Đối thủ của chúng ta: Khi người Malaysia “nổ”

Thứ Năm, 17/12/2009 09:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dường như chiến thắng trước U23 Thái Lan ở vòng bảng đã khiến U23 Malaysia trở nên vô cùng tự tin, thậm chí gần như tới mức kiêu ngạo.

Phát biểu với báo chí sau khi kết thúc buổi tập, HLV trưởng U23 Malaysia K.Rajagobal nói: “Trước khi diễn ra SEA Games 25 ai cũng nói Việt Nam và Thái Lan là 2 đội bóng mạnh nhất và họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết, nhưng kết cục thì sao? Bóng đá đôi khi thật buồn cười vì luôn xảy ra những chuyện nằm ngoài dự đoán”.

Ông thầy này “nổ” tiếp: “Bây giờ vào tới chung kết thì Việt Nam phải sợ Malaysia chứ không phải ngược lại. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thua Việt Nam ở vòng bảng, bởi trận thua ấy đã giúp chúng tôi nhìn nhận ra rất nhiều nhược điểm của Việt Nam. Này nhé, ai cũng phải công nhận là Malaysia đã hoàn toàn lấn át Việt Nam ở hiệp 2 và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi nghĩ lần này gặp lại Malaysia chắc Việt Nam khó tránh khỏi bị tâm lí”.


U23 Malaysia chiếm ưu thế thể hình và bóng bổng. Ảnh:Quang Nhựt

Có một chi tiết đáng lưu tâm là trong buổi tập hôm qua, HLV Rajagobal đã cho các học trò sử dụng khá nhiều đường chuyền dài và họ rất tích cực dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Cuối buổi tập, HLV Rajagobal còn cho các cầu thủ U23 Malaysia tập sút phạt trực tiếp và sút penalty. Có vẻ như U23 Malaysia đã nhận thấy hạn chế trong khả năng chống bóng bổng của U23 Việt Nam và quyết tâm tận dụng triệt để lợi thế về thể hình của mình. Và đây là lý do để người “Mã” nổ?

“Sống chết” ở đôi cánh Baddrol- Saarani

Nhưng hãy gạt sang một bên sự tự tin thái quá của Malaysia, để thấy rằng họ cũng có những điểm mạnh, thậm chí ở khía cạnh kỹ năng chơi bóng. Cả HLV Calisto lẫn HLV Riedl đều nhận xét rằng U23 Malaysia chỉ mạnh ở hàng công, và sau khi Zaquan (8) không đủ thể lực để đá chính vì vấn đề ở mắt, U23 Malaysia chỉ còn hy vọng vào bộ đôi tiền vệ cánh Baddrol Bakhtiar (23) và Saarani Fakri (13). Ở trận thua U23 Việt Nam tại vòng bảng, cả Baddrol lẫn Saarani đều không thể hiện được nhiều, nhưng trong 2 trận cầu sinh tử với U23 Thái Lan và U23 Lào sau đó, bộ đôi này đều đã chơi cực tốt.

Baddrol đã tham gia vào cả 2 pha tấn công dẫn tới 2 bàn thắng của U23 Malaysia vào lưới U23 Thái Lan, còn Saarani là tác giả pha ghi bàn quyết định để đưa người Thái về nước. Đến vòng bán kết, khi Saarani phải ngồi ngoài vì án treo giò thì Baddrol tiếp tục tỏa sáng với cú đúp vào lưới U23 Lào (bàn mở tỉ số và bàn nâng tỉ số lên 2-1).

U23 Malaysia là một đội bóng có thể hình, thể lực rất tốt, nhưng cặp tiền đạo Zaquan-Norsharul (9) chỉ sở hữu chiều cao vừa phải, và thực tế là bộ đôi này chủ yếu làm tường để các tiền vệ tấn công như Baddrol, Saarani, Mamat Manaf (14) hay Rahim Safig (10) lao lên dứt điểm. Bằng lối chơi sử dụng tiền đạo ảo này, U23 Malaysia hiện là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải (20 bàn thắng).

G.HUY (từ Vientiane)
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Họ có quyền "nổ" vì họ đã chiến thắng. VN thì ko "nổ" chắc, mỗi lần thắng đc tý nào thì báo chí bình luận ầm ầm tôn vinh đủ thứ. Khi đá ở mấy vòng ngoài lúc nào cũng ào ào,đến lúc quan trọng thì lại èo uột. Chưa chín chắn về tất cả, cả thể lực, cách chơi cho đến tâm lý...vẫn dễ bị lung lay quá. trận thua này đã chứng minh điều đó. Hãy cố gắng lên, chúng ta coi trọng Tlan và coi thường những đội khác nên dẫn đến kết cục này.
Trân  (conquytocbac@yahoo.com) (05:36 06/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
VN đã thua, và Malaysia đã thắng. Malaysia tự tin và thực tế cho thấy họ đã đúng khi tự tin.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (07:53 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Malaysia vô địch rồi. Bây giờ thì biết ai mới là người nổ, ai mới là người kiêu ngạo?.
NVC  (nvc.1407@gmail.com) (07:27 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với mấy lời nổ này của mấy ông Mã (và mấy tay nhà báo Mã). Thì anh em Việt Nam ta không cần lịch sự như mấy comment của mấy cậu ở mấy bài khác nữa Tiến lên Việt Nam. Việt Nam thắng 4-0
vietdung14  (tieudongta_bkdn@yahoo.com) (04:44 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tinh thần người "Việt", đẳng cắp người "Việt" chúng ta chiều nay sẽ đè bẹp người "Mã", B52 của Mỹ dội boom ông cha ta còn thắng huống chi là ông HLV "Mã" chém gió!
Nguyễn Hoàng Bửu  (nhbuu66@student.com.vn) (02:22 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Này nhé, ai cũng phải công nhận là Malaysia đã hoàn toàn lấn át Việt Nam ở hiệp 2 và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi nghĩ lần này gặp lại Malaysia chắc Việt Nam khó tránh khỏi bị tâm lí”. >>>>>>>>>>>>> Ông này có biết gì về bóng đá ko vậy?. Ở hiệp 2, u23 Việt Nam chủ động phòng ngự và nhường quyền kiểm soát bóng cho Mã Lai. Nhưng họ làm gì được nào? Một pha đánh đầu từ quả phạt góc. Nếu Thanh Bình ko quá nắn nót thì chúng ta đã có bàn thắng thứ tư rồi! Rất mong U23 VN chiều nay sẽ cho Mã Lai hết "nổ" được nữa.
Bình Huế  (duongvanbinh@gmail.com) (12:14 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mr. K.Rajagobal chém gió ghê thật, nhưng lên sân sẽ rõ tất cả về đẳng cấp và thứ hạng. Mã có thế mạnh của họ và có điểm yếu ta khai thác. Chỉ cần là chính mình HCV sẽ là của chúng ta sau 50 năm chờ đợi. Người Mã hãy đợi thêm 30 năm nữa nhé.....
Cool  (so4qtcl@yahoo.com) (11:37 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Malaysia hãy đợi đấy chiều nay sẽ rõ.Lúc này cứ tự nhiên mang bom tấn ra mà nổ
Lê đình Soạn  (haisoan1959@yahoo.com.vn) (10:58 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
người Mã chỉ có một vũ khí duy nhất là dốc bóng xuống tận góc và chuyền ngược lên cho đồng đội ghi bàn như trận Thái và trận Lào còn với Việt Nam họ sẻ không làm được chuyện đó vì Việt Nam đánh phủ đầu họ chỉ còn có cách chống đở mà thôi,với trận đấu nầy tôi dự đoán Việt Nam thắng dễ dàng.
nguyentan  (nguyen_tan0909199@yahoo.com) (10:40 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi chơi các trò cảm giác mạnh thường người ta la to để giảm bớt cảm giác sợ hải. Mã Lai nổ cũng là để cho bớt sợ mà thôi, chứ Mèo thì vẫn là Mèo.
daovanluc  (daovanluc02@yahoo.com) (10:05 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.