (áo đỏ) không hiểu vì sao bị thay ra - Ảnh: Q.K

Dẫu biết rằng, sự dịch chuyển nhân sự là chuyện riêng của HLV Calisto. Nhưng nếu chỉ nhìn vào màn thể hiện của người thế vai Hưng – tiền vệ Mạnh Dũng, há chẳng phải HLV Calisto đã sai một li, đi một dặm?! Mạnh Dũng vào sân và được hiệu lệnh bám biên, để Thành Lương và Trọng Hoàng gánh nhiệm vụ của Hưng để lại. Cùng với Quý Sửu trước đó, U23 Việt Nam tăng cường quân số lên thành 3, chơi khu giữa sân. Nhưng chúng ta vẫn đánh mất thế trận.

Ít ai ngờ, kỷ niệm buồn nhất của cá nhân “cu vịt” nói riêng và bóng đá trẻ dưới 23 tuổi Việt Nam nói chung, lại được chôn vùi ở xứ Triệu voi. Một bài học xương máu nữa với nghề và Hưng, người đàn ông 21 tuổi sẽ trưởng thành hơn với nghề.

THẢO NGUYÊN (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm