Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Thất bại không thể tiêu hóa nổi!

Thứ Sáu, 18/12/2009 19:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khác với thường lệ, buổi “bình loạn” với đạo diễn Doãn Hoàng Giang mà Cà phê bóng đá hẹn sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 25 đã không thể diễn ra một cách suôn sẻ. Quá đau đớn sau thất bại của U23 Việt Nam, đạo diễn Doãn Hoàng Giang chỉ còn biết thốt lên trong nghẹn ngào: “Thất bại không thể tiêu hóa nổi”.

Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia cũng khiến cuộc trò chuyện của Cà phê bóng đá với đạo diễn Doãn Hoàng Giang đi theo một hướng khác. Không có phân tích chuyên môn, cũng chẳng có những bình  luận sắc sảo như mọi ngày. Hôm nay ông không nói nhiều, hay chính xác hơn là không thể nói nhiều, cũng không trả lời từng câu hỏi rành mạch như những lần trước. Thay vào đó, ông im lặng và gần như chỉ độc thoại trong chốc lát.


Biết bao giờ thì bóng đá Việt Nam mới tiêu hóa được thất bại trước Malaysia?

“Đau, đau quá. Thất bại của U23 Việt Nam khiến tôi không thể tiêu hóa nổi. Chưa biết đến bao giờ thì tôi mới tiêu hóa được thất bại này. Trong trận chung kết, U23 Việt Nam mà tôi vẫn quen thuộc đã gần như biến mất hoàn toàn. Tôi chẳng thấy họ đâu cả. Họ không còn là chính họ như ở các trận đấu tại vòng bảng với Thái Lan hay với chính Malaysia, cũng như với Singapore trong trận bán kết”, ông dừng lại trong chốc lát.

“Tôi chẳng hiểu các cầu thủ bị căng thẳng tâm lý quá mức hay chính họ không còn khát vọng chiến thắng nữa mà đã chơi một trận đấu rất tệ. Các vị trí đứng sai hết, còn bóng chuyền hỏng thì nhiều vô kể”, ông nói rồi dừng lại luôn. Cà phê bóng đá hiểu rằng ông rất buồn và đau đớn.

Cùng chung nỗi niềm với đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Cà phê bóng đá cũng chẳng biết phải hỏi gì thêm vào lúc này. Đành hẹn ông vào một dịp khác, khi nỗi đau từ thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam nguôi ngoai phần nàn, để “hỏi cho ra nhẽ”.

Cà phê bóng đá
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Bác Hoàng ơi cháu cũng đau lắm. Hôm này đã qua được 02 ngày rồi nhưng trong lòng cháu vẫn còn tê tái. Cháu đã có nhiều cú sốc của cuộc đời rồi nhưng thất bại của ngày 17/12/2009 vẫn làm cháu đau đớn nhất, nỗi đau như đi vào từng thớ thịt, từng mạch máu Bác ạ. Vì cháu quá yêu đội tuyển Việt Nam, quá yêu đất nước Việt Nam Bác ạ. Hẹn găph lại Bác.
hung  (hung@yahoo.com) (09:53 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực sự trận đấu quá tệ. Tôi đã không thể giữ được bình tĩnh để xem những phút cuối cùng sau khi ta bị thủng lưới. Nguyên nhân, tác động,... thì không còn gì để nói. Ngay sau đó tôi chạy ra ngoài mua thức ăn tối và cũng đã thấy một vài gia đình tắt ti vi để ăn cơm hoặc bật sang xem thời sự, ca nhạc, bên cạnh vẫn là quán cafe đông nghẹt người với những tiếng hô vang bởi những tình huống cuối trận của Tiến Thành. Thấy mấy cô chú bán rau, bán hàng khô nói về trận đấu, tôi thật không thể giữ bình tĩnh hơn, tôi buông ra từ mà thực sự tất cả mọi người đều không muốn nói: "Bán độ" và rồi tôi đã bị những lời chỉ trích. Một đội tuyển đã lấy được lòng tin của tất cả mọi người như vậy mà có một trận chung kết như thế thì thật là đáng buồn. Không biết tới khi nào người hâm mộ mới lại có dịp cổ vũ với tinh thần như hôm ấy. Không biết tới khi nào niềm tin của những con người bình dị kia mới được đền đáp xứng đáng.
thanh hải  (thanhhaidatai@yahoo.com) (03:38 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người ta nói thất bại là mẹ thành công, Còn đối với bóng đá VN thất bại là bà thành công ( Do thất bại quá nhiều nên bây giờ không còn là mẹ mà đã thành bà...)
GiaTuan  (giatuan@yahoo.com) (12:02 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Giang còn đở, Mình không ăn nổi cơm, Không muốn đi làm nữa, nó cứ chán chán làm sao đó, nhìn cái gì cũng thấy ngán, ngại. Đây là lần thứ 2 mình có cảm giác nặng như vậy, lần 1 là năm 1998.Các lần sau đó mình nghĩ VN khó mà VĐ được nên sau thất bại mình thấy chỉ hơi man mác thôi. Nay Cơ hôi lớn quá, xác suất gần 100%, nhất là sau AFF cup, bóng đá VN vụt lớn mạnh trong khu vực, trên chiến trường Châu Á, mình lại đầu tư vào U23 và KQ thì ai cũng biết. Thật không thể ngủ được các bạn ạ, Chúng ta sẽ còn vô duyên đến bao giờ.
daovanluc  (daovanluc02@yahoo.com) (10:59 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vâng , đã từng chứng kiến nhiều thất bại của VN trong các trận chung kết SEAGAME nhưng thất bại lần này quả là khó tiêu hoá . Có lẽ vì NHM đặt nhiều niềm tin và hi vọng nhiều quá đâm thất vọng cũng càng lớn ! Đau hơn nữa là 1 mất thì 10 ngờ ! Nỗi ám ảnh "vụ bán độ SEAGAME 23" lại chợt ùa về ! Cảm giác đau lắm ! Trở lại với trận chung kết : các cầu thủ không còn là chính họ, đâu còn là "fighting" . Các đường chuyền từ 2 đến 5 m sai địa chỉ , các cầu thủ mắc lỗi vị trí liên tục xuất hiên !.. Nếu ĐTVN đá như trận gặp Sing , Thái vòng bảng , nếu VN thua một cách thuyết phục hơn thì có lẽ NHM đã không đau lòng đến vậy ! Nhưng cũng vẫn biết cuôc sống đời thường không lên dùng từ nếu ..... zzz Đau Quá
pat  (laptrinhweb08@yahoo.com) (08:52 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.